Vị trí: đầu láng hạ, chân cầu vượt***Không gian: quán có 3 tầng, khá rộng
Món ăn: quán chuyên ẩm thực huế và miền trung
Cơm hấp lá sen: cơm được hấp cùng lạp xưởng, giò, hạt sen và gói trong lá sen nên khá thơm
Bánh khoái: có thể nói bánh khoái ở đây khá chuẩn huế, bánh giòn, ăn kèm sung, dứa, rau sống, chấm nước sốt đặc trưng
Được bạn dẫn đi ăn bún bò Huế khá là bất ngờ. Vì cứ tưởng ăn mấy quán bình dân thôi ai ngờ nó dẫn vào đây. Tô bún 50k sợi bún to, thịt chả đầy đủ cơ mà cục chả thì sao to bằng ở Huế được.
Có gọi thêm nem nướng Nha Trang và khoai tía chiên nhưng vị nem không thấm, ăn cứ thấy nhạt miệng. Riêng khoai tía thì ngon, chiên khá giòn, ăn ko ngán kiểu nhiều dầu mỡ.
Mọi thứ sạch sẽ, phục vụ chu đáo và khá nhanh!
Love you!!!!! Hi hi hi
Nay đến giữa buổi, quán vắng nên đồ ra nhanh hơn bt. Bún Huế vẫn cực dễ ăn, gọi suất số 3, 50k, thêm 1 bát chè sương sa 22k là đủ cho 1 buổi trưa. Nhân viên pv ổn.
Bánh khoái ngon, giòn và thơm. Vỏ ngon không bị ngấm mỡ, bên trong có nhân tôm, thịt heo, giá đỗ,.... Cuộn kèm với dứa và dưa chuột ăn rất mát, không bị ngán.
Chắc chắn sẽ quay lại và thưởng thức vào lần sau.
Muốn ăn món Huế thì cứ vào đây, chả phải đi đâu xa. Mình thấy hương vị chuẩn Huế thì chỉ có Nét Huế là thấy đúng vị nhất. Món ăn ngon mà lại sạch sẽ. Nóng này vào đây ngồi nghỉ trưa thì đúng là chuẩn bài.
Mình đi ăn ở đây rất thường xuyên nhưng bây giờ đồ ăn ngày càng tồi tệ bún bò huế hôm thì mặn chát,hôm thì nhạt toẹt. từ bây giờ mình sẽ không quay lại đây 1 lần nào nữa.tạm biệt
Món ăn quá tệ không bao giờ quay lại dù có mời ăn free
Bánh khoái đen xì, toàn mùi cá và có cả cặn dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Hỏi nv thì ko nói gì và cũng ko có lời xin lỗi nào mặc dù mình đi ăn vào buổi chiều ngoài bàn mình ra ko còn bàn nào khác. Thịt nướng thì càng tệ hơn. Nên gọi là thịt mỡ chao dầu thì đúng hơn. Quá thất vọng về 1 nhà hàng có cả 1 hệ thống nhà hàng như nét huế!
Minh hay ăn đồ ở đây
Khách quen cũng phải mấy năm rồi
Nhưng hôm qua gọi về cho văn phòng ăn thực sự ko thể chấp nhận được
Bún mùi chua lòm như để từ hôm qua, hôm kia, chả thì mùi ko thể ăn được
2 người đi ăn,một người ăn xong và 1 người vẫn đợi. Nhân viên không ai có ý định check đồ cho khách,hỏi mấy lượt vẫn kệ
Bún bò hôm nay mặn hơn, quán nóng,ko điều hoà,ko quạt. Khách yêu cầu mới được bật quạt tường
Phục vụ chậm, đồ lên chậm, nóng nôi ko nên lên tầng 2 ????
Đồ thì vẫn ngon, nhưng phục vụ chậm và kém, trời nóng 8h30 tối vẫn lựa chọn vào đây ăn tối vì muốn ngồi mát mẻ (ngoài trời vẫn 36 độ ko muốn ngồi quán ko có điều hoà) , mà tầng 2 lúc ý mới bdau bật điều hoà nóng ko thể tả.
- Cũng biết là khách mới lên (nhưng trc mình có tầm 2 bàn rồi) mà điều hoà vẫn chưa mát tí gì :(
- vì nóng nên bảo các em nhanh mang nước lên để uống vì đi đường nóng rất khát. Vậy mà những bàn vào sau mình rất lâu thì lại dc bê nước trc, bàn vào trc thì còn dc ăn uống rồi, nhóm 4 ng mà như vô hình ấy ????????????
- đồ ăn thì vẫn ok mình vẫn sẽ quay lại nhưng ko vào đây nữa, sang cơ sở nguyễn khánh toàn thực sự tốc độ phục vụ khác hẳn ấy mà nhân viên đúng trình tự còn đỡ khiến bị bực :(((