* Về vị trí: Mình không nghĩ rằng quán nằm trong một tòa nhà như vậy luôn á ???? Vào gần đến nơi rồi mình còn nghĩ là mình đi lộn hoặc địa chỉ ghi sai nữa cơ ???? Mà bị cái xa chỗ mình quá, tiền Grab cả đi cả về xém bằng cái vé buffet luôn rồi ???? Nói chung vị trí nó k có được đẹp cho lắm.
* Về nước lẩu: Mình gọi nước lẩu Tứ Xuyên với lẩu riêu cua. Nhìn chung thì nước lẩu nào cũng chơi tròn vị mà cũng đều mặn hết trơn á, mặn lắm luôn á. Nước lẩu Tứ Xuyên cũng chỉ hơi hơi nồng tí thôi, mà nhìn ớt có vẻ không được đảm bảo chất lượng cho lắm. Lẩu riêu cua thì mấy cái riêu cua nó không phải là cua xay hay cua giã gì hết, nó giống như là váng riêu cua hơn :|
* Về đồ nhúng:
Thấy quán có treo bảng cam kết đồ tươi ngon đảm bảo an toàn gì gì đó, cơ mà mình thấy nó không có được tươi hẳn như vậy đâu, nhưng mà chính vì vậy mới là đảm bảo không hóa chất :v
Trong menu có nhiều món không có (ghi chần dần trong menu vậy mà gọi thì nhân viên bảo quán không có) hoặc bị hết (quán vắng tanh luôn mà cái gì cũng hết).
Mà mình tiếc cái là tôm chỉ ra có 1 lần thôi, quá xá là tiếc luôn á, được có 2 con tôm bé tí mà chỉ ra có 1 lần ???? Cái đậu hũ trứng cũng ngon nữa, mà ra được 1 lần rồi quán bảo hết ????
Cái bò cuộn nấm kim châm thì cũng bé tí à, nhìn không được quen mắt cho lắm :v
À có cái tôm viên là ngon lắm luôn nghen, chất lượng tuyệt hảo luôn đó ;)
Quán hôm qua chỉ còn các loại mì khô, bánh đa với bún chứ hết mì trứng, mì tươi đồ rồi nên là mình chỉ gọi bún. Bún trước khi đem ra được trần kỹ nên ăn sợi bún mềm, không bị chua, cũng khá là chất lượng đấy ạ.
* Về món khai vị và món tráng miệng:
Với món khai vị. Ban đầu đến là nhân viên sẽ bưng ra 1 dĩa nộm với 1 dĩa bánh phồng tôm chiên. Cả 2 món này đều rất ngon, em mình nó không ăn mà 1 mình mình làm mỗi thứ 2 dĩa :v Có khoai tây chiên nữa, mà ăn chán lắm luôn, mình hầu như chả đụng miếng nào :|
Tráng miệng thì có dưa hấu với thạch, thạch có cái nước ngon lắm luôn ý, ngon dã man luôn ý, mình ăn tận 3 cốc luôn ý ????
*** Nói túm lại là chất lượng ok lắm luôn, với giá 157k/người mà được như vậy là quá xuất sắc rồi. Hơi xa tí nhưng rồi mình sẽ quay lại thôi ạ ;)
By
Jun 22, 2018
Nghiện Lẩu Buffet - Hanoi Creative City
Hôm đó lần mò ở ngoài hành lang mới thấy cái bảng hướng dẫn, có câu slogan "when you feel there's no way out, eat is the only way" trất's phết ???? mà cũng từ đó mới biết là ở đây có nguyên 1 tầng dành cho một số thương hiệu của The Golden Gate nữa, dễ sợ.
