?Quán này là cafe sách nên ai mê sách thì mời ghé he
Quán ko phải cái thư viện đâu nhưng cũng có nhiều sách khá nổi tiếng
?Mình đến chủ yêu uống cafe thôi chứ ko đọc sách
Nước uống cũng ok
Món greentea của mình đựng trong cái ly vuông đẹp ghê
Bạn mình uống món soda gì mà 3 tầng trông cũng đẹp
Đến mấy lần rồi mà vẫn ưng như ngày nào. Không gian rất hiễn đại tạo cảm giác thoải mái. Phòng đọc sách siêu rộng và cũng tận dụng ko gian ngoài trời. Nhân viên dễ thương hết sức luôn ko chê được điểm nào cả. Nước ngày càng cải tiến uống rất ngon chỉ có điểm trừ là bảo vệ lơ là quá ko như trước thôi. Đi buổi tối thì hơi đông nhưng rất mát mẻ buổi ngày thì nên chọn ngồi phòng máy lạnh. Sách cực kì đa dạng và phong phú được sắp xếp rất gọn gàng mình rất thích. Nếu biết tìm góc thì sống ảo miễn chê nhé
Quán này ở cổng sau trường mình nhưng suốt năm lớp 12 mình ko có vào đây. Địa điểm thích hợp cho bạn nào muốn có ko gian yên tĩnh để ôn bài, những ai thích cafe sân vườn thì cũng ok luôn phải nói là kg quán đa dạng. Mình vào phòng phía trước có máy lạnh khá nhỏ gặp trúng gđ có con nhỏ la hét ầm ĩ. Chị nv dth có nhờ chị kiếm hộ đồ chơi chị nhẹ nhàng đi kiếm cho mình. Nước chờ hơi lâu. Trong phòng có nhiều truyện tranh vs tiểu thuyết. Nước ok. Đi buổi tối 1 mình cẩn thận vì đường hơi tối và ở đó dễ cướp giật vs cả yêu râu xanh
This cafe belongs to Hoang Cuong Bookstore's owner. Hoang Cuong is very famous in Vung Tau and now the owner open a new business line as book cafe. It is not officially opened yet but everyone can come in now. Grand opening will be the 6th of Lunar New Year 2015.
It lies in a convenient spot, opposite the Vung Tau Highschool.
Really recommended for students to study and read books.
Expansion is in progress from Book coffee. They are planningto open a library and book store behind the cafe, people can come to have coffee and read books, buy books as well
Không gian quán thiết kế khá đẹp mắt và rộng rãi. Nói chung thích ngồi trong hay ngoài đều thoải mái không lo thiếu chỗ.
Tối thứ 7 khách khá là đông,
Ở đây có nhiều kệ với đủ thể loại sách, tha hồ mà đọc. Cần tập trung thì ngồi trong phòng lạnh, thích thoáng ra bên ngoài sân
Giá cả thì ổn, không cao, nhân viên cũng tạm, giữ xe miễn phí
Tệ nhất là đồ uống dở lắm. Pha trà sữa ngọt ám ảnh dù đã dặn làm ít ngọt :(((((
Trừ nước uống dở, dù là quán cf, thì còn lại ổn :)))))
Mỗi lần muốn yên tĩnh 1 mình thì lại tìm đến đây đọc sách. Quán vẫn tạo cho mình cảm giác gẫn gũi như mọi lần. Kêu 1 ly sinh tố soda 3 tầng trông bắt mắt. Mùi vị cũng tạm ổn nhưng hơi nhiều đá nên nhanh nhạt.
Thích nhất vẫn là view và kho tàng sách ở đây. Có nhiều chủ đề phù hợp với mọi lứa tuổi. Mình thì ko còn đi học nên chỉ vào đây kiếm các loại truyện ngôn tình hay tiểu thuyết đọc. Thích chỗ này nhưng cũng ít khi ghé vì hơi xa nhà và cũng ko thích hợp mấy để tụ họp bạn bè tán gẫu. Vì luôn phải giữ không gian yên tĩnh cho mọi người đọc sách mà.
