Lần thứ 2 qua đây ăn. Hôm đó mình ăn xúc xích Nga và bít tết. Ấn tượng lần nè là vị hài hoà hơn, xúc xích vỏ mỏng, hơi khô và rất lạo xạo nó không kiểu mịn như xúc xích Đức. Pate lần nè ăn ổn hơn lần trước, salad đỡ mặn. Nước xoài vị thật hơn nước mận lần trước uống. Mỗi tội đợi hơi lâu!
Ấn tượng nhất quán là sạch, trang trí chưa đẹp nhưng mọi thứ sạch sẽ, sàn nhà gạch trắng tinh ko bụi lun. Món ăn thì chưa ngon lắm nhưng vẫn chấp nhận được vì có được hàng ăn ở Thanh Trì bán pizza và đồ Nga là lạ quá rùi ạ! Trưa không đi đâu xa ăn được qua đây ăn là ok. Đồ ăn sạch sẽ nên nhà nào có người già, trẻ nhỏ đưa qua đây ăn là yên tâm
Em ăn ở đây hai lần, và thấy đồ ăn ở đây khá vừa miệng. Đồ ăn chưa có nhiều, đôi lúc em gọi món nhưng lại bị hết mất tiêu. Và đặc biệt là chờ đồ ăn hơi lâu. Nhưng đánh giá chung là khá tốt, đồ ăn ngon, quán sạch sẽ, nhân viên phục vụ tận tình.