- không biết có phải do ko ngon hay ko quen ko nhưng mình ăn bún ngan trộn ở đây thấy bình thường , xì dầu nhạt , nên đến lúc mình trộn đều lên ăn vẫn bị nhạt, ăn nó không đậm vị. Nhưng ăn 1 bát cx no, thịt ngan vừa đủ.
-nhân viên làm đồ nhanh
- quán rộng, sạch sẽ, mk đi ăn lúc 9h45 nên quán khá vắng.
Quán ngan này nằm trên phố Tô Hiệu siêu to luôn đó mà không hiểu sao chưa thấy review luôn.
Quán có 2 tầng có phòng điều hoà nhé, ăn trưa công sở thì tẹt. Menu siêu đa dạng có bún miến ngan chặt và lẩu luôn nha.
Bún có món bún chùm ngây xanh xanh trông cực lạ, một bát trông cũng đầy đặn nữa. Bún trộn thích hơn bún chan với mình.
Ngan luộc ngan nướng đủ cả, quán còn có lòng mề xào, dồi rán,... ngoài ngan còn là vịt nữa nhen siêu đa dạng đó.
Chấm sẽ có 3 loại là gia vị quất, mắm ớt, xì dầu ớt để lựa.
Nchung đây là quán ăn trưa mới nên thử nghen.
- Món ăn : Bún ngan ngon, nước dùng đậm đà và ngọt, canh măng tiết ngọt nước; cả 2 bát đều rất đầy đặn.
- Không gian : Rộng rãi, sạch sẽ, có chỗ để xe ngay trước cửa quán.
- Nhân viên : Chu đáo, nhanh nhẹn
Quán to đùng trên đường Tô Hiệu, rộng, 2 tầng, bàn ghế lịch sự, điều hoà máy rượi, khu chế biến lịch sự, sạch sẽ.
Tuy nhiên khá đắt, 1/4 con bé xíu là 90k cho hấp, nướng với xào lăn còn đắt hơn.
Thực ra do mình ăn quen mấy hàng ngan chặt vỉa hè rồi nên thấy nó đắt, chứ mặt bằng to đẹp ntn thì giá phải cao 1 chút.
Ngan khá ngon, nhưng da hơi nhũn, nước chấm thì xì dầu ớt tỏi ko có gì đặc sắc mới lạ. Miến ngan khá nhiều ngan nhưng ít măng.
Mấy món còn lại mấy lần mình ăn thử rồi cũn khá ổn nhất là ngan nướng và ngan sốt.
Đi 2 người thì tầm hết 300k nhé.
Theo chân 1 bạn review foody có review về quán mới này. Trông ngon mắt lắm, nhìn ảnh chỉ muốn ăn.
Mình đến gọi bát bút ngan chùm ngây (+5k) so với bún thường.
Tuy nhiên cảm nhận của mình là bún nát, sợi rời rạc, không đặc sắc so với bún thường. Miếng tiết ăn cảm thấy hơi ngái, mọc thì nhiều mộc nhĩ với nấm quá nên k cảm nhận đc mùi thơm của thịt mọc. Thịt ngan thì bình thường k chê k khen.
Điểm cộng vớt lại là mình thích ăn măng ở đây. Măng đc dấm qua nên chua cay, khá hợp.
Ngoài ra quán rất rộng, sạch sẽ mát mẻ chắc là ưu điểm lớn nhất
Nói chung b nào đến ăn thì cứ gọi bún thường. Nhưng gọi bún thường thì đi ăn quán khác cho xong. :))))
Quán ăn rộng rãi và sạch sẽ, đồ ăn cũng ngon nữa, vị trí ngay mặt đường chỗ gửi xe thoải mái. Nhất là nhân viên vừa trẻ vừa nhiệt tình, hôm nay qua mà có tận 4 e phục vụ 2 người ????. Các e cũng niềm nở và vui tính nữa.
Nói chung thấy cái gì cũng ổn.
Bạn đi cùng mh dặn dò bảo mh nhớ cho đúp 5 * vì quán quá ok ????
Xem trên foody thấy có quán ngan gần cty mình làm. Trưa cả phòng kéo nhau ra đổi món.
Quán khá sạch sẽ, rộng rãi không gian thoải mái.
Đồ ăn ngon, mình chưa ăn hết các món nhưng thấy khá ấn tượng với ngan tưới xì dầu. Mn cũng đều khen.
Cảm nhận về chất lượng ngan thì khá ổn, thịt ngan ngọt, mềm vừa ăn.
Sẽ ghé lại quán thường xuyên
Rất lâu rồi mới ăn được miếng Ngan ngon chất lượng như này
Mình là 1 con nghiền Ngan, lê la khắp HN ăn thử hết các quán Ngan.
Cơ mà nay mới tìm đc quán Ngan 265, vui lắm chứ ko phải vui vừa :))
Phải nói là ôi zời ơi thoả mãn quá.
Gì chứ mồm mình rất sành Ngan, ăn miếng nào biết miếng đó. Ngan ở đây chuẩn 100% ngan dé quê, thịt ngọt đậm đà đúng vị chứ ko phải mỳ chính, thịt thơm mềm, mềm kiểu chín tới chứ ko phải ngan non hay bở đông lạnh.
Quán thì thấy cũng rộng rãi, sạch sẽ nhưng mình ko quan trọng lắm vì với mình ăn đc miếng ngan ngon như vậy thì ngồi đâu cũng đc :))
Ngon xuất sắc cho quán này chắc là món ngan nướng nhưng lại thường phải chờ 1 tiếng hoặc gọi trc, mình có hỏi thì thấy bảo chỉ nướng 1 lần đến chín tới ăn luôn cho mềm chứ ko nướng sẵn sẽ bị khô. Tóm lại nếu có tgian nhất định phải choén món này :))
Ủng hộ quán 10đ
Thịt ngan thì nhiều mỡ, măng ko xào qua hay sao ăn nhạt nhẽo vô vị. Nước dùng sặc mùi gừng, ăn cong nóng hết cả miệng vì nhiều gừng quá.
Nhân viên phục vụ chậm, nói chuyện với nhau văng đủ thứ. Khách order ko nhớ, còn quay ra bảo nhau "Bàn kia ăn gì nhỉ? Đ biết!" ????????????
Được mỗi cái nhìn sạch sẽ, chứ ăn rất dở nên k bao h quay lại.
Nhà mình ăn ở đây quen hơn tháng nay rồi mà hôm nay mới rảnh review cho quán Ngan 265. Ngan ở đây là ngan dé, nhưng luộc kiểu thế nào mà thịt cực thơm luôn, ngọt, chắc. Món ngan nướng fai gọi điện đặt trước 1 tiếng ????, vì thấy quán bảo là nướng 1 lần thôi đúng lúc chín vừa khách fai ăn luôn ko sẽ khô ngay. Lần nào cũng ăn ngan chặt với nướng với canh măng tiết riêng, bún riêng nên ko biết bún miến ngan với mọc thì như nào. Riêng ngồi sạch sẽ mát mẻ nhân viên lịch sự ngoan ngoãn thì đã muốn quay đi quay lại rồi í. Mỗi điểm trừ là chỗ đậu xe ô tô ở cách 1 đoạn, mà cuối tuần còn hết chỗ fai mua mang về.