Cũng vô đây nhiều lần đến nỗi quen mặt rồi mà giờ mới có dịp chụp lại sơ sơ không gian quán, thấy cũng tương đối đẹp chứ bộ. Hôm đó mình không uống nước ngọt mà kêu 1 âu nước vối ra uống, pha cũng không phải là loãng nên cũng khá ổn, mình tính ra hình như là 40k thì phải :v Mà đây cũng là lần đầu tiên mình ăn nước lẩu nấm ở đây luôn, thấy nó cũng đầy đủ và ngon phết ấy chứ ạ, nước lẩu thái cũng không rõ vị lắm cơ mà ăn vẫn được. À còn mực mini thì từ size tiny nay lên được size small rồi, cũng gọi là có tiến bộ, hehe...
(03.06.2018)
By
Jun 15, 2018
Nghiện Lẩu Buffet - Hanoi Creative City
Bữa mình đi là lần đầu tiên mình thấy ở đây có menu sáng luôn á, nhìn cũng có vẻ nhiều món chứ bộ.
Hôm đấy món salad của mình có vẻ như hơi bị cũ, nó chua kiểu mắc cười lắm, mùi ủng ủng còn đậu phộng thì ỉu hết trơn rồi -_-
Tôm đợt này cũng không được tươi luôn, sườn sụn thì toàn mùi đông lạnh, cá lăng cũng không có giòn mà lại tanh... Nói chung là bữa hôm nay mình khá là thất vọng, thất vọng về mọi thứ, trừ thạch tráng miệng với lại mực vì vốn dĩ thạch ngon sẵn rồi, còn mực hôm nay khá là to chứ không phải bé tí hin như mọi lần nữa.
(14.05.2018)
By
Apr 16, 2018
Nghiện Lẩu Buffet - Hanoi Creative City
Kiểu như ăn ở đây nhiều quá rồi nên đâm ra cảm giác nó bị vơi đi hay sao ấy ???? Mà công nhận là sau những lần mình góp ý trước thì gà đã không còn lông nữa, rau cũng tươi hơn phần nào, nấm kim châm cuộn trong bò cũng không còn bị úng nữa, con mực phải to gần gấp 3 mấy lần trước mình tới...Nói gì nói chứ mà có cải thiện là OK rồi.
Lần này mình lại thử gọi thịt viên xí muội thì ra nhân xí muội thật, chứng tỏ lần trước ra nhân phô mai là do bị nhầm lẫn gì đây. Mà thịt viên xí muội ngon lắm cơ ạ, phần thịt bọc ngoài cũng ít mỡ hơn nên không bị ngấy, gặp cái nhân xí muôi mặn mặn, chua chua nữa ngon cực kỳ luôn ấy ạ.
Những món khác nhìn chung thì vẫn ổn, vấn giữ được phong độ. Thế nhưng mà món nộm ban đầu không biết để từ bao giờ mà có vị chua ngai ngái rất là kỳ, lạc trong đó cũng bị mềm nhũn hết cả rồi, chắc là do để lâu quá @.@! nghiêm khắc phê bình món này đấy.
Mọi lần đi ăn toàn đặt bàn qua Table Now, còn có 159k/em nên tới tận hôm qua đi mình mới biết giá bình thường củ nó (hình như) tận 189k đới :v
By
Apr 07, 2018
Nghiện Lẩu Buffet - Hanoi Creative City
hmmm...vẫn là lẩu thái 1 ngăn, cơ mà kiểu như ăn nhiều quá bị ngán rồi hay sao á mà không còn thấy đã như mấy bữa nữa ????
Cái dĩa nấm thập cẩm kia thật sự là không có được tươi cho lắm, kiểu nó hơi bị cũ ấy. Còn cái bò cuộn nấm kim châm kia thì nấm nó bị úng hết trơn, mọi người có thể xem hình để kiểm chứng ấy. Còn rau tần ô thì bị dập nhiều lắm, nhưng rau dập thì cứ cho là rửa kỹ đi cho an tâm vậy. Nói thật là chất lượng hôm nay đi xuống hẳn ấy.
