Hôm Chủ Nhật rồi, một mình cô đơn nên mình xách xe đi siêu thị để tiêu tiền. Lần đầu tiên đến đây nên mình rút ra một kinh nghiệm đau thương là không nên đến Lotte Mart Nam Sài Gòn vào những ngày cuối tuần như thế này. Siêu thị đông vật vả, người người nhà nhà tụ lại trước cửa một cách đông đúc, vì ở đây tập trung nhiều gian hàng quảng cáo cộng với mấy hàng ăn nữa. Nhìn chung ở Lotte Mart Nam Sài Gòn rộng về mặt không gian, đa dạng về mặt hàng hóa. Khi tính tiền xong còn được xuất một cái phiếu nhỏ nhỏ để đưa cho bãi giữ xe, mục đích là giữ xe không tính tiền nà.
Nơi nơi đều trang trí chuẩn bị đón Giáng Sinh. Ngay trước lối vào cửa chính siêu thị là cây thông lung linh ánh đèn :))
Vòng vào bãi gửi xe thì rộng bát ngát, thế mà hôm nào vào cũng thấy chật kín xe ???? nếu mua hàng tại lotte thì sẽ đc nhận thẻ giữ xe miễn phí đính kèm hóa đơn.
Vì nhà xa lotte nên mình cũng ít khi đi, những hôm rãnh quá thì cũng chạy qua đây.
Theo mình đánh gí thì lotte mart là siêu thị có không gian rộng nhất, lối đi thoáng, hàng hóa rất đa dạng, trưng bày đẹp, dễ dàng cho việc lựa chọn mua sắm. Ngoài ra thì có nhiều mặt hàng made in korea mà các siêu thị khác không bán.
Trong khu mua sắm ở tầng 1 còn có cả khu vui chơi cho trẻ em nữa.
Mình thích nhất là khu vực bán bánh tại đây, nhìn dẹp mắt, giá phải chăng mà ăn ngon nữa.
Các sản phẩm khác thì giá cao hơn so với co.op mart hay big c.
Quầy tính tiền ở đây tuy nhiều nhưng mình đi buổi tối thì hết 1 nữa quầy đã đóng nên xép hàng chờ tính tiền rất lâu.
Siêu thị có giữ xe free cho khách.
Mấy ngày gần Tết siêu thị đông quá chời. Nhà nhà người người đua nhau đi sắm tết, mua sắm các vật dụng cần thiết cho mùa tết này. Những ngày này siêu thị nhập về rất nhiều rau củ quả, bánh trái phục vụ mua sắm Tết. Sau khi mua sắm xong nhìn quầy tính tiền mà muốn khóc luôn, chỉ muốn bỏ tất cả mà đi về cho rồi.
Oaay ơi.... quá trời trái nhập khẩu và rau sạch
Đợt này Lotte rất phát triển thị phần rau sạch hữu cơ
Mình rất thích
Không gian rộng rãi nữa
Và còn hơn thế mình thấy quần áo trên lầu cũng đa dạng hơn và có nhiều style đẹp vải mịn và mát
Sắm đầm ngủ đây khỏi chê mình mua nguyên lô mỗi mẫu lấy màu khác nhau.
Nhìn đơn giản mà mặc ưng cực kì rẻ nữa ????
Bữa có ghé đấy ăn lẩu hotpot ngay dưới trệt
Sếp mình bảo bình thường ????
Đi ăn cơm ở căn tin lotte. Khách đông xếp hàng mòn mỏi. Đồ ăn làm ngon mà cơm hơi khô. Đa dạng món. Nhân viên lau dọn sạch sẽ khu ngồi. Giá cả phải chăng.
Ghé khu food court ở đây ăn. Mình gọi món ở Yellow Pot. Gọi món xong sẽ đem bill ra ngoài tính tiền. Mình gọi lẩu hải sản chua cay 1 người, cơm thố bò lúc lắc, mì ý gà rô ti. Mỗi phần giá khoảng 70-80k.
Lẩu thì có nước dùng vừa ăn, rau nhiều. Mì ý thơm, gà rô ti này là gà chiên??? Hơi khô, bị cháy quá. Cơm thố bò thì có bò nhiều, khá mềm, cơm là cơm chiên nha. Các món nêm nếm khá vừa ăn. Buổi trưa đông đúc không đủ chỗ ngồi luôn.
Lotte Mark Nam Sài Gòn Quận 7
Hồi trước mình có dịp vào đây một lần rồi. Pappa Roti khá ngon, bánh mềm, vỏ khá giòn,giá cả cũng vừa tầm, khá hợp lí.
Lotte Mark cũng có nhiều chỗ để thưởng thức lắm. Trên còn có rạp chiếu phim nữa các bạn ạ. Hồi mình vào sài gòn, thường được chị mình đưa vào đây xem phimm nên nơi này là nơi đầu tiên mình đến rạp xem phim ở Sài Gòn. Nhà gần nên cũng tiện đi lại nữa. Chất lượng cũng tốt nữa. Giá vé thì cũng giống tầm với các rạp khác thôi ạ