Mình thấy trong quán la liệt biển bún bò huế nên mấy anh em vào ăn. Vào hỏi thì nhân viên bảo nhà em không bán bún bò huế nữa rồi. Hoá ra là lừa người. )) đành gọi món khác ăn. Đồ ăn chỉ là tạm ổn so với quảng cáo và không gian quán. Bị lừa nên không quay lại nữa đâu. @@
Chất lượng: mình gọi tô bún 35k đầy đủ. Nước dùng ngon, sạch sẽ.
Điều mình ấn tượng còn bởi những thứ nhỏ hơn như là:
-Phong thái nhân viên: khá chuyên nghiệp, tận tình, nhanh nhẹn khiến mình khá thoải mái.
-Nước uống: có mùi thơm của một loại nước lá cây mà mình không nhớ tên, nhưng ăn bún xong uống nước thơm thơm như vậy tạo cho cảm giác được "tráng miệng" hoàn toàn.
-Rau ăn kèm: mình gọi loại trần, được sắp xếp gọn gàng và trang trí 1 nhúm rau húng bên trên. (Ưng ý quá) chiws không phải kiểu bốc 1 nắm rau rồi vứt vô đĩa.
-Bát đựng chanh: bọc ni lông cẩn thận.
> Sẽ đến lần nữa!
Bún ngon đầy đặn, nước lèo rất đặc trưng khác với các quán khác. Đã ăn 1 lần là chỉ muốn quay lại. Ko nhớ là đã ăn ở đây bn lần nữa. Khai trương ăn 1 bát đc tặng 1 lon coca nữa. Ớt chưng rất thơm rau sống đầy đủ.
Giá 35k 1 bát + 1 coca