Gửi xe hơi xa, đợi xe đón thì lâu nên mình đi bộ, mà công nhận xa thật. Các món ở đây tương đối phù hợp về giá, ăn chơi hay ăn thật đều no. Đặc biệt có món lẩu riêu cua, mình gọi lẩu nhỏ nhưng cũng rất nhiều, bánh đa cũng ngon nữa, đúng chuẩn vị bắc. Các món còn lại mình thấy hương vị đã thay đổi cho phù hợp rồi, nhưng cũng vẫn đặc biệt.
Về không gian quán khá chật và nóng. Mình phải ngồi ghép bàn nên ko thấy thoải mái nữa, đi hai người mà ngồi ghép bàn mình cũng ko dám nói chuyện.
Tóm lại mình thấy các món ổn, giá ổn chỉ không thích vì gửi xe quá xa và không gian quán quá chật.
Mình là khách quen của quán, ăn từ khi mới mở đến bây giờ. Cho dù bao lâu ghé lại thì các món ăn vẫn không hề thay đổi về khẩu vị. Mặc dù lượng khách ngày càng đông hơn nhưng chất lượng món ăn cũng không hề thay đổi, đặc biệt luôn có nhiều món mới cho thực đơn phong phú hơn.
Có một điều không giống như các quán khác, ở đây thu hút giới tuổi teen đông lắm nên lúc nào quán cũng đông đến nỗi chỗ ngồi luôn luôn phải san sát nhau. Ngồi kín cả ngoài mặt tiền đường 2 căn nhà.
Như vậy cuối tuần ngồi đây rất đông đúc, khá vui.
Phục vụ cũng cực nhưng nhanh nhẹn và vui vẻ.
Anh chủ thì khỏi phải nói, lúc nào cũng niềm nở và nhiệt tình.
Món trụ cột “lẩu cua đồng” thì khỏi phải chê, ngon bổ rẻ, 4 người ăn no đề huề luôn đó mọi người.
Mình mê món chân gà muối chiên, giòn tan, ngồi lai rai khá thú vị.
4 đứa kêu 5 món và nước mà bill chưa tới 500k ????
Mỗi lần thèm lẩu cua đồng và các món ăn vặt miền Bắc thì mình đều ghé đây. Vì chủ quán mến khách, giá cả vừa phải mà đồ ăn cũng ok.
Lần này có chút thất vọng vì món lẩu không được ngon khi vị nước lèo ngang ngang, không thơm và đậm đà như trước. Con ram chiên không giòn.
Các món chiên thì mùi dầu khá hắc, không cảm giác ngon vị giòn tan như xưa.
Chắc vì quán lúc nào cũng khách đông nghẹt, ra vào từng tốp nên phục vụ kém chu đáo hơn trước rất nhiều.
Từng ăn Ngõ 8 ở chi nhánh quận 3 rất ấn tượng. Đến khi quán mở chi nhánh gần hơn đi ăn lại xem như thế nào. Chi nhánh này không gian vẫn hẹp như bên kia, đúng là “ngõ”????, gửi xe khá xa quán nên sau khi gửi xe xong, quán bố trí một chiếc xe điện chở khách đến quán, k phải đi bộ. Dịch vụ hay đấy chứ!
Về các món , mình gọi 1 đĩa nem chua rán, 1 đĩa chân gà muối, 1 mực sữa chiên giòn, 1 đọt bí xào tỏi, 1 đậu hũ rang muối, 1 lẩu riêu cua bắp bò, phô mai que. Khoái nhất đĩa mực sữa chiên giòn, mực sữa thơm giòn rụm. Đậu hũ thì thua xa HN. Gọi chân gà muối chiên mà quán mang ra chân gà muối luộc , chán ghê????Rau khá ngon. Phô mai que k ngon. Đợt trước có ăn nộm rau muống ngon lạ lắm mà hết mất rồi.
Phục vụ hơi lâu do khách đông
Giá khá rẻ, hơn 100k/1 người thôi , ăn no
Quán ruột ????????
Chổ đậu xe cách xa quán, nên gửi xong sẽ có xe điện của quán đưa đón, thú vị lắm luôn. Nhiều khi ko có xe ở đó, do đậu ở hướng ngược lại nên mí bạn đợi xí hoặc chịu khó đi bộ 1 đoạn nà.
Đông khách nhưng cũng thoáng mát nha.
Đầu tiên là món chân gà muối chiên : 45 xiền. Siu ngon, ghiền lắm luôn.
