Đi làm tan muộn, hôm đấy được ông anh trai đến đưa đi ăn đêm. Mình thì không hay đi ở đoạn này, quán này là anh trai mình giới thiệu, kêu là ngon lắm:))
Đi tít sang Bạch Đằng, bọn mình gọi 2 bát phở gà trộn, serve cùng bát nước dùng vừa thơm vừa ngon, đậm đà lắm nói chung là best. Bát phở gà trộn khá đầy đặn, thịt cũng nhiều, cái nước trộn cũng ngon. Quán lúc đó cũng không đông khách lắm, nên bọn mình không phải chờ lâu. Khá hài lòng và có thể sẽ còn quay lại quán này thêm.
Mới khám phá ra quán này, phở gà ở đây thực sự ngon thần thánh, thích cái vị trộn của quán này, kiểu nó giống phở gà Nguyệt ở Phủ Doãn nhiều lắm cơ.
Quán bán đêm là chủ yếu, siêu đông luôn, ngồi dọc và đối diện bên kia đường.
Cô chủ quán beo béo nên quán đặt tên là Nga béo hihi Cô dễ thương phết, nhân viên phục vụ hay bị nhắc nhưng cũng k đến mức chửi như bún ngan Nhàn
Ở đây có phở gà trộn, phở nước, có cả thịt bò cho ai muốn ăn thêm.
Phở trộn 40k, gọi bát giá trần và bò:50k, quán hơi tối nên chụp ảnh hông đẹp:(