Nằm cách trung tâm thành phố gần 2km nhưng khi đến quán khiến mình rất thích thú. Không gian rộng, thoáng, thân thiện với thiên nhiên. Vì là Book Cafe nên số lượng sách nhiều ko kể. Là nơi lý tưởng cho ai yêu thiên nhiên và yêu sách.
Thức uống ở đây rất đa dạng và ngon. Mình thường kêu 1 ly soda hoặc hôm nào tâm trạng gọi ngay 1 ly cafe sữa ngồi gặm nhấm từng cuốn sách. Cái cảm giác thả hồn vào nơi này khiến mình thấy thoải mái vô cùng.
Ai chưa từng đến hãy thử nhé, chắc chắn sẽ không thất vọng ^^
Lúc trước hay ghé quán ban ngày đã thấy đẹp và thích lắm rồi nhưng mấy ngày trước ghé quán vào buổi tối thấy thích hơn. Không gian ấm cúng tạo cảm giác thoải mái. Mình và bạn kêu 2 ly soda ý 25k/1ly. Giá bình dân, ly to, soda đậm đà, thơm lắm nha. Ngồi tám hay đọc vài cuốn sách cũng thú vị.
Cuối tuần là lại tìm đến đây. Ngồi cả ngày cũng ko biết chán. Cảm thấy may mắn vì ở thành phố đông đúc mà vẫn còn 1 nơi yên bình như thế này.
Mỗi lần đến là thử 1 thức uống mới, hôm nay thử đá xay cũng ngon lắm. Mùi việt quất thơm thơm, lớp kem phủ béo béo, nói chung là bị ưng đó ^^ sẽ còn ghé lại nhiều lần khác.
Tuần trước mới ghé lại quán, cuối tuần quán khá đông khách. Ngồi trong khi thư viện có nhiều loại sách lắm, học sinh đến học và đọc sách đông. Có gia đình ba thế hệ cũng ghé quán uống nước đọc sách thấy hay hay.
Bữa nay kêu Kiwi mint granita nguyên ly to oạch 3 tầng có 25k uống hoài ko hết. Nhưng mà đá hơi nhiều nên uống mau nhạt. Ở đây bài trí thức uống đẹp chứ món này thấy ko ngon lắm heheee
Nằm ngay trong hẻm đường Thi Sách gần trường thpt Vũng Tàu nên khá khó tìm. Quán mới sửa sang lại nên không gian có vẻ rộng rãi hơn, trang trí cũng bắt mắt hơn trước. Nước tạm ổn, giá thành vừa phải phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên đến để tụ tập hay học nhóm. Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình.
###Hình như check in vs share bài viết kèm tag tên quán còn được giảm giá (không biết bây giờ còn không nữa ???).
Đi trưa nên khá yên tĩnh, chỉ tiếc có mỗi phòng thư viện là có máy lạnh, còn mấy khu vực khác khá nóng. Không gian oke, sách thật sự nhiều như cái thư viện mini.
Phần nước bình thường, không đặc sắc cũng không quá kém. Uống cookie cream mà hết cream nên được ly cookie xay, hơi ngọt. Sâm dứa sữa cũng bình thường, dùng syrup hơi nồng.
*Vị trí (+)
Ngay đường lớn Thi Sách, dễ tìm, đi từ hướng ngoài vào rẽ phải là tới
*Không gian (+)
Rất rất là rộng lớn, có 1 gian lầu nhỏ phía ngoài cổng đi vào. Đi vào 1 khúc nữa là đến quầy order, băng qua quầy order là 1 không gian máy lạnh ngồi bệt xuống. Đi thẳng men theo 2 lối nhỏ là tới khu vực máy lạnh để học bài đọc sách rất yên tĩnh.
*Gửi xe ()
Đối diện quán, gửi xe rộng bạt ngàn, đường to gửi cả oto đều được.
