107 C3 TT Nghĩa Tân
Khu ăn vặt này món gì cũng có, quán này khá bắt mắt vì nhiều đồ với để tủ kính nhìn hấp dẫn. Mình vào đây hay ăn nem tai với nem chua rán. Nem tai 2 lạng có vẻ hơi điêu so với bên khu Thành Công, chỉ có lá sung kèm trong khi bên Thành Công còn cả dưa chuột dứa các thứ cơ. Gọi thêm lá sung nhân viên còn cau có. Nước chấm bình thường. Nem chua rán để lâu xong rán lại, sũng dầu với dai ăn chán. Quán nhiều món ăn vặt lắm nha.
- Vị trí: Ngay từ trường THCS Nghĩa Tân rẽ vào. Quán này đông khách + vô hình chung ngay đầu ngõ nên không khó tìm chút nào.
- Giá cả: Cũng chẳng rẻ chẳng đắt. 1 điểm trừ là quán có menu giá treo trên tường nhưng menu đưa khách thì không có giá, mỗi tên món ăn. Chỗ ngồi trong quán có chỗ sẽ bị khuất nên sẽ không biết được giá của từng món ăn. Như mình ăn thì là 9k/bánh gối, 10k/bánh bao chiên,...
- Chất lượng: Bánh gối nhiều nhân, vô số nhân mộc nhĩ nấm hương miến cà rốt các kiểu, rất đầy đặn và có cả trứng cút. Tuy vậy vỏ bánh không giòn lắm + tổng thể ăn thì bánh gối mình thấy không ngon. Bánh bao chiên thì có thịt + nấm hương + trứng cút, điểm cộng là rán ráo dầu nên ăn không ngấy lắm. 1 điểm trừ lớn nhất là nước mắm ăn rất "lạc quẻ" - không chua không ngọt dẫn đến ăn tất cả các bánh bị mất ngon theo.
- Dịch vụ: Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhưng không niềm nở với khách gì cả.
- Không gian: Do mấy cái ngõ khu Nghĩa Tân này chi chít các hàng, ăn hàng nào là ngồi hàng đấy. Quán trông không sáng sủa sạch sẽ lắm, để xe thì bất tiện do ngõ chung, nên là để xe tận bên đường đối diện - sẽ có người chỉ chỗ nhưng sẽ không có ai trông.
????Quán này ăn từ thời học c3 rồi bây h ms có dịp ăn lại,so với hồi ngày xưa thì quán nhiều chỗ hơn,làm hẳn menu,có chỗ trong nhà(hồi xưa cũng có hình như k để ý lắm :))
????Về đồ ăn có gọi 1 nộm bò khô nem tai,ngonnn,hơi ít nem tai.Bọn mình đi 2 ng gọi thêm tok,tok thì cay quá ăn k hết phải gói về,bột lọc cũng ngon,to,gói trong lá.Điểm trừ là gọi nước lâu quá,mà bminh có gọi j đâu,goii đúng 2 cốc trà đá mà mãi ms có,chắc nv quên ????.Với lúc ms vào,chắc muốn tiết kiệm t/g nên nvien cứ bắt gọi đồ luôn,nên hơi gấp gáp.
????Quán có chè sầu thạch giống vs chè sầu bà Liên thì phải,ăn cũng được.
Quán thanh toán máy nhưng k đưa hóa đơn,lúc sau thanh toán là 160k-mỗi đứa 80k,ăn khá đắt so vs mặt chung.
Tự nhiên mình thèm thèm mấy món ăn vặt thế là mò ra khu Nghĩa Tân
Quán có chỗ ngồi ngoài sân và cả chỗ ngồi trong nhà có điều hòa
Bọn mình order bánh gối, bánh tôm và nem tai
Bánh tôm rất ngon ý. Bột giòn tan. Ăn rất thích. Lần sau quay lại chắc chắn mình sẽ gọi tiếp bánh tôm
Bánh gối thì nguội, sũng mỡ, ăn bị ngấy ý...
Nem tai thì siêu ngon luônn. Miếng thái to nên ăn thích ))) hình như đĩa nem này 50k
Mình k nhớ rõ chính xác hôm ý bao tiền nhưng chia ra 4 ng mỗi ng tầm 40k thôi
Quán trông cũng sạch sẽ, nhân viên thì hơi chậm cơ mà vì rẻ mà no căng luôn, ngồi còn mát mẻ nữa chứ :))) nên chắc chắn có lần sau quay lại (y)
Nói thật là mình k hiểu tại sao quán này lại đông khách trong khi đồ ăn thì rất dở. Hôm ăn mình gọi chân gà, nộm và chè sầu nhưng cái gì cũng chán. Chân gà thì đen, k vàng, k giòn, thậm chí là k có vì ướp sả ớt. Chè sầu thì chả thấy sầu toàn là sữa, topping kiểu như thạch ăn cũng chán :(((
Nộm lại càng chán hơn vì chả hiểu sao nộm bò khô lại cho nem thính k liên quan tí nào. Mình sẽ k bao giờ ăn lại quán này thêm lần nữa .
Khá là dễ tìm, nằm trong khu ăn vặt Nghĩa Tân, bảng tên khá to dễ thấy. Tuy vậy không gian quán khá nhỏ, dài dọc.
Mình ra đây vì ăn bánh gối, ăn cũng bình thường, không ngon lắm. Mình đi 2 người gọi 1 suất bánh gối + 1 suất bánh rán mặn nhưng hơi nhiều, hơi ngấy. Trà thái thì cho hơi nhiều đá.
Thái độ phục vụ rất tốt, mình khá hài lòng với thái độ phục vụ ở quán này.
Giá cả cũng không quá đắt, mình cảm thấy gọi hơi nhiều mà chia ra 2 người cũng rẻ.
So với mặt bằng chung các quán ăn vặt ở khu đấy thì quán này ăn không ngon lắm, không hợp với mình, có lẽ sẽ không quay lại.