Hôm nay là lần đầu tiên mình gọi thịt viên xí muội, tưởng món gì lạ lắm ai dè là thịt cuộn phô mai. Viên thịt khá là nhiều mỡ nên ăn nó bị ngấy, còn phô mai trong nhân thì thật sự là loại dổm, ăn nó chán lắm luôn á.
Nói chung là hôm nay mình khá là thất vọng, bắp cải trong nộm giòn, tôm tươi, cá lăng tươi, khoai tây nóng giòn...nhưng mà tất cả cũng không làm mình hết thất vọng được :(
By
Mar 24, 2018
Nghiện Lẩu Buffet - Hanoi Creative City
Hôm nay mấy món khai vị ra chậm hơn lần trước mình đến, nhưng mà cũng nhờ vậy nên khoai tây mới không bị ỉu, vẫn giòn và nóng, rất ngon.
Vì hôm nay tư tưởng lớn gặp nhau nên bọn mình thống nhất chỉ gọi 1 loại nước lẩu là lẩu thái tomyum. Nước lẩu cũng bình thường à, không có rõ vị lắm, nói chung chỉ dừng lại ở mức ổn thôi, cơ mà cũng may là không bị mặn như lần trước nữa ????
Ngoài những món nhúng must try ra thì mình thấy hôm nay cá lăng khá ổn, đậu trứng không bị hết nữa, mình cứ gọi cá với đậu mãi thôi, ăn thích cực ý ạ ????
Với món tráng miệng thì hôm nay dưa hấu ngọt một cách là thường, vừa mới ăn thạch xong ăn dưa hấu ngay mà vẫn thấy ngọt mới ghê chứ @.@! Thạch thì vẫn ngon, cơ mà cảm giác không được như lần đầu nữa ????
Nói chung là hơi xa nhưng mình cũng không ngại quay lại đây thường xuyên đâu :D
Ăn uống là phải tươm tất , đầy đặn sạch sẽ. Đây là điều đầu tiên m thích ở đây. Nhà hàng ấm cúng, đồ ăn sạch sẽ đầy đặn,giá cả hợp lý, thích hợp cho không gian gia đình. Bị ấn tượng món bò viên phômai, thanh cua, đậu trứng ... nói chung là oki sẽ có nhiều lần sau nữa đến quán
Nhân viên chu đáo, nhanh nhẹn, lễ phép, mình cứ ăn gần hết là mấy bạn nhân viên lại hỏi là có ăn thêm gì ko gọi thêm nọ kia rât nhiệt tình.
Quán nên có thêm chương trình đặt bàn trước khi đến vì nhà mình bị lỡ hẹn 2 lần vào tầm tối rồi.
????Vị trí: Ngay tầng 1 toà HCC rất dễ tìm
????Không gian: Khá rộng rãi và sáng sủa, có cả một khung cửa to để ánh sáng hắt vào nhưng đối diện là bức tường nên chả có view gì )))))
????Món ăn: Nghe bảo có combo lẩu hải sản 430k (mình k nhớ rõ lắm) nên cũng gọi thử. Một đĩa hải sản gồm: bạch tuộc, tôm, mực, cá...Nhìn thì nhiều mà toàn độn rau )))) Nhưng đc con mực to phết chứ đùa ???? Tất cả các món đều tươi ngon. Nước lẩu chua cay khá ngon. Tất cả chỉ có thế. Tổng thể mình thấy bữa này k xứng đáng vs số tiền bỏ ra vì cơ bản đồ khá ít chả có gì, nhưng cũng do vị trí nữa nên ăn ở đây giá này cũng k có gì là lạ
Lần trc mình đặt 1xuat thì có tra sữa tặng kèm.lần này đặt 2 xuất có ghi tặng 2 cốc tra sữa thái mà khi shiper giao đến lại chỉ có mỗi 2 xuất cơm k có cả canh luôn.ăn khô khốc....lần sau thì bye luôn. Kiểu treo đầu dê bán thịt chó mình k thích tí nào