Miễn phí nhưng không có thẻ xe nhen @@
*Nhân viên ()
Không + hay - vì không nhiệt tình lắm nhưng cũng không đến mức không quan tâm đến khách
*Thực đơn - Gía cả ()
Gía ổn cho không gian đọc sách là chủ yếu
Thức ăn nước uống không ngon. Nhà mình đã thử 1 vài món trong Menu nhưng không chấm được gì ^^
2bochi ngoctuocbookcafe vungtau
Mấy chị em về vũng tàu chơi, muốn tìm quán có không gian đẹp và thoáng để dễ nói chuyện thì được giới thiệu quán. Ấn tượng đầu tiên của mình khi bước vào quán là view rất đẹp, không gian thoáng, có nhiều khu vực ngồi. do đây là cafe sách nên có chia nhiều khu vực ngồi, có một phòng nhỏ phía trong và phòng trên lầu để đọc sách, còn khu vực trung tâm phía dưới là khu vực có thấy được không gian của nguyên quán. mình chọn ngồi ở bàn dài ở khu vực trung tâm ngồi. Chỗ này thì khá có ánh sáng đầy đủ vào buổi tối, thích hợp cho nhiều bạn muốn tự sướng.
Về đồ uống thì tụi mình chọn 3 món: blueberry granita, sữa lắc đào và một phần gì nữa mình quên tên rùi. Theo quan điểm của mình thì đồ uống ở đây có vẻ không là thế mạnh của quán cho nên vị không có gì đặc sắc.
Nhân viên quán cũng phục vụ nhiệt tình nhưng có vẻ không được chuyên nghiệp lắm.
Nhìn chung, đây là một nơi khá lí tưởng để đọc sách do có không gian khá yên tĩnh, còn nếu bạn nào muốn thưởng thức đồ uống thì có vẻ ở đây không thích hợp.
Là dân Vũng Tàu nhưng nghe bạn giwois thiệu mới biết Vũng Tàu mình cũng có book coffee.
KHÔNG GIAN: điều đầu tiên làm mình choáng ngộp là không gian quán. Phải nói quán quá rộng, thiết kế rất đẹp mắt. Một không gian lý tưởng để học tập, làm việc, đọc sách và những người thích yên tĩnh. Quán có tới 5 khu sách lận trong đó 3 khu phía sau rộng nhất. 1 khu trên lầu.
GIÁ CẢ: quán này có giá khá là rẻ so với không gian như vậy.
Nước uông: ly soda purple của mình uống ngon.
Hoàn toàn hài lòng với quán và chắc chắc sẽ quay lại ủng hộ quán dài dài.
Quán rộng, không gian thoáng đẹp. Gió biển thổi mát rượi luôn. Xung quanh chỉ toàn sách và sách
Quán thiết kế chia ra nhiều khu, bên ngoài nè, vô trong có sân, hành lang, phòng máy lạnh yên tĩnh, phòng trên lầu nhỏ...
Yên tĩnh thoải mái. Cực thíc hợp cho đi hội nhóm bạn bè
Nước ko ngon lắm. Hơi ngọt. Giá cũng ko phải là oke lắm nhưng cũng ko quá cao
Quán có rất nhiều không gian cho bạn lựa chọn. Một buổi sáng cuối tuần nhẹ nhàng đọc sách thưởng thức thứ đồ uống bạn thích quả là tuyệt vời nhỉ. Nhân viên ở đây khá thân thiện, giá cả phải chăng. Ở đây có thể gọi là thế giới ngập tràn trong sách và sách, rất nhiều sách hay... Mình hay đến đây với bạn bè khj thì đọc sách khj thì cả lũ ngồi tám chuyện :)
Ông chủ của quán cũng là ông chủ nhà sách Hoàng Cương, nên quán luôn có tiểu thuyết mới, truyện tranh và những cuốn sách lâu đời không còn bày bán trên thị trường.
Không gian quán đẹp tuyệt vời, trên lầu yên tĩnh trang trí rất đẹp, từ đây có thể nhìn thấy trường THPT Vũng Tàu với những cây phượng đỏ rực rỡ. Tầng dưới rất thoáng, gió lùa còn mát hơn cả quạt, ngoài ra còn có phòng máy lạnh bên trong.
Đồ uống khá ngon, có thể do quán mới mở nên độ ngọt chưa chuẩn, có loại rất ngọt, nhưng có loại lại hơi nhạt.
Giá cả phải chăng, hợp túi tiền.
