Quán này nhìn bên ngoài khá lụp xụp.
Nem ốc: như nem cua bể, nhưng này là ốc. Đen thui, hơi khó ăn, rất dễ ngấy. Mình ăn k quen nên cảm giác khó chịu lắm
Bún ốc nguội: khá ngon, ốc nhiều, và ăn hơi mát mát chứ k lạnh đâu.
Quán này nhìn bên ngoài khá lụp xụp.
Nem ốc: như nem cua bể, nhưng này là ốc. Đen thui, hơi khó ăn, rất dễ ngấy. Mình ăn k quen nên cảm giác khó chịu lắm
Bún ốc nguội: khá ngon, ốc nhiều, và ăn hơi mát mát chứ k lạnh đâu.
Lần trước về bắc được bạn dẫn đi ăn ở đây, lúc đầu nghĩ quán này nổi tiếng chắc cũng bự lắm, đến nơi ai dè bé xíu, lúc về là mùa đông nên ngồi ở trong quán này thấy ấm áp lắm, bếp ngay bên cạnh nữa mà chứ nếu màu hè chắc chết.
Hôm đó mình có cơ hội thưởng thức các món ăn ngon, đặc biệt ở trong quán: nem ốc, chả ốc, bún ốc, cua đồng chiên và hok quên thêm 1 chai vodka nữa hehe.
Món ăn ở đay làm rất đặc biệt và hấp dẫn, mình đã ăn ở nhiều nơi nhưng lần đâu tiên mới bít được quán này. Các món ăn cứ lần lượt được mang ra
- Món nem ốc : miếng ốc được băm nhỏ trộn cùng thịt và vài thứ gia vị khác cuốn cùng bánh đa nem chiên giòn lên, ăn cùng chút rau thơm và chấm sốt mayonnaise và tương ớt. Vị béo béo của sốt, cay cay của tương ớt, giòn giòn của ốc, và có chút gì đó thoang thoảng của rau thơm tạo nên cho món ăn có sự hấp dẫn đặc biệt, rất đưa rượu.
- Đến món chả ốc nướng giấy bạc : ốc được thái miếng to hơn, trộn cùng giò sống, thêm gia vị và được trang trí thêm vài miếng ớt đỏ chót trên mặt mang nướng, gắp lên mà miếng chả ốc bốc khói nghi ngút thơm đủ vị luôn, lại còn ăn vào mùa đông nữa chứ, nói chung món này lạ lắm nên cảm giác ngon.
- Cái món cua đồng chiên giòn mới thực sự là tốn rượu nhất, cua nhỏ, được chiên bằng dầu sau đó đảo lại bằng bơ, rất ngon, món này nhậu thì hok bít bao nhiêu cho đủ, vị giòn tan, bùi, thơm.
- Sau 1 hồi chiến đấu mệt nghỉ, kết thúc bằng món bún ốc, bún ốc ở Hn thì khỏi phải chê rùi, ốc giòn, nước lèo chua chua vị mẻ, lâu rùi mới dược ăn lại món này.
4 người mà hết hơn 500k, giá đó hơi mắc so với quán
Cảnh báo là quán hok coi toilet nhá, nên nhậu vừa vừa thui kẻo lát chạy mệt lắm đấy hehe
Mình từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi , thèm ăn bún ốc quá nên đòi mẹ dắt đi ăn . Thế là bạn của mẹ chỉ quán bún ốc này.Nghe cô nói quán này nổi tiếng lắm. Đến nơi cũng thấy Việt kiều ăn rất nhiều ,làm mình tò mò về hương vị bát bún .
Đến khi ăn ,mình tự hỏi "Đây là quán bún ốc nổi tiếng sao??".Nước dùng nhạt như nước lã,ốc cứng và dai ngoách lèo tèo vài con,lại cay ơi là cay.Lúc đó cô mình trả tiền nên mình không biết bao nhiêu,hỏi ra 60k,quá đắt.
Gọi thêm cốc nước vối tráng miệng.Nước giống kiểu thuôc bắc vậy,hơi khó uống.
Không gian đơn giản,bình dân và khá nhỏ
Được cái phục vụ nhanh,cô chủ vui vẻ,nhiệt tình.
