Nhỏ giờ mới thấy cái bàn steak hoành tráng như vầy luôn. Tụi mình ăn phần potterhouse 800 gram, siêu to serve trên thớt gỗ bự. Ăn kèm steak có
????3 loại sốt (sốt kem nấm, sốt tiêu, sốt bbq)
????4 loại mustard (tomato, whole grain, walnut, dijon)
????6 loại muối biển (plain, garlic, pepper, paprika, thymes và basil)
À và tất nhiên là tiêu đen xay trực tiếp tại bàn nữa.
Steak làm medium rare chuẩn miễn bàn, mà hơi có gân xíu mình nhai hơi mệt mấy chỗ đó. Mình thích cả ba loại sốt, muối vị tỏi và vị thymes nhất. Xắn miếng steak, rắc ít tiêu, muối vị tỏi và thymes chấm sốt, cắn miếng tỏi nướng thơm thật thơm nữa, hạnh phúc là đây chớ đâu hả. Ngoài ra tụi mình gọi thêm mac&cheese ăn kèm nữa, béo lắm ngon lắm, nước ép ở chỗ này cũng ngon nữa. Chờ nướng steak khá là lâu và nhân viên đem lên cho tụi mình bánh mì nướng ăn kèm với pate gan gà và tỏi nướng, bánh mì nướng với bơ giòn và thơm nhưng pate mình ăn không quen thấy vị hơi kì.
Không gian quán sang trọng, phục vụ rất oke luôn, giá hơi cao thiệt nhưng mình thấy hợp lí so với chất lượng.
Ăn bữa này mình đặt trên Table Now, giảm 33% với các món steak có xương cho đỡ thấy có lỗi với túi tiền (còn nhiều deal khác nữa nha). Giá phần steak là 2tr2, giảm đc cỡ 700 mấy á, mac&cheese 150k, không gian sang lám nhóm 4 người đi ăn là vui vẻ ròi ha
-----------
Fancy treats at New York Steak House. 800 grams of Potterhouse accompanied by 3 kinds sauce (pepper, barbecue, mushroom cream), 4 kinds of mustard (walnut, tomato, whole grain, dijon), 6 kinds of sea salt (plain, garlic, paprika, black pepper, basil, thymes) and of course black pepper. Surely worth the wait ????
Quán siêu sang trọng luôn
Ko biết có chỗ nào để chê k nữa
Chắc chắn sẽ quay lạiiii
Tuy nhiên 1 số món ăn kèm hơi mặn như nấm xào..
Có hôm thì vừa ăn ???? nói chung chất lượng k đều lắm
Đánh giá chung rất ngon, quán sang trọng, phục vụ tuyệt vời, rất đắt, tính ra 1 người tốn chi phí khoảng 700k không có uống rượu. Món bò steak có ngan ngỗng rất ngon, với người Việt Nam ăn phần steak chuẩn sẽ rất ngán, mình ăn phần 170gram bò và thêm 110gram gan ngỗng là vừa.
Thấy chỗ này open nhiều năm nhưng xa nên hôm nay có dịp ghé thử.
Họ offer Hot Trend là Dry Aged & Wet Aged nhưng khi hỏi thì nhân viên không trả lời đủ thuyết phục được sự khác biệt cũng như cụ thể % Dry để bạn có thể cân nhắc vì % Dry cao hơn thì vị bò sẽ mạnh và rõ hơn và trọng lượng thật của thịt nhiều hơn, dựa vào đó mình có thể cân nhắc lựa chọn vì giá Dry (3,000k/kg) cao hơn Wet (2,400k/kg) 25%
Mình tới 3:30 và là bàn duy nhất lúc đó nhưng phải 40p mới có món (500g Dry Aged Steak). Trong lúc chờ và đói quá nên quất hết Bánh Mì Free + uống nước nên ngang ngang bụng 1 chút haha
Steak chỉ có sẵn 3 loại sốt nên cơ bản.muốn thưởng thức.Ok nhất định phải gọi thêm.món.phụ.ăn kèm... so với nhiều chỗ khác thì giá quá.cao đặc biệt Spinach 190k mà có chút xíu à
Thịt bò loại tốt, thơm, mềm, mọng nhưng vị thì chưa phải là xuất sắc so với mức giá!
