Hôm nay lướt foody thì thấy tiệm bánh gây cho mình cho mình ấn tượng đầu rất tốt (vì mua trực tiếp tại quán) nhưng đến khi đặt lại lần 2 trên grab thì dở tệ phải vứt luôn ổ bánh. Hồi đang nổi lên vụ giải cứu thanh long thì khi đặt về bánh mì phô mai tan chảy mình thấy tiệm rất ok vì làm bánh thanh long ai ngờ đến lúc ăn ngả ngữa, bột bánh thì cũ khô như nướng r để qua ngày chờ khách đặt, sốt phô mai thì lạnh ngắt lỏng le như làm sẵn từ lâu để tủ lạnh chỉ cần khách đặt là bơm vô rồi giao đi ngay. Vị thì chẳng ra làm sao. Mình cũng quyết tâm né tiệm này vì nghĩ là một mình mình xui. Nhưng tự nhiên thấy phốt của mng mình cũng quyết vô cho tiệm một bài review thẳng thắn. Làm ăn chán.
Mua hộp hạt điều tẩm mà quá dở, còn ăn trúng phân gián nữa. Sao càng ngày chất lượng càng quá tệ vậy shop? Bữa đặt bánh thì bị chua, hnay cố gắng đặt lại hạt điều thì thất vọng ko còn gì bàn. Thiệt tình bỏ cả hộp 125k, bỏ luôn chuyện mua lại lần nào nữa
Đặt bánh mì phô mai tan chảy qua grab, mà grab ko có review nên phải lên đây. Bánh mình đặt ổ lớn 120k giảm còn 96k. So với bánh ở tiệm khác mình ăn thì bánh khô, dày vỏ, sữa sệt chảy đúng hơn phô mai tan chảy.
Bán bánh horsh sữa chua hết hạn ngày sx 14/4, mình mua k để ý, tới khi hỏi lại thì nói hạn sử dụng 4 tháng trong khi bao bì ghi rõ 60 ngày, làm ăn như sh*t