Mình từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi , thèm ăn bún ốc quá nên đòi mẹ dắt đi ăn . Thế là bạn của mẹ chỉ quán bún ốc này.Nghe cô nói quán này nổi tiếng lắm. Đến nơi cũng thấy Việt kiều ăn rất nhiều ,làm mình tò mò về hương vị bát bún .
Đến khi ăn ,mình tự hỏi "Đây là quán bún ốc nổi tiếng sao??".Nước dùng nhạt như nước lã,ốc cứng và dai ngoách lèo tèo vài con,lại cay ơi là cay.Lúc đó cô mình trả tiền nên mình không biết bao nhiêu,hỏi ra 60k,quá đắt.
Gọi thêm cốc nước vối tráng miệng.Nước giống kiểu thuôc bắc vậy,hơi khó uống.
Không gian đơn giản,bình dân và khá nhỏ
Được cái phục vụ nhanh,cô chủ vui vẻ,nhiệt tình.
Haiz bán bún ốc nguội ở đây quá lèo tèo. Ăn k bõ dính răng mà rõ đắt. Ăn chả no. Nhin k hấp dẫn. Công nhận thi ốc cũng to và ngon. Thêm nữa phố này khá vắng nên thấy rất thoải mái :)
✨Vị trí: quán nằm số 1 phù đổng thiên vương nói chung cuộc thuộc phố lớn khá là dễ tìm nhé. Biển quán cũng to nên các bạn có thể thấy luôn
✨ Giá cả: cũng thuộc tầm mắc so với các quán khác
? 1 bát bún ốc: 60k
✨ Chất lượng: theo mình thì ăn ổn, thuộc dạng đc nhưng chưa phải là xuất sắc. Với cả so với giá tiền thì chưa thấy hợp lí vì 1 bát khá ít. Bún thì lèo tèo được cái ốc cũng to thì chỉ có 4-5 con nói chung ăn kiểu hương hoa thôi chứ ko có no đc
✨ Không gian: quán ko quá chật nhưng mà thấy lúc nào cũng đông người nên nếu đi theo tốp đông thì nhiều lúc ko có chỗ đâu nha. Quán thì cũng sạch sẽ nói chung ổn
Ở Hà Nội mà mãi mới có người dẫn đi ăn thử ở địa điểm sang choảnh này.
Hôm nay ăn gần như hết sạch các món ở đây dù chỉ có 3 chị em. Ốc chuối đậu chua chua ăn cũng chỉ tạm tạm. 70k một bát :( Cua đồng chiên giòn 100k. To hú hụ nên ăn nhìu sẽ bị ngấy. 4 người ăn may ra. Chả bán suất nhỏ gì cả. Nem ốc 70k 10 chiếc. Mình thích cái này nhất. Chả ốc ăn cũng lèo tèo ốc, cũng hơi ngấy. Mà tận 100k. Có đu đủ tráng miệng 30k ăn siêu ngọt. Trà đá 5k. Sữa đậu 10k
Túm lại một câu là đắt quá mà chất lượng chỉ cỡ 6-7 điểm. 3 ng ăn hết 390k như hình
Quán đông nên ồn ào lắm. Phục vụ thì nhanh nhưng như cái chợ :))) quán cũng bé nữa. Ngồi ngoài đường nữa.
Quán còn bán lô lố thứ như giày, hành củ...
Ở Hà Nội mà mãi mới có người dẫn đi ăn thử ở địa điểm sang choảnh này.
Hôm nay ăn gần như hết sạch các món ở đây dù chỉ có 3 chị em. Ốc chuối đậu chua chua ăn cũng chỉ tạm tạm. 70k một bát :( Cua đồng chiên giòn 100k. To hú hụ nên ăn nhìu sẽ bị ngấy. 4 người ăn may ra. Chả bán suất nhỏ gì cả. Nem ốc 70k 10 chiếc. Mình thích cái này nhất. Chả ốc ăn cũng lèo tèo ốc, cũng hơi ngấy. Mà tận 100k. Có đu đủ tráng miệng 30k ăn siêu ngọt. Trà đá 5k. Sữa đậu 10k
Túm lại một câu là đắt quá mà chất lượng chỉ cỡ 6-7 điểm. 3 ng ăn hết 390k như hình
Quán đông nên ồn ào lắm. Phục vụ thì nhanh nhưng như cái chợ :))) quán cũng bé nữa. Ngồi ngoài đường nữa.
