Lâu lâu đổi gió tạt qua quận Bình Thạnh chơi sẵn tiện kiếm chỗ nào ăn uống luôn. Đập vào mắt mình là cái tên khá là cute “Ngộ”. Mới vừa xi nhan thôi là hai ba anh bảo vệ ngoắc ngoắc vô rồi. Bãi giữ xe ở đây siêu rộng luôn nhưng mà dạo này tình hình dẹp lề đường căng nên những ai đi xe hơi thì giữ ngoài bãi, chứ lúc mình ăn thấy khách giận mà cũng tội quán.
Về không gian thì quán siêu rộng và siêu thoáng. Muốn tổ chức sinh nhật hay tiệc kỉ niệm gì thì dư sức.
Về phần đồ ăn thì mình đi 6 người, gọi tùm lum ra hết. Mình thì muốn ăn mấy món đặc trưng của quán, nên mấy anh phục vụ cũng tư vấn luôn. Món một là món đậu hủ khói lửa (trời ơi món này nó ngon làm sao luôn á, đậu hủ mềm và ngon, có hải sản là tôm và mực nũa nè, có nấm rồi rau thơm rồi cà rốt ôi ngonnnnn, thích món này lắm luôn, ăn mà thí điều muốn dành giựt))), món thứ hai là cơm Ngộ (cơm siêu ngon, ăn món đầu tiên mà ngon là đã thích rồi, đã vậy còn gặp món hai, cơm giòn giòn mà kiểu giòn giòn từng hạt thơm thoang thoảng mùi bơ, TUYỆT!), món thứ ba là gỏi khoai môn (gỏi này cũng ko kém phần hấp dẫn nha các chế, sợi khoai bào ra rồi chắc đem chiên nên cọng nó giòn giòn, trộn với nấm rau củ rồi hải sản ăn kèm với bánh phồng tôm cùng chén nước mắm chua ngọt, sao chảy nước miếng chưa))), nước mắm ở đây kẹo kẹo ngon lắm nha), món thứ tư là sụn gà rag muối (sụn gà ở đây bé bé xinh xinh đảm bảo, nhiều lúc mình đi ăn mấy chỗ khác thấy sụn bự chà bá nên cũng sợ, chỗ này làm bé bé thích ghê, đã vậy ăn còn ngon nữa, ăn giòn giòn nhai rộp rộp), món thứ năm là heo rừng hấp (món này ăn cũng được, nhưng khá dai, nhưng mấy bạn mình ăn thấy bình thường, nghe nói heo rừng đúng là nó dai dai vậy á), món thứ sáu là giò heo ủ muối (món này mới vừa bưng ra là tứa nước miếng luôn á, giò heo giòn rụm à, nhai như tan vào miệng á, đã vậy còn cho kèm nước sốt riêng để chấm, cực kì OK), món thứ bảy là combo đặc biệt (combo này gồm bò cuộn phô mai, vú dê nướng sốt, tôm nướng muối ớt, ba rọi xông khói cuộn nấm kim châm: ta nói 4 món này món nào cũng ngon hết sảy con bà bảy luôn, ko chê vào đâu được, thiệt là hờn quán này mà. À mà món này mình nhờ bếp nướng dùm luôn nha, do lười lười chứ bạn nào muốn tự nướng cũng có sẵn lò luôn nha). Món cuối cùng là lẩu gà tiềm (món này tuy liệng mấy trái ớt vô nhưng cũng ko có cay lắm đâu nha, chi the the thôi, ngoài ra còn có táo tàu mình thích ăn, nói về gà thì gà rất mềm thịt chắc chứ ko bị bở, chời ơi cắn lên miếng gà ta nói nó đã gì đâu, nước dùng thanh nữa ăn kèm có mì trứng và rau xà lách son, hết nước châm thêm thoải mái). Đi 6 người mà kêu quá trời ăn ngập mặt muốn xỉu luôn, gặp món nào cũng ngon cũng muốn ăn. Ăn xong bụng vượt mặt)), đã vậy giá cả phải chăng. Mình rất thích!
