Mình ăn ở chi nhánh Lê Quang Định 2 lần, thấy cũng tạm. Nay ăn ở Bạch Đằng. Vẫn là món bún cá sứa mà nấu mặn ko ăn đc. Miếng sứa thì mọng nước, cắn vào như uống nước biển. Bảo mặn thì chủ quán bảo do ngâm chưa đủ nên nó chưa hết mặn, thiếu nên vội. Quán thì loe ngoe vài khách mà thiếu @_@. Nghe ko xuôi đc.
Quán nằm ở mặt tiền đường Bạch Đằng hướng đi sân bay. Quán rộng rãi, sáng sủa. Mình gọi 1 phần bún cá sứa và 1 phần nem nướng. Mặc dù bún cá sứa nêm hơi mặn nhưng chấp nhận được. Giá cả hợp lí vs chất lượng, sứa tươi ngon. Nước chấm của nem nướng khá vừa miệng. Sẽ quay lại!