- mình có order 1 bún ngan trộn ở đây , đồ đến khá nhanh, sắp sếp cũng cẩn thận nhưng xì dầu bị rơi ra ngoài túi nên hơi bẩn chút
- về vị thì mình thấy không ngon lắm, hoặc do quá ít xì dầu nên trộn lên ăn cũng ko ngon lắm. Thịt ngan miếng vừa đủ ăn.
Hàng này 2 gian to hoành tráng ở đầu phố. Mình đi làm tiện đường nên ghé thử vào quán làm một bán bún ngan. Trông cũng sạch sẽ, ngon nghẻ như hình. Măng ăn giòn. Thịt ngan mềm, nạc, ngon. Tiết thì hơi cứng và ăn ko thích lắm.
Giá một bát bún là 30k.
Mình ăn sáng khá trễ, tầm 9h thấy quán hơi vắng. Ko bít bình thường thế nào. Mình ngồi bên gian nhỏ chứ bên cạnh to đẹp, ngồi đông được thoải mái. Hơi xa công ty nên hôm nào để cuối tuần sẽ thử ăn ngan chặt vậy