???????????? quán bán hủ tiếu Nam Vang nhưng không quá mặn, không quá ngọt. Hợp với khẩu vị người Bắc.
???????????? đầu tiên nói về giá. Đây là quán mình ưa thích và hay ghé đến, nên khi thấy quán chỉ đc 5 chấm mấy điểm review mình thấy khá shock vì theo mình đánh giá là khá ổn. Đọc review thì thấy các bạn phàn nàn là mắc quá. Nhưng cái giá đâu chỉ bao gồm đồ ăn, mà còn dựa trên các tiêu chí khác như không gian và vị trí nữa. Và quán này các tiêu chí đó rât tốt nên mình thấy giá 45k/tô hủ tiếu là ok. Các món cơm thì mắc hơn 55k/đĩa.
???????????????? nằm ở ngã tư Ng Văn Linh và Ng Thị Thập. Rất tiện đường, quán mặt tiền to và bắt mắt, chỗ để xe rộng rãi. Bên trong quán rất sạch sẽ, bàn ghế lúc nào mình đến cũng thấy sáng bóng và chỗ ngồi thì rộng rãi. Và đặc biệt là điều hoà luôn mát rượi. Thích nhất là trên bàn thìa đũa và các loại gia vị Cực Kỳ đầy đủ. Vs không gian ntn thì đâu thể đòi hỏi giá phải rẻ như các hàng bên đường đc.
???????????????? cá nhân mình thì thấy rất ngon. Hủ tíu nam vang đầy thịt, gan làm ko bị hôi. Hủ tiếu bò kho thịt hầm mềm. Rau ăn kèm tươi + sạch. Thích nhất là cái cảm giác sạch sẽ của quán.
???????????????????????? phục vụ bình thường, ko thân thiện nhưng đc cái nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.
Quán này gần nhà mình, nằm ngay góc ngã tư Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Văn Linh bự ơi là bự, có chỗ ngồi rộng rãi cả trong nhà cả ngoài trời. Mình mua mì hoành thánh xá xíu nước mang về, hoàng thánh với xá xíu nhiều lắm í, hoành thánh viên nào viên nấy bự ơi là bự. Nước lèo ngọt ngọt, ban đầu nhìn hủ tiếu tưởng ít mà ai ngờ ăn hết tô no muốn xỉu. Rau sống ăn kèm bị đắng :) Quán còn có bánh bao, cơm chiên, gà tiềm thuốc bắc, há cảo, xíu mại... À mình còn mua dừa trái 20k/1 trái ngon.
Quán này nằm ngay ngã tư nguyễn văn linh với nguyễn thị thập, mình có dịp đi ngang ghé ăn và cuối cùng là té ngửa với cái giá của nó. Thông thường hủ tiếu giá không cao vậy, 2 tô hủ tiếu với 2 trà đá 149k. Mình chưa ăn hủ tiếu nào giá cao vậy, thật đau lòng quá. Rút kinh nghiệm không ăn quán này nữa.
Quán nằm ngay góc ngã 4 nên đông đúc xe cộ lắm. Vì đi công việc về thấy quán nên ghé ăn thử. Mình gọi hủ tíu khô. Tô 45k mà thấy ko phù hợp giá cả gì hết. Hủ tíu khô nói chung ăn cũng ổn, ko ngon lắm, tôm nhỏ, vài miếng thịt,gan...mà giá cả như thế thì quá chặt chém rồi.
Vì tiện đường lại đói bụng nên ghé ăn, chắc chỉ ăn 1 lần thôi
Quán nằm ngay góc ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thập, rất dễ tìm.
Quán rộng rãi. Nhân viên nhanh nhẹn.
Quán có thực đơn chính là cơm và các món hủ tiếu, mì. Tôi gọi 1 to hủ tiếu nam vang nước, 50k. Ăn no, vị hơi mặn so với khẩu vị của tôi. Một tô như vậy là ok.
Mình rất thích hủ tiếu tại cửa hàng , thường là tới CH ăn thôi, hnay đi làm trưa gọi deli giao hàng , nhưng tới thì tá hoả vì ko có tô nhựa đũa nhựa luôn . Mình nghĩ CH nên chuẩn bị sẳn tô nhựa cho khách vì có khách ở cty ko có sẳn tô dùng . Như mình hôm nay để dành về nhà ăn luôn r ..
Tệ nhất, không bằng quán vỉa hè, với cái giá chát chưa từng thấy. 1 Bát bò kho: vài cục thịt bò, không có mùi bò, một lát cà rốt nhỏ xíu, một cái bánh mì cứng, ăn xong bị hét với giá 45k/1 phần, 3 phần+kawn lạnh là 141k. Ọc ọc thề không vào lần 2.