Bún chả ăn chán như tát vô mặt. Nước chấm thiếu mặn ngọt chua thanh. Ăn bún chả mà nước chấm chán không khác gì ăn tô hủ tiếu chan nước lã. Chả ướp cũng không dậy mùi bún chả Hà Nội. Với tư cách là người Hà Nội chính gốc đã ăn ít nhất hơn một ngàn tô bún chả trên đời, tôi tuyên bố đây là suất bún chả dở nhất nhì sài gòn chứ không vừa đâu.
Bạn nào muốn ăn bún chả và bún đậu đúng vị Hà Nội thì mình highly recommend đến đây. Đồ ăn ngon, nước mắm pha đậm. Quán trang trí dễ thương, nhìn sẽ thấy hơi giống những quán ăn ở Hà Nội.
Ở đây mình chỉ có hình mua mang về thôi do quán bán buổi trưa hơi đông nên lười lấy ra chụp ????