Một đĩa cơm với một nửa miếng cá rán sốt cà chua, và một tẹo dưa là 40k.
Các bạn nào ăn ở khu Đào Tấn nên vào quán ở trong ngõ 12 Đào Tấn (số 11), đồ ăn rẻ hơn, cũng có canh, có thêm nước uống, chỗ ngồi sạch sẽ lịch sự hơn, phục vụ nhiệt tình và tốt hơn.
Vị trí thì khuất hơn quán này.
Quán siêu đắt. Lần đầu gọi vì quen suất 30k như các quán cơm khác nên gọi vài miếng thịt kho với thịt quay và trả cho hộp cơm 45k :'( đắt nhưng vì văn phòng gần đấy nên lúc nào bí quá lại ra mua. Cơm và đồ ăn cũng vừa miệng
Trưa đói lang thang sau buổi sáng bận rộn, nhìn thấy quán cơm kiểu văn phòng bình thường trên đường Đào Tấn nên rẽ vào. Gọi 2 suất cơm, 1 chay và 1 mặn. Lúc tính tiền mới ngã ngửa vì giá trên trời. 25k cho đĩa chay( đã ăn 2 miếng đậu) và 50k cho đĩa mặn (đã ăn 1 miếng sườn). Ảnh cuối là địa chỉ quán