Mực sữa chiên giòn chấm mắm me, nhớ nha. Mình recommend cho món này thay vì chiên nước mắm nha. Hôm mình ăn chiên nước mắm 1 lần, mực sữa nó quéo lại còn bé tí tì ti thôi. Nhìn mà mắc cười luôn ấy ????
Quán giá khá bình dân nha, chỉ có món bề bề là giá nhỉnh hơn thôi.
Phục vụ cũng nhanh nhẹn, ko đến mức nhiệt tình nhưng cũng tạm ổn. Có anh hay đứng ở ngoài thì nhiệt tình hơn vs khách, chắc là chủ ????????
Ăn nhiều lần rồi mà chẳng nhớ chụp hình gì cả.
Quán có hai chi nhánh, mình hay đi chỗ này tại gần nhà. Từ bãi giữ xe đi bộ vào quán mất 1 đoạn or phải chờ xe điện của quán chở vào.
Quán có 2 tầng nhưng khá chật, có thể vì quán siêu siêu đông. Tới 6,7h là phải đứng ngoài đợi có bàn mới được vô.
Món ăn ở đây ngon cực, món nào cũng ngon.
Nên đến đây với bạn bè, vừa ăn vừa tám. Mình đi 2 người thì thường gọi 2-3 món mặn, 1 món rau là đủ. Còn đi đông hơn có thể ăn thêm lẩu.
Gửi xe ở số 82 nha các bạn, đợi xí có tuk tuk đến đón nè. Vui lạ mà a tuk tuk mặt hơi quạo chắc chạy nhìu mệt. Chạy nhanh lắm vèo là tới, ăn xong cũng đc chở ra lấy xe nha. Giữ xe 3k tính trong bill ăn uống lúc thanh toán luôn,
Mình 2 người ăn 5 món: Phở cuốn, ốc hấp, chân gà muối chiên, mực chiên giòn mắm me, mì xào bò cuộn trứng, 1 ly sấu dầm, 2 khăn , 3k giữ xe. hết 270k. No ú hự, lẽ ra ăn 4 món thôi tại mắt to gọi thêm mì.
Phở cuốn 4 cuốn to, 4 cuốn nhỏ ????, chân gà rất ngon, ốc bình thường, mình thích dai giòn hơn. Mực là món mong chờ nhất vì nghe review khen nhiều thì thấy ăn cũng bình thường, hơi ngán vì bột. Mì xào ok rẻ hơn quán ốc luôn, ăn thêm cho no.
Siêu đông, chật, ồn khó nói chuyện, nhưng cũng mát mẻ vì để quạt và máy lạnh thoáng, nhân viên cũng nhanh nhẹn xếp bàn, ra món rốp rẻng.
Nói chung ok ko ko có gì phàn nàn.
Cuộc đời chưa bao giờ mình đi cmt dạo hay bình luận feedback bất kể ở đâu hay vấn đề gì vì không rảnh và rất lười. Đây là lần đầu tiên tới cái quán này ăn và ôm cục tức về nên phải lên feedback
Sau giờ tan sở đi làm ra mình và thêm 5 người đồng nghiệp ghé quán ăn, trong đám có 2 đứa là KH ruột hay ghé quán nên giới thiệu nhiều quá cả đám mới ghé.
- Về đồ ăn menu nghèo nàn Và mới mở quán bán ma báo hết món này nọ ,nên đi mà ăn vẫn đói không đã cái nư , được cái chế biến khẩu vị ok, giá hợp lý.
- Phục vụ thì thôi rồi không còn từ nào diễn tả, khi tụi mình tới quán chưa có nhiều KH nên nhiều bàn trống, phục vụ gợi ý lên lầu ma tụi mình muốn ngồi dưới vậy là từ đó mấy anh phục vụ thái độ khác biệt ngay và luôn. Lúc đọc món order thì thái độ các anh thay nhau khinh khỉnh, cơn cái giọng lên, thái độ phục vụ hằn giọng như giang hồ. Ngồi xuống thì các anh chỉnh hết kiểu này tới kiểu kia, đang ăn cũng tới chỉnh chỗ ngồi chút 1, bàn 6 người ma ngồi chật xích vs nhau gắp đồ ăn uống cũng thấy bực, không thể nào diễn tả hết cái thái độ của mấy a zai đó, túm cái quần là ngồi ăn uống mà phai kiềm chế va ôm cục bực đi về. Người ta đi tới quán là để thư giãn thoải mái chứ không phải để mấy a zai xài xệ và cho KH ôm cục bực về. 1 đi không bao giờ trở lại. Nếu quán không coi lại cách phục vụ thái độ vs KH trước sau gì cũng mất rất nhiều KH. Okkkkkk