Quán ko nổi tiếng nhưng bánh canh ngon, nước lèo ngon và rất vừa miệng.
Kêu 2 tô đặc biệt 50k thấy có 3 con tôm, 1 miếng huyết, với ít càng ghẹ lột( càng loại nhỏ nhưng ăn khá ngon và tươi chứ ko giống càng cấp đông lâu ngày). Nhưng nếu so ra với suất ghẹ nguyên con 70k ở quán khác thì phần 50k ở đây vẫn mắc hơn.
Quán ko có phần ghẹ nguyên con thì phải.
Hôm nay sẽ kêu phần 38k và review nốt phần còn lại
Lần trước may mình dặn ko cho hành
Lần này quên một cái là y như rằng hành lá hành khô kính thưa các thể loại hành chủ quán tẩm quất vô hết một lượt... Và kết quả y như rằng là mình bị đau bụng. Khó chịu lắm ạ!
Quán ơi hành khô hành phi nó sinh ra là để ăn vs bánh ướt bánh cuốn thôi. Quán đừng nghĩ cứ là nó thơm thì cho vô món gì nó cũng thơm. Phải xem nó có kị nhau hay ko chứ nếu cho chỉ để cho thơm thì xịt nước hoa vô nó cũng thơm vậy. Chưa kể hành phi các quán xài thường là mua sẵn mất vệ sinh lắm ạ. Tóm lại là bánh canh ghẹ ko hợp cho hành phi đâu nha quán.