Bên ngoài quán còn có gian bán đồ lưu niệm, tiểu thuyết nhìn rất dễ thương :3
Lại liên khúc trời nóng mà còn cúp điện, chỉ có vô đây mới sống được thôi ai dè ngồi được 1 xí thiên hạ ập vô nhiều vô kể mất hết sự yên lặng T.T
Kết quán này đó giờ rồi, nên trời nóng hay stress mình hay đến đây lắm, yên tĩnh lại có không gian riêng, ôm laptop hay 1 cuốn sách cũng đỡ buồn. Nước ở quán uống rất ngon nhưng càng ngày đc trình bày càng bất mãn, bình thuờng gọi trà sữa thái xanh tuy không nhiều nhưng cũng không đến nỗi tệ như hôm nay, lưng chừng nữa ly nhìn kì kì :(
Thời tiết nóng nực rồi còn gặp cúp điện nữa mới đau khổ, ôm lap và lếch ra đây cứu vãn sự sống. Mình hay đến quán này, và hay vào phòng lạnh đầu tiên ngồi cho yên tĩnh, hôm qua ra mà phòng lạnh đông kín người, nhưng vẫn còn 1 bàn dành cho mình cũng hên ghê.
Nói đông vậy chớ mọi người cũng lịch sự đi nhẹ nói khẽ giống như phong cách của quán đó giờ nên rất là thoải mái, yên tĩnh, máy lạnh vù vù bao tuyệt vời ha. Mọi lần đến đây toàn uống trà sữa thôi, hôm nay chuyển sang cà phê sữa tươi, chưa uống bao giờ nhưng uống xong là khoái luôn rồi, hị hị, béo béo sữa tươi nhưng vẫn nghe được mùi đặc trưng của cà phê xay.
Chỉ có nhân viên lịch sự, nói chuyện dễ thương, tuy có phục vụ chậm một xíu nhưng có thể thông cảm là do khách đông ^^
Lâu rồi mới ghé đến Ngọc Tước, vẫn như mọi lần vừa thấy cô chủ là thấy liền nụ cười tươi roi rói của cô, cô là người viết sách nên nói chuyện thân thiện, vui vẻ cực kì..
Khác hẳn mọi lần mình không ngồi phòng lạnh nữa mà đi ra phía sau chỗ có cái vườn bé bé xinh xinh, mặc dù hơi nắng nhưng thời tiết cận Tết có vẻ mát nên làm dịu đi phần nào
Nhờ nằm trong đường Thi Sách và con hẻm vắng vẻ, nên mới có một không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng đến vậy. Ai đến đây cũng có sự riêng tư riêng, chẳng ai mà nói to tiếng xíu nào cả. Về phía mấy bạn thích tự kỉ và mọt sách thì Ngọc Tước là sự lựa chọn hàng đầu rồi nhỉ
Nước uống ở đâu thuộc dạng cực ổn, giá cả trung bình, mỗi loại có một vị riêng, thishc trà sữa Thái xanh béo béo, nhưng hôm nay mình gọi lipton chanh đá đơn giản uống mát mẻ gì đâu, khoai tây chiên cũng giòn, rất ngon. Nhưng phục vụ, tính tiền, thối tiền hơi chậm..
Nói về nhân viên ở đây thì y chang cô chủ vậy đó, thân thiện, đáng yêu, nói chuyện có duyên, nhưng cũng tùy bạn. Không hẳn bạn nào cũng mến khách như vậy đâu
Mặc dù đi làm không được đến quán tự kỉ vào ban ngày nữa nhưng nhắc định sẽ đến buổi tối hihi
Hè rồi, mang tiếng dân biễn mà sống ko nổi với cái thời tiết này luôn. Ngày nào sáng sớm cũng phải đi ra quán ngồi rồi, muốn ngồi lâu chỉ có ra quán Ngọc Tước này thôi, bao thoải mái với cả mát mẻ nữa. Không gian quán này thì rộng rãi rồi, có nhiều khu vực lắm. Duy nhất có 2 phòng lạnh là đông nhất hà. Gọi 1 dĩa khoai tây chiên và matcha orio là níu kéo được sự sống tới chiều rồi. Trời vậy uống matcha là ko uổng công chạy ra đây nè, tươi mát như cái màu nước luôn, nước uống ở đây là cực ngon còn trang trí đẹp nữa. Mùa nóng kéo dài đồng nghĩa với việc còn phải ra đây nhiều
Bỏ qua chất lượng đồ uống và phục vụ thì mọi thứ đều ổn
Ngoài thức uống ko ngon thì còn lại ở đây cái gì cũng ok hết. Từ khung cảnh đến trang trí đều rất vừa mắt. Quán chia ra nhiều khu, có 1 thư viện rộng đủ các thể loại sách. Có khu sân vườn, lại có khu phòng lạnh yên tĩnh. Quán chủ yếu người VT đến nhiều còn khách du lịch ít biết vì nằm ngay đường nhỏ khá khuất và vắng. Quán nên thay đổi người pha chế và quản lí lại nhân viên thì sẽ có nhiều khách ghé ủng hộ hơn nữa.