Về nhân viên thì rất lịch sự và nice nha. Cách ăn mặc cũng ok hơn mấy quán mình lướt qua nên mình chọn quán này, haha nhìn thấy đẹp đẹp ngộ ngộ là tấp vô hà. Nhân viên dễ thương và đồ ăn ngon thì mình không tiếc gì viết một bài review thiệt có tâm cho quán! Nhất định sẽ ghé lại lần nữa, hy vọng quán giữ mãi hương vị như vậy<3
Mình tổ chức sinh nhật cho thằng nhóc em ở quán, vì nó thíhc ăn hải sản. Mình gọi món cua sốt me, ăn rất ngon nha moi người, cua thịt rất to và tươi. Kế đế có***dê, sụn gà chiên nước mắm, sò điệp sốt mỡ hành. Mình chỉ chụp hình món ăn thôi, quán làm ngon, phục vụ lẹ và giá cũng khá hợp lý. Rất thích hợp để mọi người muốn ăn uống nhậu nhẹt nhưng đi gần nhà để an toàn giao thông. Không gian quán rất thoáng đãng và rộng rãi. Mình sẽ quay lại nếu có dịp.
Hôm thứ 2 mình có đi dự sn của bạn ở quán này
Vị trí: dễ tìm, đẹp, bãi giữ xe cũng rộng
Nhân viên, thái độ phục vụ: mình thấy ở quán nhân viên rất vui vẻ, chu đáo. Hôm sinh nhật bạn mình cũng đông chỉ có 1 bạn nữ thôi nhưng bạn đó nhanh nhẹn, luôn tươi cười. Khá hài lòng
Giá cả: với quán mặt tiền, đẹp thì giá hơi rẻ. Phù hợp nhũng bạn sinh viên muốn tổ chức tiệc tùng
Món ăn:
+ món 1: tôm rang muôi hồng kong: dở vì tôm kiểu chiên và bị mềm xong lắc chứ ko phải rang. Muối cũng dở
+ món 2: cái combo gì đó mà có ếch, gà... dở luôn vì ướp kiểu gì ăn chán nhách. Đặc biệt cái kim chi ám ảnh luôn
+ món 3: miến xào . Món này thì ok ăn đỡ ngán thịt
+ món 4: gà hấp hành . Ổn. Trình bày ok
+ món 5: gà nướng ko thấm . Da gà còn dính lông eo ôi. Lạ là gà nướng ăn vs dưa leo ướp đá. Mình ko quen kiểu này
+ món 6: gỏi khoai môn hải sản. Rất ok. Ngon. Vị chuẩn
+ món 7: lẩu nấu ngộ gì đó. Nấm ok nhưng nước lẩu nhạt toẹt, hải sản thì ko đc tươi lắm
Mình dự tới đó rồi về nên ko biết còn gì nữa
Mình sẽ ko quay lại quán đâu :(
Hôm nay checkin vào chủ nhật, không đông lắm có lẽ do trời mưa cả buổi. Nhân viên phục vụ khá. Gọi 3 món: lẩu gà lá giang: bình thường; mực 1 nắng nướng muối ớt: đắt mà ăn quá tệ, mực không có độ giòn- tươi-ngọt, có lẽ để tủ lạnh quá lâu; món bồ câu rô ty bánh mì: bồ câu chiên ngập dầu rồi chan nước sốt lên, bồ câu thì dai, nước sốt thì mặn.
Quán nằm trên đường Phạm Văn Đồng, khúc gần cầu Bình Lợi. Không gian quán rộng rãi, bãi giữ xe nằm ở phía sau quán. Buổi tối mái che được mở hết ra nên vô cùng dễ chịu và thoáng mát.
Mình ghé quán lúc khoảng chiều chiều nên chưa đông lắm, order món nhanh, nhân viên nhiệt tình giới thiệu món. Lên món nhanh. Mình đi 5 người gọi 1 con gà tiềm ớt hiểm 380k, 1 cơm chiên Quán Ngộ 99k, 1 gỏi khoai môn hải sản 89k và 1 sụn gà rang muối Hongkong 89k kèm thêm nước.
Gỏi khoai môn hải sản: ăn kèm bánh phồng tôm, khoai môn cắt sợi mỏng, chiên giòn và không bị đọng dầu, ăn kèm tôm, mực và nước mắm chua ngọt rất ngon. Tôm và mực tươi. Bánh phồng tôm không bị ỉu dầu và cũng không bị lẫn mùi những món khác (nhiều chỗ dùng dầu chiên nhiều lần nên bánh phồng bị lẫn mùi món khác).