Quán còn bán lô lố thứ như giày, hành củ...
Quán này mình ăn từ chục năm nay rồi, hôm ngon hôm không.
Nhìn chung thì nước bún khá ngon, trong vắt đúng kiểu truyền thống, ốc giòn, cả nhà mình đều thích. Giá một bán là 40k nhưng không được nhiều. Quán bán cả ốc đậu, khoảng 60k được 1 bát khá to, cái này thì bán cả ngày. Ngoài ra thì quán còn có cả cốm, củ kiệu và nhiều thứ linh tinh khác làm quán hơi bị loãng. Mình chưa ăn nem ốc và chả ốc nên chưa thể đánh giá.
Không gian quán cực kì bình dân, vài cái bàn cái ghế, bao năm cũng không sửa sang lại gì cả. Vị trí ngay ngã 3 trần xuân soạn và phố phù đổng.
Quán phục vụ nhanh.
Nếu có cơ hội sẽ quay lại.
Thấy quán này nổi tiếng trên mạng quá làm mình cũng phải lân la đến ăn thử. Nem ốc bằng 2 đốt ngón tay rán vàng ruộm ăn cùng sốt mayonnaise, nem giòn sừn sựt hòa quyên với vị béo ngậy của sốt, lạ miệng và hấp dẫn. Chả ốc gồm ốc trộn với thị xay, lá lốt, ớt đỏ với đủ thứ gì ấy mình không nhận ra nổi, được nướng trong giấy bạc, ăn cũng ngon, vừa miệng. Bún ốc thì bị cái lõng bõng, ít bún, ít ốc quá mà con ốc lại kin kin bằng cái móng tay ấy.
Quán này bé tý kiểu như quán hè phố chứ chả sang trọng gì. Nhìn cách chế biến cũng chả thấy vệ sinh lắm. Tặc lưỡi bỏ qua. Dù sao cũng đến đây rồi chả nhẽ lại đi. Đầu tiên gọi 4 đĩa chả ốc, đĩa chả đưa ra chỉ khum bằng lòng tay dậy lên mùi thơm đặc trưng của lá lốt. Chả ốc được bọc bởi giấy bạc để nướng, sau khi chín chỉ việc tách ra đã thành những cánh hoa, trông khá bắt mắt và lịch sự. Có một mẩu bé tý nên ăn chả ăn thua. Tách được lớp giấy bạc ra là mùi lá lốt xộc lên khá là nồng. Cắn miếng đầu tiên thấy cái vị giòn, béo, bùi trong cái chua, cay ngọt của nước chấm. Nước chấm chả ốc cũng không giống nhiều quán chuyên về ốc khác, nó hơi sền sệt, không hề có mùi nước mắm. Một cái chả ở đây tuy bé nhưng có giá tới 40.000 đồng. Quá đắt. Thề không quay lại nữa. >.<
Quán này thấy bảo nổi tiếng nên đi ăn thử nhưng cũng cảm thấy thất vọng và chắc là sẽ không quay lại lần hai vì mình đã mong đợi nhiều hơn khi quyết định đến quán.
Mình gọi bún ốc, chả ốc, nem ốc thì bún ốc không có gì đặc biệt, nước dùng hơi nhạt, có mỗi nem ốc là ngon nhất, chả ốc cũng ngon nhưng mình thích nem hơn. ở đây có cả nước chè và có bát thương hiệu in tên quán lên bát cũng hay. Quán được cái sạch sẽ, trình bày món ăn cũng đẹp nhưng với chất lượng đồ ăn như trên thì giá thành như vậy là đắt, không vừa túi tiền.
Vị trí thì Phù Đổng Thiên Vương là một con phố vắng nên nếu bạn đi từ Phố Huế thì có thể rẽ vào Hòa Mã bên phải đường rồi đi tiếp đến khi thấy Phù Đổng Thiên Vương phía bên trái thì rẽ vào. Thế thôi. Chúc các bạn có trải nghệm tốt tại quán này!
Quán này thấy bảo nổi tiếng nên đi ăn thử nhưng cũng cảm thấy thất vọng và chắc là sẽ không quay lại lần hai vì mình đã mong đợi nhiều hơn khi quyết định đến quán.
