Nhà hàng gần công ty nên cả công ty qua đây tổ chức party nho nhỏ buổi trưa cuối tuần
Nhà hàng rất mộc, nội thất trang trí chủ yếu là tre nứa
Cảm giác nhẹ nhàng giản dị
Đồ ăn mình nghĩ cũng khá ổn
Nộm ngon
Ếch xào măng ok nhưng măng hơi chua
Lẩu ngon và nồi lẩu lớn
Lẩu cá trình ổn ????????
Vì gần cty nên 1 buổi trưa mọi ng ra đây ăn tiệc chia tay.
Quán kiểu dân dã trông k đc nổi bật lắm. Không gian chứa đc tầm 50 khách.
Phục vụ nhanh nhẹn.
Đồ ăn kiểu Việt Nam ngon đấy nhưng giá kiểu Tây. Cá Chình hơn 1 tr/kg mà có tí tẹo.
Tầm 11 ng ăn lưng lửng đã hết hơn 3,5 trệu.
Mấy món ăn chơi kiểu ếch xào măng ngon nhưng có tí hà. Nộm ngon, vị chua ngọt vừa vặn.
????nằm ngay trên phố, toàn khu đắt giá, ấy vậy mà lại có 1 nhà hàng như thế... đúng vs cái tên ngoại ô của nó, con đg này cũng khá vắng vẻ và ít ng qua lại. cảm giác thanh bình và yên tĩnh thật sự. kgian bên trong sâu và rộng, có thể bê nguyên cả cty hay họ hàng đến ăn tiệc đc lun í )) sắp xếp và bày trí thì lại cực kì đẹp và hợp lí. toàn nhg bàn to bự chảng đúng cỉu đi ăn cỗ????????
????????món chính là thịt gà nướng ăn kèm xôi rán. thịt nạc, cũng ngon, cũng ổn, xôi rán dai zòn, nhai khoái phết. nhg tui chỉ thích gà rán sốt cay ngọt thuôiii???????? ấy thế mà lại chết mê món cua rang me kia đấyyy. rang zòn đến nỗi nhai đc vỡ vụn hết tất cả mà kp nhè ra cgi cơ mà :)) trùi uiii sốt me pha ngon vãii, ai làm mà khéo thế chứ lị???????? bị cuồng mất dòiiii. bên cạnh là món lươn đồng gì đó, thịt mềm đó mỗi tội cứ phải bỏ xương ở giữa nên ăn hơi phiền :< gỏi ăn kèm thanh mát chống ngấy cũng đc nè
????nhà hàng mà, lại còn toàn món nhậu tnay chắc cũng k thể rẻ đc
????????????????♂️đồ ăn nhanh, mấy chị nvien thân thiện và lễ phép phết. ưng cái bụng đi zèee????
Quán có ko gian khá là rộng và kiểu cổ cổ đúng vs tên gọi nhưng giá tiền mình ko thấy cổ tí nào )) chắc tính tiền không gian quá. Mùng 1 hay rằm ở đây có bán đồ chay nhé ăn cũng khá là ngon. Mình đc bạn rủ đi thôi chứ ko cũng chả phi lên tận đây để ăn chay ????
Vị trí cũng khá ổn nằm trong 1 con phố yên tienhx
Giá cả thì k rõ lắm cũng khoảng xấp xỉ 1 triệu hơn tí nhưng mà cũng k phải là quá đắt vì mình cũng ăn đến 6 7 món mà còn cả đồ uống nữa
Đồ ăn khá ngon khoái nhất món chả ốc, cua rang giòn cả món hến xào giăm ăn với bánh đá khá giống với món nhộng gì đấy ăn với bánh đa trong sài gòn
Phục vụ thì cũng ổn đúng là quán quê nhân viên toàn ăn mặc theo phong cách cổ xưa chỉ mỗi tội quá quê thì đâu nhất thiết nhân viên nữ phải quê theo>"< (chẳng ưng mắt được với cô nào cả) >"<
Không gian giống mấy cái nhà ở quên có cả quốc xẻng trong phòng ăn và có đủ mô hình V.A.C vườn to 3 met vuông ao thì to độ 2ocm :D chuồng thì chém gió :)))
quán hơi nhỏ nên nếu ngồi đông thì sẽ khá bí :)
bạn nào đăng thông tin về quán này thì làm ơn bỏ dùm cái tích:"Có chỗ cho trẻ e chơi" dùm mình với bạn làm cháu mình nó phải ngồi lủi thủi 1 góc>"< Cái đó chỉ có ở quán ở Trần Duy Hưng thôi
Có lần ra hà nội mình được mấy đứa bạn ngoài hà nội dắt đi nhậu . Quán ở đây khá rộng rãi thoáng mát và nhất là sạch sẽ có thể cảm thấy không gian trong lành thoải mái . đồ nhậu làm rất ngon nhưng đậm mùi đồ ăn bắc nên mình hơi khó ăn nhưng theo mình thấy là cũng ngon rồi . Nhân viên phục vụ tận tình voi khách nên mình rất thích , có dịp ra hà nội sẽ ghé lại đây nhậu . :))