Giá khá chát nhưng chất lượng món ăn k thể chê vào đâu được
Không gian đẹp, thoải mái, ấm áp
Món ăn k chỉ trình bày ngon mắt mà còn ngon miệng
Xôi gà nếp vàng 49k: Gà chiên vàng giòn bên ngoài, thịt bên trong ẩm mềm, ngọt, có tương ăn kèm rất ngon; xôi mềm, dẻo, thơm. Phần mình vừa ăn, k bị ngấy, ăn chung với hành phi thơm và giòn. Cực kì thích món này.
Bún chả Hà Nội 59k: Thịt ba chỉ chiên kỹ, vàng và giòn ăn rất ngon, nước mắm nhạt nhạt, ăn vừa miệng, chả thì cũng bình thường.
Mình đi ăn sáng, đi trễ, khoảng 11h nên hết mấy món nước như phở, bún đồ rồi. Quán có bán đồ ăn trưa nữa nhưng hơi mắc.
Nói chung tiền nào của đó
Bị cái chờ món lâu quá thôi, cỡ 10-15 phút
Trà đá free, k ngon :))
Nhất định sẽ quay lại nếu có dịp ????
Quán bài trí đẹp, rộng rãi. Món ăn về vị thì khá ngon, vị làm thanh. Lượng thì có vẻ hơi ít, nhất là so với giá tiền. Phục vụ nhanh, nhân viên vui vẻ nhiệt tình. Quán gần trường học nên sáng ko có chỗ đậu xe. Đi ăn tối có lẽ phù hợp hơn. Hài lòng.
Hôm nay có công việc bên quận 7, vô tình thấy nhà hàng mới mở nên vào ăn thử xem thế nào. Điều đầu tiên đập vào mắt mình là không gian cực kỳ đẹp. Vô cùng sang trọng và cổ điển phải nói là rộng rãi, thoáng mát.
Mình đi 4 người và kêu món Chả cá lăng và Gà mẹt.
Về hương vị: nêm nếm cực kỳ vừa ăn, món gà mẹt theo mình thấy rất ngon mùi vị cực kỳ thơm, hỏi ra mới biết gà được nướng với hạt mắc khén( hạt này ngoài Bắc mới có) nên ăn có mùi vị rất khác với gà nướng mình hay ăn, ăn kèm với gỏi hoa chuối và xôi rất hợp với đỡ ngán. Còn chả cá lăng thì khỏi phải nói, mắm tôm pha vừa ăn, cá thì ngọt thịt, món này có rau thì là rất ư là ngon, nói chung là chuẩn không cần chỉnh
Giá thì theo mình thấy phải chăng so với khu quận 7, không quá mắc cũng không quá rẻ, nói chung giá chấp nhận được.
Đây là nhà hàng chuyên các món Bắc, nên bạn nào thèm món Bắc thì cứ ghé đây ăn, menu nhiều món lạ lắm mà 4 đứa no quá kêu không nổi nữa.
Lần sau nhất định sẽ ghé lại.