Ốc ở đây cũng ổn, nhưng chắc là nên đặt tên cho quán là ốc chảnh, vì chị chủ khá chảnh, quán ở ngay đầu vạn kiếp chỉ cần rẽ từ phan đăng lưu vô Vạn Kiếp nhìn bên tay phải sẽ thấy quán ốc này!
????Là quán vỉa hè thui nhưng cũng khá là đông vào buổi tối
Tối thì quán cũng tối thùi luôn ????
???? Quán bán các món như ốc các loại, hột vịt lộn, trứng cút lộn v...v
Mình đi 3 người có gọi mấy món như hình, nói chung quán nêm nếm cũng ổn
Có món sò dương thấy ok nhất nhe
Bạn nào nếu k quá chú trọng vấn đề vệ sinh thì quán cũng được, còn bụng yếu thì nên cân nhắc xíu nhe
???? Giá cả thì rẻ,
Phục vụ ok, nhưng hơi chậm xíu vì chỉ có 2 người bán thôi