Nằm ở kh vực gần bãi sau. do nằm khuất trong góc đường nên quán rất yên tĩnh và cảm thấy thoải mái khi vào đây uống nước. Quán trang trí khá đẹp với nhiều không gian khác nhau chia làm nhiều khu vực cho mọi người lựa chọn để ngồi. trước quán bài trí theo kiểu sân vườn rất đẹp phía sau là khu vực đọc sách cho những người thích tìm tòi học hỏi. Ở đây mọi người khi vào phỉ tự oder nước rồi tính tiền trước khi ngồi vào chỗ, một cách thức cũng rất phổ biến hiện nay, nhân viên cũng rất nhiệt tình và vui tính, bình quân mỗi ly nước giá từ 25k đến 45k .
Trưa nắng nóng nực trên người nên tìm trên foody coi có quán nào mát lạnh không để đi, tình cờ thấy địa điểm quán Ngọc Tước nên ra check in thử , khong gian quán khá rộng , được chia làm nhiều khu , khu đọc sách khu trò chuyện ngoài trời và một vài khu khác, do trời nóng nên mình vô phòng máy lạnh ngồi, nhân viên ở đây cũng rất vui vẽ và nhiệt tình, nhưng có điều là khi gọi nước phải đợi lâu 1 xíu nhưng đối với mình điều đó chấp nhận được hi . giá thành cũng không đắt lắm nước thì pha khá ngon, không gian yên tính thích hợp cho ai thích đọc sách và lướt wed . hi
Lâu rồi không có dịp ghé , hôm nay được bạn rủ đi nên ghé vào chơi xíu. Quán vẫn như xưa có điều khác xíu là bây h tự order và tính tiền trước, không gian quán rất rộng được chia làm nhiều khu với nhiều phong cách bày trí khác nhau. Nhân viên nhanh nhạy nhiệt tình và vui vẽ. Giá thành ở đây vừa phải ko rẽ nhưng cũng không đắt lắm. thường thì mình cũng hay thấy các cặp đôi yêu nhau sắp cưới vào đây chụp hình vì quán có không gian rất đẹp, yên tĩnh và thoáng mát. vào cuối tuần quán rất đông khách. hihi
Muốn thể hiện tinh thần chụp ảnh siêu ngoan cho nhỏ em nên đến quán, ấn tượng đầu à quán nhiều sách và không gian yên tĩnh, đẹp và rất thoáng, kiểu không khí ngoài trời cực thích hợp cho việc nhâm nhi 1 ly cà phê và đọc một cuốn sách hay. Nhận xét thôi:
- Không gian: Decor đẹp, là do mình đến lấy view chụp nên không vào không gian chính của quán, chỉ đi không gian ngoài trời của quán nhưng đẹp lắm nha (y)
- Đồ uống: ở mức 6 điểm nhưng mình không có yêu cầu gì cao lắm ở quán coffee chuyên về sách, địa điểm tuyệt nhé
Quán coffee rất đẹp. Không gian rộng rãi thoải mái thích hợp cho nhỡng b nào thích ko gian yên tĩnh và muốn đọc sách. Quán này thuộc về chủ của hiệu sách Hoàng Cương nên khi nào cũng có sách mới. Nước soda khá ngon, những nước khác hơi ngọt. Chủ yếu vô đây để check in chụp ảnh thì tuyệt vời. Quán nằm trong hẻm gần trường thpt Vũng Tàu và đằng sau lotte mart nên hơi khó tìm. Bên ngoài nhìn tưởng nhỏ no thật ra bên trong rẫt rộng rãi
Nếu bạn đang tìm một nơi yên bình để thư giãn, đọc sách thì đây là một nơi vô cùng phù hợp.
