Hay ăn bánh tráng dẻo bơ với bánh ớt tươi ở đây lắm nè. Đại lý lớn nên rẻ hơn những chỗ bán lẻ mình hay mua. Mình cũng có vài người quen lấy sỉ ở đây về bán.
Nay ghé dạo lựa thêm vài món test thử.
Bánh tráng bơ luôn là chân ái. Bơ vàng, thơm, béo, bánh dẻo mằn mặn thêm ruốc với hành phi vào ăn ghiền luôn á.
Bánh tráng dẻo với ớt tươi thì dành cho ai mê siêu cay nè. Mình thì thích ăn cay nhưng không ăn được cay nhiều nên mình hay thêm 2 viên đá lạnh vào để dung dịch chấm không bị đậm đà quá. Ăn cũng ghiền luôn.
Cái bịch xé sợi mình không biết menu gọi là chà bông hay khô nhưng mà ăn rất ngon luôn. Cái này ăn một miếng là ăn liền hết bịch luôn nè.
Thấy có mứt chùm ruột cũng trúng bài nên mua thử. Cũng được, chua chua ngọt ngọt nhưng mình thích ăn dạng ráo hơn là ngào đường còn sền sệt như này. Nhưng mà lâu lâu thèm thì mua ăn cũng okie tại ở SG ít thấy ai bán.
Bánh tráng phô mai không có vị gì cả nên ăn nhạt nhẽo lắm. Chỉ là bánh tráng rồi có bột phô mai lạt thôi. Không duyệt.
Cuối cùng là da heo. Thất vọng. Không biết có chỗ nào mình từng ăn lấy sỉ ở đây không chứ riêng món này thì mình thấy dở hơn những chỗ mình từng ăn. Vị bị đậm quá nên không ăn nhiều được. Mình ăn cái này chung với bánh tráng phô mai cho bù qua sớt lại. Mà nhất là còn rất nhiều miếng còn sót lông. Thiệt ra thì ăn cũng không sao. Nhưng tại mình có ghét kiểu vậy lắm mà nó lồ lộ nên mình hơi ớn.
Không duyệt da heo với bánh tráng phô mai. Còn lại sẽ ủng hộ tiếp tục và có dịp sẽ test thêm vài món khác.
Mình thấy review chê, mình chỉ mua ăn liền trong tầm 10 ngày đổ lại chứ không mua sỉ nên không biết bảo quản bao lâu. Nhưng lần nào mình mua bánh cũng dẻo và topping như bơ, ớt, tắt, muối đều tươi mới. Và vẫn như vậy đến khi mình ăn luôn nên với mình thì chất lượng okie hơn mấy chỗ bán tạp hoá hay bán đồ ăn vặt. Kiểu mua lâu bán không hết rồi bánh cứng, tắt héo... Mỗi lần mua mình đều phải lựa. Còn ở đây mình cứ tới cầm lên rồi trả tiền thôi.
Nhân viên không hồ hởi thân thiện lắm nhưng cũng nhanh nhẹn, lịch sự.
Không gian trưng bày cũng gọn gàng sạch sẽ.
Thấy mọi người chê nhưng sao tớ đặt thì thấy thích :3
Bánh tráng đúng cay luôn :3
Mà cứ cay là mình thích nên cũng đặt lại vài ba lần :3
Bịch bánh tráng bự chà bá luôn .-. Lúc đặt hơi ngán vì bịch bánh tráng mà 70k .-. Đặt xong thì thấy xứng đáng ))
Đặt 18 phần mà giao có 15 phần trong đó có 1 phần không có gia vị. Gọi điện thoại thì không bắt máy. Nếu không muốn giảm giá cho khách hàng thì đừng làm chương trình. Đã giao thiếu mà gọi không được là như thế nào. Mong now xem lại
Thấy giảm giá mua xong bực hết cả mình! Mình đặt ở đây qua rồi thấy ngon nhưng khá đắt nên thấy giảm giá mới mua nhưng lần này là lần cuối cùng luôn!
Nghĩ sao trên phần giảm để có muối và 5 trái tắc ship chỉ có bt và muối sao mà ăn? Còn bịch muối 20k có chút xíu xiu ăn đc 1 lần. Tức ghê chứ
Mấy lần bên mình đặt hàng, trong đó thường có đặt loại dẻo me nhưng ko lần nào có đúng món dẻo me. Gọi lên hotline thì được trả lời là bánh tráng dẻo có hạt mè chua sẵn???!
kh phải lând đầu tiên mua ở đây nhưng lần này thì quá tệ rồi!!!
mình ord 1 xấp bánh tráng phơi sương, nhìn ở ngoài kh sao. nhwng mở ra thì miếng nào cũng ĐẦY BỤI BẨN, còn có xác côn trùng, nhìn bẩn kinh khủng.
Mọi người mua bánh tráng đặc biệt là bánh tráng phơi sương nha. Nhớ mua ghi chú lấy date mới ngất nha chứ mua về theo tiệm nói là phải ăn ngay đó chứ bảo quản 7 ngày mà 5 ngày có thể bị lên mốc rồi nha. Nói do khách bảo quản đã bảo dùng dc 7 ngày mà 4 ngày lên xanh mốc rồi. Ý tiệm kiêu mua về ăn liền nha mọi người. K đâng bn nhưng giải thích quá đỗ lỗi và k chấp nhận việc bán hàng mà k kiểm tra hàng trc khi giao như thế
Hôm bữa nghe con bạn đặt bịch bánh tráng 129k mà hết hồn làm gì mắc dữ ai ngờ bịch to tổ mẹ, 4 người ăn mới hết, bánh tráng sạch sẽ, phần bánh mềm, không dính dơ dơ đen đen như mấy bà gánh hay bán, đặt qua now thì có giảm giá nên ok