Mình gọi bún ốc, chả ốc, nem ốc thì bún ốc không có gì đặc biệt, nước dùng hơi nhạt, có mỗi nem ốc là ngon nhất, chả ốc cũng ngon nhưng mình thích nem hơn. ở đây có cả nước chè và có bát thương hiệu in tên quán lên bát cũng hay. Quán được cái sạch sẽ, trình bày món ăn cũng đẹp nhưng với chất lượng đồ ăn như trên thì giá thành như vậy là đắt, không vừa túi tiền.
Vị trí thì Phù Đổng Thiên Vương là một con phố vắng nên nếu bạn đi từ Phố Huế thì có thể rẽ vào Hòa Mã bên phải đường rồi đi tiếp đến khi thấy Phù Đổng Thiên Vương phía bên trái thì rẽ vào. Thế thôi. Chúc các bạn có trải nghệm tốt tại quán này!
Ưu điểm: - nổi bật nhất quán có lẽ là món nem ốc thôi, bé bé xinh, ăn sần sật vị ốc chấm thêm sốt mayonez nên khá lạ ngậy, ai ăn chưa quen có thể không thích
- chả ốc lạ chứ vị cũng bình thường không có gì đặc sắc thử qua 1 lần cho biết thôi
- được cái đồ ăn kèm rau sống, sung muối đầy đặn nên ngồi nhâm nhi cũng được
Nhược điểm: - vào quán chỉ nên đặt nem và ăn thử chả thôi nhé, chứ bún ốc thì tệ lắm
- giá chát đừng hỏi
Ưu điểm: - nổi bật nhất quán có lẽ là món nem ốc thôi, bé bé xinh, ăn sần sật vị ốc chấm thêm sốt mayonez nên khá lạ ngậy, ai ăn chưa quen có thể không thích
- chả ốc lạ chứ vị cũng bình thường không có gì đặc sắc thử qua 1 lần cho biết thôi
- được cái đồ ăn kèm rau sống, sung muối đầy đặn nên ngồi nhâm nhi cũng được
Nhược điểm: - vào quán chỉ nên đặt nem và ăn thử chả thôi nhé, chứ bún ốc thì tệ lắm
- giá chát đừng hỏi
• Quán có diện tích khá bé, ngồi không thoải mái lắm, được cái nhìn bàn ghế bát đũa trông sáng sủa sạch sẽ
• Vì đã nghe trên tivi giới thiệu quán nhiều lần lắm rồi nên mới qua thử 1 lần cho biết. Quán có các món như chả ốc, bún ốc, bún ốc chuối đậu.
• Hôm đó nhóm đi 4 người có gọi 1 suất chả ốc như hình, 2 bát bún ốc nóng và 1 bát bún ốc nguội. Chả ốc có món ăn kèm là củ kiệu và sung tuy nhiên khi ăn thì thấy củ kiệu vẫn hơi hăng, chả ốc thì không thấy ốc đâu toàn rau là rau, được cái nem vớt vát lại một chút. Bát bún ốc nóng thì có lèo tèo vài con ốc, được cái ốc ở đây rất to và có trứng tuy nhiên vị của bát bún thì nhạt không thể chịu được. Bát bún ốc chuối đậu thì nóng, nhiều nhưng cũng chỉ toàn chuối đậu chả thấy ốc đâu cả, vị thì cũng bình thường chả có gì đặc sắc
• Giá cả thì ôi thôi đắt không thể chịu được tất cả hết 400k hôm đấy. Bát bún ốc nóng thì 60k 1 bát bé tí ít bún ít ốc nhạt phèo còn chả ốc thì tận 120k mà toàn rau.. Ăn cho biết chứ chẳng bao giờ dám quay lại quán này mất ?
Quán bé. Chả có gì nổi bật. Gọi 1 đĩa nem. Ăn cùng gồm 2 bát nước chấm, một bát tương ớt và một bát sốt mayonaise. Nhưng khi chấm chiếc nem ốc vào cả 2 bát bạn tôi rất ngạc nhiên về cái vị của nó, cái vị béo ngậy của sốt mayonaise lại hài hòa với cái vị giòn, béo của ốc, tạo ra cái dư vị rất đặc biệt. Giá cho 10 cái nem, mỗi cái chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái cũng không rẻ, 30.000 đồng/đĩa. Tức trung bình là 3k 1 cái bé tý tẹo. Chả bõ no. Ghét cái kiểu nài nỉ ăn thêm các cái khác. Đến lúc thanh toán thì đắt như gì. Lần sau chừa. Chả dại nữa. Haizz
Đây là quán ốc gia truyền xịn ở Hà Nội. Trước đây bà mẹ bán gánh, giờ đến bà con mở hàng.
