Nhóm mình ra quân này ăn cũng mấy lần rồi. Quán trên đường Trường Sa, nằm ngay phía bờ kè nên thoáng mát nhưng không gian hơi nhỏ, đi nhóm đông thì chịu khó ngồi sát bên nhau tình thương mến thương.
Về khoản món ăn thì các món đều tươi, hơi ít so với giá nhưng vị ngon, đậm đà. Mình thích nhất là món gỏi khô cá, cá gì thì mình quên rồi, vì ra trễ nên có người khác gọi món hộ, món gỏi này ăn rất vừa miệng, lại có vị chua chua ngọt ngọt của xoài làm kích thích vị giác. Nghêu hấp sả ở đây cũng ổn lắm, phần nghêu khá nhiều.
Về giá, quán này mắc hơn một số quán mình từng ăn.
Điểm cộng là trước khi tính tiền quán hay đãi khách vài phần khoai tây chiên ăn với bơ đường, món này ăn vui miệng mà ngon lành nữa.
Thật ra là hẹn hò gặp mặt bạn cũ của anh người yêu mình. Hẹn nhau lòng vòng ở quanh quanh đấy cũng chưa biết đi đâu ăn gì, thế là tính đi chậm chậm thấy quán nào được thì vô ăn, mà vừa đi được một tý bị mấy anh ở quán chặn xe lại không có đi được, thôi thì đành phải vào đó ăn, mấy anh còn hứa sẽ tặng một món. Ừ. Rặng một đĩa đậu hũ chiên chua lè vầy đó. Đúng là đồ tặng. Bọn mình kêu đĩa sườn heo với sụn gà, ăn ngon, vị đậm đà, thêm món gỏi ngó sen ăn cũng vừa miệng. Nói chung thì đồ ăn quán thì được, nhưng mà thái độ mấy anh chặn xe dụ khách thì không được. Làm khách sợ lắm đó. Haha