Ưu điểm lớn nhất của quán này là có không gian đọc rất tuyệt vời, nếu bạn cần yên tĩnh tuyệt đối có thể vào trong thư viện của quán để đọc sách. Nếu bạn thích không khí trong lành gió hiu hiu thổi có thể ra khu sân vườn của quán để đọc. Nếu bạn thích không gian cổ điển ấm cúng bạn có thể lên lầu để đọc.
Tiếp theo là sự đa dạng đến kinh ngạc của các loại đồ uống, bạn có thể tìm được mọi loại đồ uống khác nhau ở đây, từ trà sữa, sinh tố, sữa chua, nước chanh, nước ngọt,...
Cuối cùng là thái độ của nhân viên cũng rất nhiệt tình thoải mái.
Nói chung là xứng đáng 5*
Chị order menu không hề thân thiện, niềm nở. Không chào khách còn nói cộc lốc, thái độ khó chịu. Giao tiếp với khách thiếu sự tôn trọng.
Với thái độ khó chịu như vậy mình nghĩ mình cũng trả tiền để mua nước chứ đòi uống free đâu mà nói chuyện hằng hộc.
Menu và giá tiền thì cũng như các quán cafe hiện nay. Không gian cũng không quá đặc sắc.
Nếu bạn muốn đến đây làm việc thì không nên do không bố trí ổ điện cho từng chổ ngồi.
Tầng mình ngồi chỉ có một cái quạt. Nền nhà không được quét dọn.
Không phục vụ nước lọc hay trà đá cho khách.
Ở Vũng Tàu còn rất nhiều quán cafe không gian đẹp, giá hợp lý, tiện lợi cho khách và đặc biệt là thái độ phục vụ tốt hơn Ngọc Tước Book cafe nhiều.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Mình đi vào lúc giữa trưa nên cực kì yên tĩnh. Quán này phù hợp với những ai cần không gian học tập và đọc sách. Đồ uống cũng được. Mình hài lòng việc quán không bật nhạc, vì bật nhạc làm mình phân tậm khi đọc sách
Mình tới Vũng Tàu và ghé thử quán này, không gian rộng rãi, mát mẻ, có nhiều loại sách với nhiều thể loại phù hợp với các bạn.Đồ uống bình thường không ấn tượng. Phục vụ thân thiện tuy nhiên nên để miếng lót ly để không dơ bàn và ướt sách.Giá cả hợp lí.
Quán rất đẹp, cực kỳ hợp cới những người thích tìm những chỗ xinh xắn, yên tĩnh để đọc sách. Điểm trừ là đồ uống không thực sự ngon, tôi gọi Latte mà quán pha loãng và rất ngọt nên không uống nổi
Quán mới vào thì đầu tiên là rất yên tĩnh.Hình như là có lớp dạy vẽ nữa. Nói chung là khá hài lòng về cách phục vụ vì nhân viên tốt cho dù hơi hậu đậu ??
Cực kì thích cái không gian ở đây luôn, rộng rãi, hiện đại, dễ tìm( gần trường cấp 3 VT), thức uống rất ngon- mình đã kêu đến tận 2 ly^^ giá hợp lí❤❤ ở đó có cặp mèo xinh lắm? Rất tốt?
