Quán nằm ngay khu Phú Mỹ Hưng nên về giá cả cũng không quá "hú hồn" khi xem qua menu. Được cái không gian đẹp, sang trọng và trước quán có mấy chiếc siêu xe rất đẹp mắt. Khách xung quanh toàn Việt kiều, người Hàn, nước ngoài đồ và nhân viên cũng rất tận tình với khách, phục vụ nhanh nhẹn nữa. Nhìn ở quầy có cafe xay rang bay mùi thơm nhẹ. Trên lầu rộng rãi và ngồi bệt, trang trí cũng lộng lẫy không kém. Đi ké với bạn nên chẳng rõ giá nước, giá đồ ăn vì nó mời mình )) được cái thức ăn, thức uống ngon và đầu tư về decor
-- KHÔNG GIAN: Quán rộng rãi và rất thoáng, decor đẹp với màu trắng chủ đạo. Mình thích ngồi phía bên ngoài để hít gió trời hơn là phòng điều hoà, khu vực này ít xe cộ nên không khí cũng trong lành nữa. Phía trong còn trưng bày mấy chiếc motor hihi.
-- CHẤT LƯỢNG: Mình uống thử Cookies việt quất thấy cũng ok, smoothies thơm và không quá ngọt, whipped cream mềm mịn khá ngon. Bạn mình uống yogurt đá nói cũng được thôi chứ không có gì đặc biệt. Menu đồ uống thấy khá đa dạng mà nhìn cái menu nó nát quá, chữ lại nhỏ tí teo phải căng mắt ra đọc. Giá cả đồ uống khá cao.
-- PHỤC VỤ: Nhân viên nhiệt tình, vừa coi khách vừa phải chạy theo trông mấy em cún của chủ quán ^^ có em husky còn nhỏ xíu béo nục nịch nhìn cưng dễ sợ, mà hắn ta nghịch lắm, lơ lơ là hắn chạy ngay ra đường, anh nhân viên lại rượt theo bồng hắn vào ^^ Phía ngoài đường còn có 1 ẻm bị cột vô cái hydrant nhìn thấy thương, tên Luck thì phải, hiền khô hà, mình tới vuốt vuốt chụp hình thấy ẻm ngồi im re ^^
Cuối tuần đi ăn rồi qua đây cafe với bạn. Gọi 1 soda chanh đường, 1 cafe kem, 1 yogurt việt quất và 1 nước cam thơm (hình như vậy,món này bạn T uống). Nước uống pha lạt,không ngon, kem viên cũng bình thường. Bạn Trang xin thêm miếng chanh và đường,chút bị tính thêm tiền, cafe kem thì cafe tính riêng,kem tính riêng và + 5% phí phục vụ,cảm thấy không hợp lý.
Quán khá vắng,phục vụ không để ý châm trà cho khách. Mở nhạc dance mà mở nhỏ,nghe không đã gì hết hixxxx.
Chỉ được không gian sang đẹp với 2 màu trắng-đen chủ đạo.
Lounge thì giá cả thường cao do đầu tư ko gian, tuy nhiên New Life ko gian bình thường, xung quanh thì có cái Beer Club nên ồn lắm, ko có được yên tĩnh, giá cả thì quá cao còn chưa bao gồm phí pv và Vat, 3 người hết cả 200k mà ko có dc thư giãn j hết. Vô một lần và ko bao giờ quay lại.
Bắt xe bus lên New Life với ước muốn được chụp hình chung với siêu xe. Bắt lộn xe bus, cuối cùng phải đi bộ 3 cây số mới tới. Đi lên tới nơi, chả thấy cái xe nào, quán thì vắng que. Thất vọng.
Mình đi lúc gần lễ, đông mà qán này vẫn vắng. V mà phục vụ siêu chậm, gọi r đợi cả 30p mới có đồ ăn nc uống.
Món đắt mà ít và k ngon đặc biệt gì hết, cafe xay thì nhiều, vị tạm ổn th.
Nói chung bình thường, ko gian sang trọng th chứ giá quá đau lòng, sẽ ko quay lại.