Mình gọi mấy món ăn khá ổn. Nhân viên nhanh nhẹn và ngoan . Giá hơi cao chắc do mặt bằng q1 mắc . Mình thấy chấp nhận được giá đó . Món nào cũng tròn vị , đến tương ớt chấm nem vị cũng chuẩn Hanoi
Mình rất ít đến quán vì quán lúc nào cũng đông, hay order về ăn với chồng thôi. Chồng mình cực thích món đùi heo muối chiên giòn, mình cũng phải công nhận là món này rất ngon. Mình từng ăn đùi heo chiên ở chỗ khác, vẫn thích hương vị ở đây nhất. Các món còn lại nêm nếm ok, thịt cũng tươi, so far so good, chưa gặp vật thể lạ trong đồ ăn :))
Giá cả tạm chấp nhận được, so với các quán nhậu khác thì giá bên ngõ 89 nhỉnh hơn tí tẹo, có điều đồ ăn ở đây ngon hơn. Khách đến ăn cũng văn minh hơn. Nếu có bạn bè nước ngoài thì có thể dẫn đến đây để giới thiệu hương vị quê nhà mà không bị dòm ngó quá đáng thể.
Nếu đi ăn chung hoặc order cho nhiều người, mỗi người sẽ tốn trung bình khoảng 100k.
Saigon ngày mưa, tìm gì lót dạ cho ấm nhỉ? Đang loay hoay, thế là được đàn anh dẫn đi giải ngố ngay nơi này - Ngõ 89 Nguyễn Du. Mình từng có dịp thưởng thức bánh đúc nóng Hà Nội, vẫn nhớ hương vị nghi ngút khói ấy. Nay mừng như bắt được vàng khi hội ngộ lại đặc sản ấy trên đất Sài thành. Mình không phải fan nhưng nếu đã một lần dùng thử bánh đúc nóng thì khó ai có thể quên vị béo, mềm mại của bánh đúc, hoà với nước chấm mằn mặn, cay cay, thêm thịt xay trộn với nấm mèo, rắc ít rau mùi lên,...cứ thế mà xúc từng muỗng thơm lừng mà sung sướng.
Mình ghé vào ngày Noel 24/12, tầm 21:30
- Vị trí vẫn tốt thuận lợi đường xá.
- Giá cả: đắt do lượng thức ăn mang ra ít hơn so với mọi lần.
- Chất lượng: không ngon. Chân gà muối chiên hoàn toàn vô vị, cứ như chân già chiên giòn thôi vậy. Sụn gà không giòn. Chân giò muối chiên thì tạm ổn. Nem chua rán thì vẫn ngon.
- Phục vụ: tệ hại. Nhân viên kiểu như muốn về rồi, cứ ép khách order hết trong 1 lần và làm mình thật sự khó chịu.
- Không gian: cuối ngày nên nhìn quán hơi dơ.
Đồ ăn ok nhưng cô chủ quán thái độ không tốt. Có khách mới vào là cô tìm mọi cách đuổi khách đang ngồi đi. Mình ngồi ăn chưa được 30p cô đã đuổi 2 bàn. Và qua bàn mình cô cũng bảo là bao nhiêu người tới phải đi vì không có chỗ ngồi. Mình còn chưa kịp ăn xong là phải lo đi trong khi mình gọi 4 món ăn không kịp ngừng nghỉ. Quá thất vọng và không bao giờ quay lại.
Vừa xem phim xong thì 2 đứa đói bụng quá. Nhớ ra có đi qua quán này rồi nên vòng lại ăn thử. 2 đứa gọi 1 phần chả cốm, 1 phần bún đậu mắm tôm 1 cánh gà chiên 1 ly xí muội tắc 1 trà tắc. Tổng thiệt hại là 164k.
Bún đậu ăn bình thường, chả cốm hơi ít nên lúc đem ra thấy hụt hẫn dễ sợ ????. các món còn lại cũng bình thường, ko đến nổi quá ngon.
Chổ ngồi thoáng mát, thoải mái.
Quán thích hợp cho các bạn nào thích vừa ăn vừa hóng gió tám chuyện.
Giá so vs thức ăn như vậy có hơi cao. Vì thức ăn 1 phần khá ít so vs các nơi khác.
Giữ xe phí 5k.
Nói trước, mình là fan ruột của Now, tuần nào cũng đặt 4-5 lần. Hàng trăm lần đặt đồ ăn có thể ngon có thể dở, nhưng chưa có quán nào mình bị thế này!
Mình thèm ăn món hà nội nên order trên Now, tổng cộng gân 10 món, 695k. Đã đọc các review trên Foody về việc đồ ăn bình thường, chỗ quán dơ nhưng nghĩ tuỳ sở thích cảm nhận tưng người nên vẫn cố.
Đồ ăn giao đúng giờ. Các món đầy đủ. Chỉ có điều khi mới bắt đầu ăn món đầu tiên: bún cá đã phải ngừng ngay lại.
TRONG TÔ BÚN CÓ MỘT CÁI ĐẦU LỌC THUỐC LÁ. Mình nhai phải, mùi thuốc lá xộc ngay lên não, cảm nhận lúc đó là chỉ muốn ói tất cả ra ngoài!!!
Mọi người thử tưởng tượng nếu mọi người ở trong hoàn cảnh của mình thì sẽ thế nào?
Rau dơ đồ dơ đồ ăn không ngon có thể bỏ qua nhưng có đầu lọc thuốc lá trong tô bún thì không thể chấp nhận được!
Mọi người nên tẩy chay quán này là vừa. Làm ăn không uy tín. Now và Foody cũng nên xem lại nên dừng hợp tác với những quán như vậy.