Mình nghĩ dùng từ “tệ” là chuẩn nhất. Chọn quán này trong vô số quán ở Aeonmall vì nghĩ nhiều sự lựa chọn và món dễ ăn k ngờ tệ đến thế.
Đồ ăn các món từ thịt đều là thịt đông lạnh rất lâu rùi cho ra thành phẩm thịt bở bở và k có vị gì, nước dùng tất nhiên cũng chỉ có vị mặn của gia vị mà k có vị ngọt như nấu xương và thịt tươi.
Các món Huế chế biến rất dở.
Đã thế giá lại đắt, 75K cho 1 tô bún bò tương đương 30K quán bình thường.
Sao thế nhỉ, m ăn ở đây thường xuyên và thấy bún ở đây và ở 33***ngon hơn những cơ sở khác. Nhân viên thì cũng bình thường ko tới mức như mọi người nói. Nói chung ok
Hôm ra tết mình có ăn ở đây, trc giờ Nét Huế là quán quen thuộc của 2vc mình, nhưng hay ăn nhiều nhất là ở Trần Duy Hưng, ăn ở đó rất ngon và phục vụ tốt. Hôm ăn thử ở đây thì phục vụ chán. Gọi 2 bát bún rau sống ăn kèm còn k có, bt ăn ở TDH lúc nào cũng đầy đủ rau giá, rau thơm, húng các thể loại, ớt xanh... mà ăn ở đây thấy nv bê ra đúng 2 bát bún. 1 lúc sau mình ăn gần xong quan sát các bàn khác thì nv kiểu thích thù bê rau ra, không thích thì k mang rau cho khách ấy, tức là khách bàn có rau bàn không có rau, đến bó tay luôn!!!! Ăn cảm giác cũng k ngon bằng các cơ sở khác nữa