Nói chung ăn bánh tráng nhìu chỗ mà mê chỗ này nhất
bánh tráng dạng phơi sương ăn dẻo dai ngon vô cùng vị cũng đậm đà nữa
Ăn từ hùi còn là sinh viên trường công nghiệp 4 tới giờ ra trường cũng dc 5 năm rồi, mình vs chồng minh vẫn ăn ở đây, cả 2 ăn xong ghiền. Tuần nào tháng nào cũng ăn hết
Ngon giá rẻ nữa các bạn nên thử
Không biết shiper có cố tình lấy của bà kế bên không, nhưng lần này ăn dở, bánh tráng cứng chứ ko dẻo như mọi khi. Mọi người order nên dặn kỹ phải lấy đúng quán. Ở đây 2 quán sát nhau, mà quán bên kia vắng. Shiper nhìu khi đợi lâu, nên qua bà bên kia mua.