Bún ốc ăn kiểu nóng và nguội, vị thanh nhưng chua của dấm bỗng nên nhiều người không quen.
Ốc béo ngon, nước ốc ổn, điểm trừ là quán cũng cho khá nhiều mỳ chính vào nước ốc.
Nếu ai muốn trải nghiệm bún ốc cổ thì nên thử
Nếu hok nhầm thì đây là quán đầu tiên có món nem ốc chả ốc thì phải, món này lạ và ngon. Cắn miếng nem ốc nóng hổi mà thấy còn nguyên vị ố giòn giòn, thêm hương vị cay cay và vị béo của sốt mayonnaise nữa tuyệt lắm.
Món chả ốc cũng nên thử xem ra sao, món này hình như có cả giò sống trộn cùng ốc và lá gì nữa hok bít, ăn hơi cay nên hok phân biệt được nhiều hương vị của món hì hì.
Bún ốc ở đây hok ngon bằng ngày xưa nữa rùi.
Quán nhỏ và khá là nóng, giá cũng cao nữa chứ hok có rẻ đâu nhé.
Quán này ngày xưa ăn ngon lắm, có món nem ốc giòn, chả ốc ăn lạ miệng mà không ngán. Nhưng kể từ ngày được lên tv trên đài Hà Nội thì p hải, p hục vụ đi xuống rõ rệt. Nem mềm xèo đẫm mỡ, chả ốc thì không có gì đặc biệt, đồ ăn thì đắt kinh khủng. Nhưng được cái quán này thuộc dạng đi đầu trong món chả ốc thì phải, sau đó thấy quán nào cũng bắt chước, đến nhà mình tự nấu cũng làm chả ốc bọc giấy bạc. Kinh nghiệm là ko nên đi ăn cái gì được quảng cáo trên tivi nữa.
Trước mình ăn bát bún ốc nhỏ ở quán này và khá thất vọng, mình không biết các món khác thế nào nhưng mình đã lựa bát ít tiền nhất mà n hẳn 45k( giá ngoài chỉ 20-25)- nhưng mà chất lượng thì nó đúng là nhạt như nước ốc... cạch
Trước mình ăn bát bún ốc nhỏ ở quán này và khá thất vọng, mình không biết các món khác thế nào nhưng mình đã lựa bát ít tiền nhất mà n hẳn 45k( giá ngoài chỉ 20-25)- nhưng mà chất lượng thì nó đúng là nhạt như nước ốc... cạch
Bao nhiêu kỳ vọng khi đến đây ăn.Ăn xong thất vọng tràn trề có các càng cũng k quay lại.
- Bát bún chua loét ( lúc viết cm này còn đnag rít răng vì chua,về đau dạ dày luôn ) lèo tèo được 1 bát ăn cơm bún và 3-4 con ốc.Bát bún chỉ đáng giá 15k mà chém tận 40k.Thấy mình như con mồi của bà chủ
- Đĩa nem ốc mỗi chiếc to hơn ngón tay cái,có 10c,giá tận 8k/c.Chiên đen xì xì.Lá lốt k thèm rửa đem cho khách ăn,nhân viên đặt luôn lá ra bàn bẩn
> Hãy đừng là con mồi ngon của bà chủ hàng bún ốc SIÊU CHÉM SIÊU CHÁN
Bao nhiêu kỳ vọng khi đến đây ăn.Ăn xong thất vọng tràn trề có các càng cũng k quay lại.