Sụn gà rang muối Hongkong: sụn gà nhỏ nhưng rất chắc và giòn chứ không phải kiểu sụn to nhưng mỡ nhiều như những quán khác. Phía trên phủ đầy lớp bột muối HongKong, lớp muối này làm từ tôm nên có vị thơm và ăn vừa miệng chứ không quá mặn. Phía dưới còn có 1 lớp khoai môn chiên giòn ăn kèm.
Cơm chiên quán Ngộ: Một dĩa khá nhiều, cơm chiên giòn, hạt cơm không bị dính với nhau, có tôm, mực. Cơm chiên mình ăn ở khá nhiều quán nhưng chỗ này chiên cơm khá ngon, giòn, dù mình để nguội 1 lúc nhưng vẫn không bị ỉu.
Cuối cùng là gà tiềm ớt hiểm. Đặc biệt gà ở đây là gà ta phan rang. Lúc mang ra thì nguyên con gà, có thể nhờ nhân viên chặt ra hộ.lòng gà được xào mướp. Gà nhỏ nhưng thịt chắc, không bị bở, trong nồi nước tiềm có táo tàu. Vị nước ngọt thanh, không quá gắt mùi tiềm thuốc bắc. Ăn kèm xà lách son và mì. Nồi lẩu này ăn no luôn vì nguyên cả con gà.
Nhìn chung các món ăn của quán đều khá chất lượng, giá có thể hơi cao hơn 1 số quán khác nhưng mình nghĩ với chất lượng như vậy là xứng đáng. Món nào dĩa đồ ăn cũng đầy. 5 người ăn no nê.
À theo lời nhân viên thì đầu tháng 4 quán có chương trình khuyến mãi trong khung giờ vàng từ 15h đến 18h sẽ tặng món với hóa đơn trên 600k
Mình có hẹn tụ tập ở đây nên mới đến chứ bt cũng ko để ý quán này. Menu khá đa dạng, giá cả ở mức bình thường à.
Đồ ăn cũng ở mức bình thường luôn :))Mình thích ở đây vì ngồi bàn cao chứ ko phải bàn nhỏ như chỗ khác. Nhân viên cực kì dễ thương luôn, xin gì là có liền à. Chỗ gửi xe có nguyên bãi phía sau nên tha hồ nhé
8/3 vừa rồi gia đình mình ghé quán ăn mừng ngày 8/3. Quán mới mở lại ngay gần nhà, đi qua thấy cũng đông đông, sạch sẽ lại nhiều hải sản nên nhà mình đã quyết định đi ăn thử xem thế nào. !!!!
Haiz, thất vọng ko hề nhẹ các bạn ạ. Có lẽ vì đi trúng ngày lễ nên cả nhà minh bị cho ăn “mầm đá”, ngồi cả tiếng đồng hồ mới ra món đầu tiên, order món này thì ra món khác, ngày 8/3 đáng nhớ nhất luôn đấy các bạn :)), đói mờ mắt, bé dẫn theo thì đói ngủ gục. Thôi đã lỡ rồi thù đợi luôn vậy, chứ trong lòng cũng bình mực lắm rồi.
Cũng may nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình, xin lỗi, thông cảm các kiểu. Chứ như ngày thường là mình bỏ về lâu rồi.
Ngoài điểm trừ này ra thì mình thấy món ăn cũng khá ngon, đa dạng, tươi, rất phù hợp cho các gia đình hoặc tụ tập bạn bè đấy các bạn. Giá cả cũng chấp nhận được, chỗ ngồi thoáng mát
Có thể 1 dịp nào đó ko phải ngày lễ nhà mình sẽ ghé lại quán để ăn và đánh giá lại xem thế nào. Nếu là người kiên nhẫn cac bạn thử ghé quán ăn xem thế nào nhé
Mình cũng có ghi lại một số hình ảnh tại quán, các bạn xem thử nhé.
https://www.youtube.com/watch?vaH8bINl0G_k
Mình ăn o đây dc 2 lần, chủ yếu là tụ tập bạn bè
Ko gian quán rất ổn ngày thường còn cuối tuần thì rất đông nên mình ko thoải mái lắm, đũa chén hay đá đều phải nhắc xin đi xin lại vì quán đông đến độ nhân viên nói hết đũa ????
Menu rất đa dạng món nào lên cũng bắt mắt và hấp dẫn. Ấn tương nhất là món chả giò Ngộ đặc trưng ở đây vì mình vốn ghét ăn chả giò nhưng thử thì đặc biệt thích ko bị quá dầu quá măn quá ngấy. Các món còn lại đều 8-9d nhe mọi người