Không gian và nhân viên thì good!
Nói chung nếu 2ng muốn thưởng thức bài bản, fine dining buổi tối có thêm rượu thì khoảng 5tr
Mình dùng phần Rib-eyes và Thăn Ngoại, thật ra bò ở đây không mềm lắm, vị thì khá ổn, có cho bánh mì ăn dặm kèm pate siêu ngon, nhưng tới bò thì mình chưa ưng lắm.
Quán khá vắng, nhưng cũng ấm cúng, nhân viên thân thiện, quan tâm khách hàng.
Nghe tiếng Newyork lâu rồi , nhưng chưa có dịp thử , và cuối cùng cũng được trải nghiệm giá hơi cao nhưng bù lại bạn được ăn những miếng bò chất lượng với gan ngỗng siêu ngon , nhân viên rất dễ thương , tận tình với khách hàng
Đi thứ 4 được discount 50% đấy mí cô gái
Ăn xong rồi muốn quay lại ăn tiếp
Buồn quá hà
Nói chung là cứ ăn steak mà có dư dả đạn thì mình sẽ tới ngay đây để ăn vì theo mình phục vụ ở đây rất okay không gian cũng okay k xô bồ tí nào. Hôm nay mình ăn phần thăn nội ( siêu nạc ) luôn nhưng mà cũng rất mềm thật sự mềm k tưởng nhưng mình chọn wet vì theo suy luận cùi chuối của mình thì dry sợ bị xác thịt ý :)))
phần rib eye mình chọn dry nhưng vẫn quá mỡ màng huhu nên cucng hên có kêu sirloin chời ơi mỡ nạc cân bằng cuẹc phẩm thế gian :)))
phần pasta hơi chua chát với giá 500k nhưng mà được cái 3 con vẹm 3 con tôm 3 miếng sò điệp rất mập ù nhee nhưng mà hông biết lý do có phải đi 3 người nên 3 miếng hông nha :))
phần gan ngỗng béo lắm mà có kèm theo bánh và dứa hay gì ấy nên ăn cân bằng lắm . Mình cũng ăn gan ngỗng trong hokkaido sushi ròi mà thấy k béo bằng ở đây đâu.
phần khoai tây nướng phô mai thì đuèng kêu nha lạc lắm k thích tí nào cả huu
mình gọi nước suối 450ml vì lợi hơn chai lớn nha :))
Kêu quá hớp nên phải gói đem về nhưng ăn rất phê nhaaa hỏng thấy tiếc tiền tẹo nào
Steak ở đây nướng theo kiểu truyền thống nên khá lạ miệng, rất thơm ngon dậm mùi thịt chứ ko lẫn các gia vị khác, ko có ướp tẩm mắm muối gì hết nên mỗi người sẽ có khay sốt chấm riêng, còn có muối, tiêu vs mù tạt gì gì đó để dùng theo sở thích, mình đi ăn 2 người, thấy mình có mang bánh kem nên nv phục vụ có giúp mình cất bánh vào tủ lạnh, biết hnay là sinh nhật của mình họ còn offer thêm chocolate mousse để tráng miệng nữa +????????
> một buổi tối lãng mạn ????
QUÁN CÓ CHUỘT CỐNG! Đang ăn bánh mì và con chuột nhảy lên bàn ! May cho họ tôi đã trả tiền trước! Steak ra thì làm quá ! Tôi là khách hàng vip thường xuyên qua nhưng sau lần này NEVER NEVER ! MẤT VỆ SINH VÀ QUẢN LÍ NAM BẤT LỊCH SỰ