Quán này cũng mới mở nhưng khá là đông khách vì nằm ở mặt tiền và trong khu nhậu nhẹt.
Quán vĩa hè nhưng sáng sủa và sạch sẽ.
Bánh xèo to, 35-45k/cái ăn 2 người 3 cái sẽ no. Có nhân tôm, thịt bằm, thịt vịt, đậu xanh, giá...Rau thì có cả rau rừng ăn khá thú vị.
Ở đây còn bán yaourt và bánh flan nhà làm.
Quán nhỏ ko có nhân viên, anh chủ kiêm luôn chạy bạn cực kì thân thiện.
Tuy nhiên vì quán đông nên bánh xèo chế biến hơn lâu.
Còn lại khá ok
Đồ ăn thì bình thường nhưng thái độ phục vụ rất tệ.
Đến quán lúc 8h kém. Mới dựng xe anh chủ nói "Còn 2 cái mang về nè, em lấy không". Mình với nhỏ em định ăn tại chỗ nên tính quay ra thì chị chủ nói ăn tại chỗ cũng được. Vô thấy không có bàn nào dọn sạch sẽ hết, đã hiểu lí do anh chủ nói mang về. Dọn sạch 1 bàn, bọn mình ngồi xuống thì ảnh kêu còn bánh tôm, hết thịt rồi tụi mình cũng ok mà cũng chẳng hỏi bọn mình ăn bao nhiêu cái.
Đem ra 2 cái bánh hơi nguội, ăn được nửa cái thì nhỏ em kêu thôi ăn 1 cái rồi ăn chỗ khác, bọn mình nói trả lại 1 cái thì anh chủ kêu 2 cái đó là chú kia đặt rồi mà bọn anh thấy chờ lâu mới nhường cho em, em ăn 1 cái sao không nói trước rồi ăn ủng hộ đi mà (nghe xong bọn mình nói nhau biết vậy bỏ về lúc đầu cho rồi), nhỏ em vẫn không chịu, kêu chỉ ăn 1 cái do no rồi sợ ăn không hết
Ăn xong 1 cái thì bọn mình tính tiền. Anh chủ tính 2 cái 66K, bọn mình kêu chỉ ăn 1 cái thì anh chủ kêu lúc đó sao em không nói là ăn 1 cái, 1 cái khó bán, trong khi ảnh có hỏi mình là ăn mấy cái đâu mà đem ra 2 cái bắt ăn như thế. Chị chủ cũng ra nói mới nãy có mấy người đến mua mà bọn chị kêu hết rồi. Em mình kêu nếu vậy sao lúc đầu chị không nói với bon em là hết luôn, thế là biện minh là trễ rồi mà anh đó không đến nên chị mới bán cho bọn em, em mình nói nếu vậy em lấy 1 cái thì chị tính sao với cái còn lại, chị lại nói chị không ép (nói mà như đập dô mặt mình). Em mình tính làm căng mà mình nói thôi tính tiền đi về, hơi đâu cãi nhau với mấy người như vậy