Ăn ốc bên khu Vĩnh Khánh xong người anh đồng nghiệp rủ cả bọn qua đây. Quán hơi nhỏ mà có trên lầu nữa. Bánh flan ngon, siêu béo, bánh mịn, cốt dừa hài hòa. Có cả các loại trà xanh, panna cotta, flan phô mai nữa nhưng trà xanh nghe nói hơi ngọt. Phục vụ hơi mau quên với đem lên bị thiếu phần dù gọi 2 3 lần ???? giữ xe miễn phí, chu đáo, giá cũng oke.
???? Vừa vào đường 20 thước thì quẹo hẻm đầu tiên bên trái nha. Có chú giữ xe lúc về hỏi giá thì chú nói muốn cho nhiêu cho :))) Không gian quán nhỏ hơi ngộp nếu ngồi trong nhà bên dưới á. Có lầu nữa nhen. Phục vụ nhanh nè.
???? Kêu gì hông biết nhưng auto sẽ có ly đá để thêm ít nhiều tùy ý nhen.
• Panna cotta 9k: Món này thì béo khỏi tả luôn. Vị việt quất sẽ ít chua hơn chanh dây nhen. Phần việt quất sẽ có thêm mứt việt quất ăn yummy lắm.
• Flan: phần trà xanh 8k nhưng ít mùi vị quá. Phần phô mai 9k có cả tảng phô mai bên dưới ta nói nó béoooo.
???? Tổng bill 35k tăng thêm mấy kg :))) ổn lắm nhe.
Bánh Flan phô mai xức sắc luôn á, bánh thơm mà không bị nổ, có lớp phô mai siêu dày dưới đáy ????????
Bánh flan trà xanh cũng thơm nhưng không đặc sắc bằng. Rau câu dừa rất bình thường nha các bạn, đừng nên thử.
Giá cả cũng rất phải chăng, quán bán đa dạng phong phú ????
Quán hơi nhỏ mà lúc nào cũng đông khách nườm nượp, ngồi hơi ngộp tí nhưng cũng không sao vì món ăn ngon quá mà chị chủ và các bạn phục vụ cũng nhanh nhẹn chu đáo nữa. Các bạn vào cửa được phát cho một tờ menu, một mảnh giấy note và cây bút, ăn món gì và ngồi bàn số mấy thì ghi vô rồi đưa quán làm nha. Đồ ăn lên cũng khá nhanh, mình và đám bạn đi 4 người gọi bánh flan, flan phô mai, rau câu dừa phô mai, rau câu trà xanh, cao quy linh, yaourt dẻo việt quất và chè khúc bạch. Món nào cũng OK, mình đặc biệt thích yaourt dẻo và chè khúc bạch của quán. Rau câu với bánh flan thì cũng bình thường. Cao quy linh có vị hơi cháy nhưng vẫn ngon.
Lâu rồi mới ăn nên mới biết Ngọc Nga đã đổi địa chỉ rồi, đĩa chỉ cũ bh là của R&B BLEU mất tiu, còn tiệm bánh flan phải đi hỏi ng này ng kia chỉ mới biết
Cuối cùng tìm ra là ở ngay đối diện chỗ gửi xe ngày xưa, gần Ốc Sóc, nằm trong hẻm nha. Mặt bằng có vẻ nhỏ hơn, va nhìn ko đông như hồi đó. Chất lượng đồ ăn vẫn i chang vậy á. Mình vẫn mê khúc bạch ở đây béo ngậy, 21k/6v, ko hè rẻ mà ngon. Phô mai sữa sốt việt quất cũng xuất sắc. Lần nào tới cũng order 2 món này
Đi ăn với bà chị đợt chở bả đi về do nhà bả gần đây. Bánh flan chỗ này thì quá nổi tiếng luôn rồi, coa hôm mình lại còn hết bàn, ko ăn được. Bánh flan ngon, béo và là món duy nhất mình thấy nên kêu, thạch cao quy linh gì đó ko ngon lắm :)). Mấy loại thạch khác theo mình thấy thì ko ngon lắm hoặc ăn bình thường, giá rẻ, ổn. Phục vụ nhanh nhẹn, gửi xe hẻm kế đó, free. Bị cái chỗ quán hơi chật chội và ngột ngạt soa ah. Tối quán khá đông nên đi đông kiếm bàn hơi mệt.
Quán hơi bé và ngộp, luôn đông, nhưng mà nhân viên nhanh nhẹn chuyên nghiệp lắm nha. Đồ ăn mình thấy món nào cũng ngon, mà mình thích nhất phô mai và chân châu đường đen, nó hợp gì đâu á.