- quán này đông kinh khủng ấy, khách ngồi full các bàn tầng 1 luôn.
- mk gọi 1 bún ngan trộn. Mk thấy vị khá ổn, bát bún đầy đặn. Còn 1 cái mk thấy ngon xuất sắc là măng. Măng ăn ngon cực ấy, nên lần sau mk sẽ thử bún nc xem ntn????
Hưng bảo ăn như*** Hùng rủ ăn. Khánh bảo ngan ngon*** Mình thấy bt. Bún ko ngon. Sẽ ko quay lại.
Bún phở thì lúc nào cũng nguội ngắt và tràn trề bánh. Vì vào mua trà sữa phải chờ vì hết chân trâu nên tiện ăn luôn. Nhưng ko ngờ ghê luôn cái THÁI ĐỘ. ????
Quán được tầm 8 bàn, chia làm 2 dãy.
Lúc mình vào, còn 4 bàn trống, xin nhấn mạnh là 4 bàn trống!!!
Mình gọi 1 bún mọc. Chị phục vụ quát bảo sao ngồi 1 mình. Bảo 1 em ra bảo mình ngồi đối diện với 1 anh. Đối diện ạ.
Nếu bình thường, đông khách mình ngồi ngay. Nhưng còn tận 4 bàn trống, mình ko hiểu lắm là sao phải ngồi đối diện với 1 anh làm gì nhỉ.
Thấy hơi vô lý, mình hỏi, còn tận 4 bàn trống, em ăn chỉ tầm 7 phút xong. Chị ấy bảo, thế tẹo khách 4 người đến em có chuyển ko. Mình bảo ok, em chuyển ngay mà. (Ko thể xảy ra vì là sao mà ùn ùn khách kéo đến đc, trong khi còn bao nhiêu bàn trống, mà nếu thế mình cũng chuyển ngay). Có bát bún mà hoạnh hoẹ gì.
Chị ấy bảo em ko ăn thì thôi, xin mời em ra, mình ra ngay, quên cả tiền. Chị ấy gắt, ko ăn cũng phải trả. Đưa 25k đây.
Đã là buôn bán mình rất thông cảm. Nhưng quả này thấy hơi khó hiểu thật.
Nhìn chung là 30k bát này siêu rẻ rồi, thịt ko nhiều được cái nhiều măng :)
Phục vụ nhanh, ko phải chờ, có nhân viên giúp đỗ xe nữa.
Quán mở nguyên ngày nên ko sợ lo đói lúc cuối tháng
Mình gọi một bún ngan nước, một bún ngan trộn đều 30k/bát.
Điểm nổi bật của quán là hộp măng cay ngon, rất vừa miệng, ngan nhiều. Mình thích nhất là bát canh kèm bún trộn có cả mọc, tiết, măng tươi, măng khô
Quán ngay mặt đường dễ tìm, mát mẻ mỗi tội hơi đông ????????
Mình gọi Now hai suất là Bún ngan trộn và Măng tiết. Quán làm nhanh, khi giao đồ ăn vẫn nóng.
Về hình thức: Sạch sẽ, đóng hộp nhựa và hộp xốp ok.
Suất bún ngan trộn có đầy đủ măng chua, dấm, ớt, quất. Măng hơi chua quá nên mình ko ăn được. Bún hơi cứng (vì là bún sạch thì phải).
Suất măng tiết ngoài măng tiết thì còn mọc.
Nói chung ok.
Bún phở thì lúc nào cũng nguội ngắt và tràn trề bánh. Vì vào mua trà sữa phải chờ vì hết chân trâu nên tiện ăn luôn. Nhưng ko ngờ ghê luôn cái THÁI ĐỘ. ????
Quán được tầm 8 bàn, chia làm 2 dãy.
Lúc mình vào, còn 4 bàn trống, xin nhấn mạnh là 4 bàn trống!!!
Mình gọi 1 bún mọc. Chị phục vụ quát bảo sao ngồi 1 mình. Bảo 1 em ra bảo mình ngồi đối diện với 1 anh. Đối diện ạ.
Nếu bình thường, đông khách mình ngồi ngay. Nhưng còn tận 4 bàn trống, mình ko hiểu lắm là sao phải ngồi đối diện với 1 anh làm gì nhỉ.
Thấy hơi vô lý, mình hỏi, còn tận 4 bàn trống, em ăn chỉ tầm 7 phút xong. Chị ấy bảo, thế tẹo khách 4 người đến em có chuyển ko. Mình bảo ok, em chuyển ngay mà. (Ko thể xảy ra vì là sao mà ùn ùn khách kéo đến đc, trong khi còn bao nhiêu bàn trống, mà nếu thế mình cũng chuyển ngay). Có bát bún mà hoạnh hoẹ gì.
Chị ấy bảo em ko ăn thì thôi, xin mời em ra, mình ra ngay, quên cả tiền. Chị ấy gắt, ko ăn cũng phải trả. Đưa 25k đây.
Đã là buôn bán mình rất thông cảm. Nhưng quả này thấy hơi khó hiểu thật.