- Bát bún chua loét ( lúc viết cm này còn đnag rít răng vì chua,về đau dạ dày luôn ) lèo tèo được 1 bát ăn cơm bún và 3-4 con ốc.Bát bún chỉ đáng giá 15k mà chém tận 40k.Thấy mình như con mồi của bà chủ
- Đĩa nem ốc mỗi chiếc to hơn ngón tay cái,có 10c,giá tận 8k/c.Chiên đen xì xì.Lá lốt k thèm rửa đem cho khách ăn,nhân viên đặt luôn lá ra bàn bẩn
> Hãy đừng là con mồi ngon của bà chủ hàng bún ốc SIÊU CHÉM SIÊU CHÁN
Quán này đối diện nhà cô giáo cũ, thấy bảo nổi tiếng lắm nên sáng CN mò đến ăn thử. Cả cuộc đời này chưa bao h ăn bát bún ốc chán đến thế. Nước như nước cà chua nhạt toẹt, lõng bõng chưa đến chục con ốc. Món bún ốc chuối đậu thì không khá hơn là bao. Vui miệng gọi thêm đĩa nem ốc cảm giác như bị lừa vì chục cái nem kích cỡ bằng 2 ngón tay bên trong toàn rau và cỡ độ 2 con ốc nhỏ, mà những 90k/đĩa giá chắc ngang xừ nhà hàng. Tổng kết đứng dậy thanh toán 60k bát bún, 2 người ăn sáng hết 200k. Dã man con ngannnnn, quá đắt và k tương xứng chất lượng. k thể hiểu làm sao khách vẫn ngồi kín chỗ để ăn. Quán có bán cả dưa cà hành muối bên ngoài, khổ nỗi ăn thử dưa muối của quán xong dập tắt ý định luôn. Dưa muối có vị lạ lạ và hơi ngọt nữa.
Quán này đối diện nhà cô giáo cũ, thấy bảo nổi tiếng lắm nên sáng CN mò đến ăn thử. Cả cuộc đời này chưa bao h ăn bát bún ốc chán đến thế. Nước như nước cà chua nhạt toẹt, lõng bõng chưa đến chục con ốc. Món bún ốc chuối đậu thì không khá hơn là bao. Vui miệng gọi thêm đĩa nem ốc cảm giác như bị lừa vì chục cái nem kích cỡ bằng 2 ngón tay bên trong toàn rau và cỡ độ 2 con ốc nhỏ, mà những 90k/đĩa giá chắc ngang xừ nhà hàng. Tổng kết đứng dậy thanh toán 60k bát bún, 2 người ăn sáng hết 200k. Dã man con ngannnnn, quá đắt và k tương xứng chất lượng. k thể hiểu làm sao khách vẫn ngồi kín chỗ để ăn. Quán có bán cả dưa cà hành muối bên ngoài, khổ nỗi ăn thử dưa muối của quán xong dập tắt ý định luôn. Dưa muối có vị lạ lạ và hơi ngọt nữa.
:) thực sự ăn 1 lần và không bao giờ trở lại. Nem ốc thì lèo tèo, nước dùng thì thiếu chua và mặn thực sự, mình không thể ăn hết bát dù buổi sáng chưa hề ăn sáng và khi ấy là bữa trưa. 250k cho 2 bát bún và 1 đĩa nem thực sự là quá đắt. Thôi thì chào thân ái quyết thắng
Bát bún ốc lèo tèo vài con,nước dùng nhạt toẹt, 60k/bát, không gian quán thì chật hẹp. Mình đi với bà chị gọi 2 bún ốc,1 chuối ốc đậu mà cũng 250k. Chất lượng quá kém!!! Không bao giờ quay lại!!
Quán bình dân, đồ ăn chán giá quá chát!!!
- 1 nem 1 chả hết 160k
- Nem rán bé bằng 2 đốt ngón tay, hương vị bình thường chả có gì đặc biệt vị ốc, chấm với mayone và tương ớt, được mỗi cái giòn, hết.
- Chả ốc thì cỡ bát ăn cơm, gói nướng trong giấy bạc, có 4 viên chả được bao xung quanh bằng lá lốt và như là bột rồi đặt khuôn thành hình vuông, lớp lá và bột bao đầy dầu, bát nước chấm cũng chua cay mặn ngọt, gọi là có để chấm
- Chủ quán mơi khách sồn sồn vãi
Quán bình dân, đồ ăn chán giá quá chát!!!
Quảng cáo thì ngon bổ rẻ đến nơi mới biết. Gọi bún ốc thì cố gạ gẫm thêm ốc rồi sang nem, chả, chuối đậu, đu đủ và nước uống các loại. Ăn uống không ra gì cả đến khi tính tiền thì thôi rồi ngang bằng ăn buffet hải sản. Về nhà vãi(cả 2 nghĩa) không những khổ mình mà khổ cả vợ con. Cạch ...