Mình đi đến đây ăn trưa ngày 13/6/19, đến thấy 1 bàn dài ở giữa và bàn nhỏ xung quanh, lúc mình đến chỉ còn hai ba cái bàn nhỏ ngay góc được ngồi, bàn dài ở giữa chỉ để đoàn gồi hic :(( Nhân viên không niềm nở, thái độ rất khó chịu, bơ khách, vào không đưa menu cho xem, gọi mỗi ly trà mà lâu quá chưa đem nên gọi chai nước suối mới đem, nhân viên đông, tập trung đùa giỡn ngay cửa ra vào :)) Đồ ăn ổn, chả lụa ngon, nhìn miếng chả lụa to lắm nhưng mở ra thì bé tẹo, thịt cũng được nhưng không nóng, rau rửa không được sạch lắm, nước chấm mặn, ngọt.
Ăn để biết thôi chứ không quay lại :(
Ngồi bờ biển ship 02 suất ăn. Giao hàng nhanh. Gói đồ ăn cẩn thận, đủ đồ. Nước chấm, rau cho nhiều.
Nem nướng ngon, đúng vị mình thích. Tuy nhiên, rau xà lách hơi cũ, chắc từ hôm qua. Dưa chuột bị đắng. Ram có chiếc giòn, có chiếc bị cứng. Không biết ăn ở Quán có khác không.
Phục vụ tốt, gọi cần là có ngay.
Giá cả phải chăng
Nhìn cũng sạch sẽ
Đĩa đầy
Nem nướng ngon, nước chấm cũng ngon
Tuy nhiên bánh đa cuốn nem khá dai, mình ăn mà cảm giác răng sắp đi theo bánh đa :)) cắn mãi không đứt.
Đây là lần đầu tiên mình ăn nem nướng ở nha trang, tuy nhiên để so sánh với Nem nướng Xuân Dần ở Hà Nội thì không có gì khác nhau là mấy. Mình có phần thích Xuân Dần hơn vì có thêm bún :D
Nếu gọi về khách sạn ăn thì ăn sẽ thích hơn vì không gian quán khá chật + đông khách + có mỗi quạt nên khá nóng
Vừa xuống xe nhìn , câu đầu tiên HẾT BÀN RỒI! Hất hàm cả chủ và nhân viên không thèm nhìn cả mặt khách, ok quán đông chẳng cần biết ngon hay nổi tiếng hay đặc biệt gì với thái độ kiểu như vậy thì mình tránh xa, lưu ý các bạn nào không muốn rước bực vào người không nên ghé, coi thường khách dã man chẳng biết bán đắt khách hay giàu cỡ nào, không bền lâu đâu!
Mới ra nha trang hồi tuần trc du lịch , xog bắt taxi đj ăn nem , đã dặn tài xế là vô quán nem đặng văn quyên mà taxi lại đậu trc qán Vũ Thành An , nên thôi đành vô ăn đỡ v . Bước vô ngồi xuống , thì nhận được một cái bơ của ông chủ , rất là thái độ vs khách , hỏi k đầu k đuôi , đồ ăn mang lên thì thiếu tới thiếu lui , phải đợi nhắc mới mang ra , chưa hết chửi mắng nhân viên tại qán , mặt chủ lúc nào cũng lằm lằm như ai ăn hết của , lúc ăn xong tính tiền , nhà mình k dùng khăn lạnh nên đưa trả lại , ông chủ k thèm cầm , xog mình vẫn đưa để xem ổng có cầm k , cuối cùng ổg cầm đặt xún bàn cái rầm , như dằn mặt . Ủa ngta tới ăn trả tiền chứ kp ăn free mà thái độ kiểu đó , lâu rồi ms có dịp ra nha trang nhưng không ngờ quá thất vọng . Không bao giờ vô quán này lần nào nửa , đồ ăn thì dở ẹt nha . Thôi không bao giờ có lần thứ hai nhé . Mọi ng nhớ né quán này ra nha , không lại mang cục tức giống mình .
Ko bao giờ quay lại đây lần nào nữa, nhân viên phục vụ chậm và rất tệ. Đồ ăn thì quá bình thường luôn, khuyên mọi người đừng bao giờ vào đây ăn????????????
- đầu tiên về chất lượng: Nem và nước chấm ngọt, mình khẩu vị ngọt mà còn thấy ngọt quá.
- 1 phần vừa đủ 1 người ăn, chỗ ngồi khá sạch.
????Về thái độ phục vụ: đặc biệt ông chủ quán - khách chưa ăn xong đã đến đòi tính tiền, nói khách " ăn sắp xong rồi có kêu gì thêm không, tính tiền luôn đi". ( chắc đuổi để có chỗ cho bàn 17 người mới tới ngồi). Nhà mình có gọi thêm 1 phần nem, bé phục vụ không nghe, mình mới nhắc lại ông chủ, ông ta lớn tiếng " nãy giờ có nghe nói gì đâu?" > ủa, tui đi ăn bỏ tiền mà, đâu có đi xin ???
- Về vụ thái độ ông chủ thì có nhiều bạn review rồi, nếu bạn muốn đang ăn mất cả ngon,mất hứng thì đến nhé
- Chắc chắn không quay lại.
Nước chấm chỗ này hơi đặc biệt, rau nhiều, bánh tráng nhiều. Đặc biệt là phần thịt bò nướng khá ngon dù hơi ít. Chắc là món ruột của quán.
Nói chung thì mình ăn cảm thấy hài lòng. À mình đặt hàng online nhé.