Từ cái hồi mới ăn đến bh là cứ cách ngày là lại ăn chè của quán:). Tính đến bh chắc sắp ăn hết cái thực đơn rồi. Nhg mình lại thik nhất chanh leo trân châu với matcha trân châu, ví nó dễ ăn với cả hợp mồm mình. Trân châu của quán dai dai ngon lắm còn thạch thì rõ vị. Vị trí thì hơi miễn cưỡng nên hè là mình hay mua về ăn vù nóng với nắng lắm nhg mà may vẫn còn máy phun sương nên đỡ phần nào. Phục vụ thì nhiều lúc đông thì hơn lâu còn ít khách thì nhanh lắm. Quán thì nhiều lúc mà trời ko nắng thì đông kinh đến sớm rồi mà vẫn gần hết đồ. Nói chung là ngon và còn sẽ quay lại nhiều nhiều