Lâu rồi mới quay lại nem nướng cô hơn. Tăng giá nên trông có vẻ đầy đặn hơn, rau ko còn nát như xưa. Nhưng chả hiểu sao nước chấm giờ chua loét, còn ko thơm, tuột hết cả mood T.T
Cho một trưa hè nắng nóng quá thèm cái vị tươi mát của cuốn nem nướnggggg
Vì quán bé mà đông nên vẫn thường gọi về nhà
Ăn từ ngày giá vẫn còn 25k/xuất. Giờ lên 30k rồi
Hương vị vẫn thế, siêu nhiều rau sống, rau sạch sẽ, mỗi lần đặt về mình đều rửa lại. Lần này thấy rất sạch luôn
Nước chấm vẫn hương vị cũ, giờ cho hộp to có dán nắp giống trà sữa nhưng có vẻ hơi ít 1 tí vì mình thích chấm thật đẫm
Xoài, củ cải, nem, ram, bánh phở, dưa chuột, rau sống cuộn vào ăn mát lịm luôn
Mỗi tội ram dính răng quá :)))
Ăn rất được nhưng mình đến lúc 12g trưa đông dễ sợ, ship về cũng tầm 7-8 anh grab đang chờ nữa, lấy phiếu, chờ ăn đâu đó tầm 30-40.Sau mình ăn mình tránh giờ trưa.
Mình quên điện thoại ở đấy xong chủ quán vẫn giữ lại cho đến chiều. Như thế là điểm cộng cho dịch vụ của một quán đông.
Nem nướng nhà cô hơn của các bác đây ạ. Trước mới mở ăn rất ngon và còn sạch sẽ. Giờ thì nào là rau nát, nước chấm lỏng như nước lã, thịt còn cháy nữa.
Thật sự làm như thế này ai dám ăn nữa.Riêng rau thì nát thôi rồi luôn. Mn nhìn cái bánh đa là biết nát đến độ bẩn hêt cả bánh đa luôn. Lần cuối và chẳng bao giờ quay lại nữa. Nhìn bẩn vãi chưởng????
Mình gọi về 1 suất rất đầy đặn nom sạch sẽ và ngon mắt, duy chỉ có điểm trừ to đùng là nước chấm ko đậm đà, rất nhạt nên làm cho món ăn k ngon. Hi vọng quán khắc phục sớm