Bạn mình và mình tới quán này cũng do coi review rồi được chị bạn chỉ cho đi nhưng nói thiệt tới nơi thất vọng vô cùng. Quán không mở nhạc, có phòng lạnh nhưng nhìn rất trống, phải bỏ giày ngồi xếp bằng nhưng tụi mình không thích ngồi vậy lắm nên đã lên ngồi tầng trên cho thoáng mà ngược lại không gian khá là hầm, bí, khá dơ, toilette cũng dơ luôn, tầng mái tróc sơn, sách truyện xếp lung tung được ghế che lại, bàn khách trước uống rồi tụi mình nhờ dẹp dùm thì nhân viên chỉ dẹp mỗi 2 cái ly thôi còn đồ chơi sách báo vẫn để lại bừa bộn (tụi mình ngồi đây vì bàn này là chỗ duy nhất có quạt trên tầng). Thức uống cũng bình thường không đặc sắc lắm, giá thành thì cũng trung bình như những quán khác. Không biết do mình khó tính hơn ngta hay quán dơ thật nhưng nếu hỏi tới nữa không thì nói thật có mời mình cũng sẽ không tới nữa.
Mình ghé quán vào buổi trưa vắng người. Chọn 1 cái bàn trên lầu cũng thoáng mát. Tuy nhiên quán quá dơ, bàn thì ko ai lau, sàn nhà đầy rác. Ko có ý chê gì đâu nhưng thực sự nhân viên không có ý thức quét dọn.
Không gian sáng sủa, sạch sẽ nhưng bên ngoài sân thì nóng với nhiều muỗi quá không ngồi lâu được phải vào trong phòng máy lạnh thì lại lạnh quá :( đợi nước thì hơi lâu, phục vụ cũng chưa chu đáo lắm, khách phải xin trà đá mới mang đến. Nhưng thay vào đó không gian rất đẹp, nhiều sách, đồ uống ngon :))
Sau vài lần tới thì mọi thứ đều ok, nhưng hôm nay đẹp trời tới cafe sách thì ko coá đẹp xíu nào. 1-nhân viên order sai nước và nói khách hàng thông cảm "uống giùm". 2- Đội quân ruồi xâm chiếm, vừa học vừa đuổi ruồi... Thích vãi. 3- máy lạnh sau mùa nóng dường như quá tải nên ko lạnh nổi...phòng kín và đầy hơi người. Xuống dối nhanh vậy sao Ngọc Tước Book Cafe???
Mình đánh giá vị trí và không gian ở quán rất cao và thích hợp để học hành. Nên dù quán khá xa nhà mình vẫn hay lui tới và chưa lần nào hoàn toàn hài lòng với thái độ phục vụ nhân viên ở đây cả, nhất là các anh nhân viên nam. Mình thích không gian nên dù nước có hơi quá chát so với chất lượng mình vẫn lui tới cho đến 1 lần quá thất vọng về nhân viên pv của quán ^^
Đc cái view đẹp.. thoáng mát... ^^
Nv phục vụ thì tỏ ra khó chịu.. lam tớ chẳng mún gọi thêm zi... hix
Kiu ly chanh muối, ta nói.. còn thua tớ tự làm.. khó uống
Soda chanh cứ như nước khoáng ko đường thêm chanh vào..
Hết nói nổi.. Chac là tớ xui chọn nhầm nước uống...
Buồn bã.. bực bội ra về... Hôk quay lai...
Mình order cafe sữa tại bản thân mình không thích uống mấy đồ pha chế kiểu teen nhiều. Đi vào mấy hôm tết tầm 3h chiều thì quán hơi vắng. Nói chung view thì ok như các bạn đã đánh giá nhưng cafe thì mùi cháy quá nên uống không ngon, bạn nào hay ún cf chắc hiểu ý mình. Dù quán ít nhưng phục vụ lâu cơ mà vớt lại được không gian khá yên tĩnh.
Mình từ Sài Gòn ra Vũng Tàu chơi mấy ngày Tết, chủ yếu cũng kiếm quán cafe đẹp. Mình search không ít quán đẹp nhưng mà lại đóng cửa nghỉ hết rồi ? mà may quá Ngọc Tước bán xuyên Tết. Vị trí hơi khó tìm một chút nhưng mà ở ngoài đường lớn có cái biển cũng bự nên hên quá thấy rồi :)))) Mình thấy thoải mái vì không khí trong lành, do đi sớm nên vắng vẻ, yên tĩnh lắm. Đồ uống ở đây thì mình không ấn tượng lắm. Nhưng bù lại đấy không gian tuyệt vời ? Sách rất nhiều, thể loại nào cũng có. Muốn ngồi ở bên ngoài hưởng thụ không khí trong lành cũng được hoặc ngồi trong phòng cho yên tĩnh cũng có chỗ luôn ?
