Ăn tại chỗ thì khá ngon nhưng ko hiểu sao order về nhà ăn lại khá dở ???? Mình order 2 phần thập cẩm, các phần thêm gồm bún, chả mực, lòng thập cẩm và dồi. bún trông và ăn cảm giác giống như bún cũ ấy; dồi có 2 loại ( 1 nâu 1 đen ) nhưng cả 2 ăn đều có vị khá kì, ko ngon; chả cốm và đậu hủ đều ko còn giòn; nước sấu ở đây là lần đầu mình uống và cũng bị dở luôn, uống nó cứ có vị chát và hơi đắng, ko có vị ngon ngọt như nhiều chỗ bún đậu khác mình từng ăn
Quán nhỏ nhưng sạch sẽ.
Kêu 2 phần thập cẩm 55k, chả mực 35k, 1 bia, 1 trà tắc tổng cộng 175k. Giá khá rẻ. Đồ ăn trình bày cũng đẹp mắt.
Nem chua rán khô quắt, lạt, ko chua ko ngon. Chả cốm 2 3 lát, ăn cũng thơm nhưng ko đặc biệt mấy. Thịt heo mình ko ăn được, gắp sang cho bạn nhưng thấy miếng thịt cũng dày dặn. Bún dở, khô cứng luôn. Đậu thì giòn nhưng cảm giác cũng ko ngon vì miếng đậu khô. Mắm tôm thì ngon.
Trà tắc quá ngọt.
Ngon nhất ở ngọc hà là mắm tôm. Đậu k ngon nhưng dc cái quán tỉ mỉ cắt nhỏ chiên cho giòn các mặt . Nhưng rau ko tươi mà còn như rau bỏ đi vừa héo , vừa sâu nhìn nản lun
Quán này gần nhà mình nên mình ghé ăn thường xuyên và cũng rất hay gọi món mang về. Quán ngay mặt tiền đường Lê Quang Định.
Mình ăn nhiều quán bún đậu, kể cả ởHà Nội nhưng mình vẫn thích nhất quán này do đậu hũ ở đây chắc (giống quê mình), chiên giòn, nóng hổi rất ngon. Nghe anh chủ quán bảo đậu hũ do anh trai của anh ấy làm nên lấy hàng ngày rất tươi mới. Ngoài ra mình còn thích món nem chiên giòn rụm rất ngon. Phục vụ nhiệt tình, chu đáo, đặc biệt chủ quán rất dễ thương, thân thiện. Mình không ăn được mắm tôm nhưng bạn mình đến đây ăn đều khen mắm tôm ngon, có vị riêng biệt, đặc trưng, không cần phải pha thêm nhiều gia vị mà vẫn rất ngon.
Phần bún đậu thập cẩm 55k khá ổn, mình thấy vừa đủ cho một người có sức ăn khá tốt như mình.
Thịt cắt lát khá dày chứ không mỏng dính như ở một số quán khác. Mọi thứ ổn ngoại trừ chả cốm, không biết mọi người như thế nào nhưng mình thấy nó hơi ngọt và có lẽ hơi nhiều bột.
Mình sẽ còn ăn lại, nhưng sẽ không gọi chả cốm.
Lượn lờ 1 hồi thì quyết định đặt Ngọc Hà. Trong hình là 3 phần: 1 thập cẩm, 1 đậu thịt, 1 lòng thập cẩm và 1 ly trà tắc.
Mình đặt qua Now giảm thêm 15K, tổng bill là 125K. Bth mình hay ăn A Chảnh í mà hơi bị ít, còn quán này thì nhiều chà bá luôn, bún, đậu, rau, dưa leo, gì cũng nhiều hết, 2 người ăn no căng bụng. Mình thấy rất oki nha mà mắm tôm chỗ này ăn hơi lạ miệng.
Bún đậu ngon, mắm tôm cũng ngon. Tới đây hay gọi phần thập cẩm và lòng thập cẩm. Giá rẻ, phục vụ tạm được, làm nhanh. Không gian thì hơi nóng nực chút xíu