Chỗ này giống kiểu quán ăn gia đình, nằm gần bờ sông. Được cái view thoáng mát, gió lồng lộng luôn, gần sông nhưng không có mùi đâu nha :))) Có view nhìn ra thỉnh thoảng là sẽ có máy bay cất cánh lên thường xuyên nên dễ thấy lắm á. Món ăn thấy cũng được, ngon nhất là chả giò chiên, đừng gọi xúc xích hay khoai lang chiên nha, dở lắm, khô queo à
Quán Ngọc Thủy 2 nằm cạnh bờ sông nên tương đối mát mẻ và thoải mái , gió lồng lộng luôn . Hôm mình đi khoảng 5 - 6 người mà ăn hết khoảng hơn 1 triệu chút à . Chất lượng món ăn tạm ổn . Vị trí thoáng mát , rộng rãi ( mình đi buổi chiều 3 giờ ) . Nếu đi buổi tối chắc có muỗi ( do cạnh sông ) . Hơi xa trung tâm thành phố . Nhân viên phục vụ bình thường , không có gì nổi bật . Giá cả món ăn ở đây dao động từ 70 ~ 100k / món , cũng ok .
Quản lý làm ăn gian dối. Quán giới thiệu với mình có cá biển mới về mời mình ăn thử. Mình hỏi con cá bao nhiêu kg thì qly trả lời là khoang 1kg2 ( giá 350k/kg ) nên mình tin tưởng nói là chủ cứ tự cân rồi tính tiền. Sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi mệt mỏi vì đã ăn hết đồ ăn từ nửa tiếng trước thì con cá biển to bằng bàn tay cũng ra tới. Ăn vào thì thịt bỡ như cá chết, nướng có chỗ khét chỗ sống. Đến lúc tính tiền mới vui. Con cá đó đúng 1kg2 luôn ( mắt thường mình nhìn chỉ khoảng hơn nửa kg ah). Không biết do quản lý kinh nghiệm lâu năm hay sao mà nói 1kg2 là bắt ngay đúng cá 1kg2 luôn ah. Mình cũng có lỗi là quá tin ng k vào coi bắt cá, với lại***cũng ăn hết rồi nên đành ngậm ngùi tính tiền và ra về.
View, không gian oke nè, hướng ra dọc bờ sông mát mẻ lắm luôn nha, lâu lâu có xà lan, ghe chạy ngang nữa. Quán rộng lắm, đông khách ghê luôn.
Đồ ăn cũng được, gỏi làm ngon á, lẩu cũng khá lạ lạ, nói chung đồ ăn tạm được thôi chứ ngon thì chưa.
Quán thấy nhiều ông lớn ăn lắm nha. Mình đi nhiêu đó người hết 2 triệu thì phải.
Lâu lâu ghé lại cũng được, vừa ăn vừa hóng gió sông thư giãn hehe
Mình biết quán này cách đây cũng 5 năm rồi. Hồi đó còn đi làm thêm rất thường xuyên cùng các anh chị đến đây party ăn chơi. Từ hồi nghỉ làm thì ít ghé hẳn.
Lần này ghé lại rất nhiều đổi khác, để ý quán này thường xuyên thay đổi nhân viên phục vụ luôn, mỗi lần đến là một người khác, thay đổi chóng mặt luôn ý.
Quán mới xây cái rào ngăn chỗ bờ sông, hồi đó là để trống vậy luôn, mỗi lần đến đây mình rất thích ngồi ngoài đó rất thoáng mát.
Món ăn vẫn ngon như trước, đa dạng nhưng lẩu thái có vẻ ít hơn và mắc hơn trước nhiều.
Còn lại các món khác nhìn chung khá bình dân, món nào cũng ngon hết.
Giá: 70k - 200k tùy món
Điều mình không thích nhất ở đây là tốc độ phục vụ, món ăn lên cực kỳ chậm dù đôi lúc khách không đông. Ăn 1 món xong lại ngồi đợi cả lúc sau mới có món khác.
Nhân viên có vẻ ít hơn trước nhiều, đi ngày thường khách cũng không đông lắm mà mấy anh chị chạy vất vả nhìn thấy thương.
Quán ăn bình dân thôi nhưng khá ổn nha. Tuy trong hẻm nhưng không gian rất rộng thoải mái, đồ ăn ngon và rẻ, phục vụ khá nhanh so với những quán ăn gia đình mình từng đi. Có dịp tụ tâph banh bè sẽ quay lại :))
Cảnh sông nước đẹp nên thơ, menu phong phú, đồ ăn tạm được, giá cả chấp nhận được. Cảnh báo đệ tử lưu linh không nên ngồi sát bờ, không có rào xỉn vào nhảy xuống tắm cái ào !!!
Biết được qa này cung lâu từ lúc sinh viên, bạn dẫn đi ăn, nay chuyển ở gần quán lun :)) tiện. Mỗi lần họp hội gì thì mình hay đeef xuất quán Ngọc Thuỷ ở Bình lợi. Thứ nhất vì gần nhà, thứ 2 nơi này không gian thoải mái, ven sông nên rất mát mẻ,nhớ lúc trở mùa gió sông lạnh cúm luôn vậy mà bàn mình khoảng 15nguoi ngồi mặc áo khoát trùm kín người ngồi vừa ăn vừa run :))) Nói về món an thì thấy đa phần món nào cũng vừa miệng mình hết, nên món nào ăn cũng được. Những món đặt trưng hay ăn là gỏi, đậu hủ giấy bạc, lẩu...
Nếu muốn tụ họp thì đây là địa diểm lý tưởng nói chuyện trên trời dưới nước .
Do quen rồi nên mỗi lần ghé ko chụp hình nữa, nên chỉ bình luận cho mọi người tham khảo thôi, thanks nhé
Lo ăn nên quên chụp hình :))
Ghé quán lần 2 do thèm món Giò heo Ngọc Thủy mà bữa đầu đến có bạn recommend. Giò heo chiên giòn rụm ăn kèm đồ chua và kim chi rất đã. Đồ ăn cảm giác tươi sống và mới, đặc biệt là hải sản. Đừng gọi bò nướng nhé, vì bò thái dày nên dai, vị cũng k thấm.
Quán bình dân nhưng nhân viên vui vẻ, phục vụ hơi chậm do 1 bạn take care nhiều bàn.
Đánh giá chung: hầu như các món ngon đều. Sẽ quay lại thường xuyên
Món ăn thì cũng ok, không có ý kiến, tuy nhiên phục vụ hơi lâu và không có quẹt thẻ.
Cả gia đình đi ăn sinh nhật cháu hôm thứ 7 tuần rồi, trời mưa nhưng ra đó thì may là hết mưa. Có lên mạng tìm hiểu rồi nên mới đến, đồ ăn thì vừa miệng, tuy nhiên phục vụ chậm do ít nhân viên, và điểm trừ là quán tuy to như vậy nhưng không chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Đó là điều làm mình thất vọng.