Duy chỉ có phần đồ uống là quán cần nhiều cải thiện. Còn lại mọi thứ đều tuyệt vời:
+Không gian thoáng mát yên tĩnh, âm nhạc lại nhẹ nhàng.
+ Các bạn phục vụ trẻ rất tận tâm, các bạn lưu ý lại nhận xét của khách về nước uống để cải thiện.
+Quán cafe cho phép mua và mượn sách, đó là một điều rất độc đáo.
Ủng hộ quán góp phần xây dựng và làm phổ biến văn hóa đọc của thành phố Vũng Tàu :)
Nếu chọn 1 nơi để uống nước thì mình sẽ ko quay lại
Điểm cộng: quán khá rộng, có nhiều không gian khác nhau phù hợp cho mục đích của từng người ( cf sân vườn, cf trong phòng lạnh hay khu vực riêng để đọc sách). Trang trí đơn giản, không gian thoáng đãng, gần biển nên khá mát nữa. Ngoài ra giá thành cũng khá ổn với các bạn hs-sv. Riêng mình thấy cf pha rất thơm
Điểm trừ: phải nói điểm trừ lớn nhất là ngoại trừ cf thì các loại nước uống khác mình thấy ko hợp khẩu vị lắm (vd như sinh tố toàn mùi siro trái cây thay vì vị của trái cây tươi). Nhân viên ít nên phục vụ hơi chậm ( có lẽ vì mình hay đi vào cuối tuần)
Tóm lại nếu tìm một nơi ngồi hàn huyên bạn bè với không gian thoải mái mà ko cần quan tâm chất lượng thức uống thì mới nghĩ đến chỗ này
Thật sự thì mình dô đâu lần đầu, cách phụ vụ nhân viên quá tệ, k chịu nổi. Khách vào k thèm đưa menu hỏi khách uống gì? Rồi còn cứ đứng nhìn chằm chằm v á, r lúc mình gọi em ơi cho chị cái menu đi. Còn nói cái giọng từ từ đã . Nghe là thấy k đc rồi. Lề mề mãi mới tới. Lúc bưng nước ra cái mặt nhăn nhó đặt li nước bịch xuống. Muốn nổi điên lên bỏ về. Xog cái mình tính đi qua khu đọc xách thì hỏi ẻm là : em ơi khu đọc sách ở đâu nhỉ? K thèm trả lời rồi chỉ dô 'ở kia kìa' bộ chị k thấy hả ? rồi mình tức quá . Bỏ về luôn . Cách phục vụ quá kém, lần sau sẽ kbh đến
Không gian quán rất đẹp. Sân vườn có máy lạnh có. Thoáng mát . Có rất nhiều loại sách để đọc nhưng ngược lại nước uống ko đc ổn.trà đào nhạt như pha từ trà đao lipton k có miếng đào.trà sữa thái lạt.matcha đá xay k có kem tươi (hỏi thì quán bảo k có kem tươi cho tất cả các món) cũng lạt luôn nói chung k xứng cho không gian..đặc biệt khi hỏi nhân viên pha chế thì trả lời như nạt khách..chán nản
View: tuyệt
Cảm giác 1 sáng thứ 7: nhẹ nhàng và yên tĩnh.
Ăn sáng xong, uông thêm lý nước, rồi kiếm 1 cuốn truyện và nhâm nhi.
Một nơi không thể không đến khi tới Vũng Tàu :)
Sẽ còn quay lại nữa :)
Các bạn đến với Ngọc Tước bookc cafe_Ngọc Tước Library sẽ được cảm nhận 1 không gian đặc biệt với 1 thư viện sách rất dda dạng và phong phú , 1 lượng kiến thức khổng lồ để bạn tha hồ nghiên cứu, học tập cũng như giải trí. Đến với không gian sách, đến với không gian đọc, bạn có thể tìm lại được cảm hứng học tập, tìm lại được cái tôi khi đang bị cuốn vô thời đại vs máy móc và những thông tin cụt ngủn, những kiến thức thiếu kiểm chứng. Sách là thứ không gì có thể thay thế <3