Sài Gòn chỗ bán bún mắm nêm đã hiếm,bán ngon thì mình ăn được mỗi chỗ này.
35k 1 tô mà đầy đặn,à phải nói đầy ụ cả tô mới đúng không thể trộn nổi ~~.trong có thịt tai giòn mềm tươi,chả cá không phải dạng rã đông đâu ,rau bún sạch.kết cả cách pha mắm nêm vừa miệng không bị quá ngọt.
bạn kêu trà tắc uống cũng ngon 12k thôi đựng trong cái chum xinh ơi là xinh ^^
Địa chỉ : quán đặc sản quê nhà 524 Vĩnh Khánh Q4
Mình chưa ăn dạng nem nướng như của quán bao giờ.
Mình hay ăn dạng nem nướng Nha Trang với sốt tương sệt
Nói về lượng đồ ăn thì phần 2 người 139k mình thấy hơi ít, nhất là rau,nước chấm có vẻ mặn và vị ngọt nữa nên tạo cảm giác ngán ( riêng khẩu vị của mình).
Phần các loại nem, chả thì không nói tới vì ko dở mà cũng không ngon.
Thịt ngâm mắm lạ miệng ( mà phần mỡ nhiều hơn sẽ ngon, cá nhân mình thấy phần nạc hơi nhiều)
Nước chấm không hợp vị mình lắm, kiểu hơi mặn , mà lại ngọt, ( ko phải nước mắm chua ngọt ăn với bún quấn rau sống, mà cũng không phải sốt tương sệt hay ăn nem nướng Nha Trang) .
Ưu điểm bao bì sạch sẽ, gọn gàng.
Hay đi nhậu khu này thấy lâu rồi nay đi ăn cùng gia đình
Đầu tiên là Menu giản dị, mấy món khá lạ mà có mô tả nên dễ kêu. Giá rẻ nghĩ chắc ít nên gọi khá nhiều
Đem cái mẹt ra mới thấy rẻ + nhiều
Cả nhà ăn đều khen ngon vừa miệng, thích hợp đi ăn cùng gia đình, sạch sẽ, ko xô bồ như các quán nhậu.
Mê thịt nướng với thịt ngâm mắm, mắm nêm, đúng kiểu miền trung đậm đà
Chân gà quá xuất sắc, chắc gà dưới quê
Tối đợi khoảng 15p quán bán giao hàng khá đông. Ngồi bàn thì lai rai.
Lần thứ 2 ghé quán
Gọi 1 mẹt thập cẩm 2 người ăn thêm 2 ly rịu nho mà no căng bụng ăn muốn k hết luôn
Nhân viên thân thiện nữa, gọi cái có liền
Nhất định sẽ ghé lại
Thèm chân gà quá search foody ra chỗ này mới chạy tới k ngờ là quán lúc trước bên đường số 50, mua ly chân gà 50k tính về nhà ăn mà ai dè mưa quá nên xin quán cái tô đổ ra ăn luôn, ta nói nó ngon xuất sắc.
Ăn lần đầu ở quán này là lúc quán còn bên đường số 50, nay ở quê vô lại dắt bạn ghé nhưng k thấy quán, gọi cho quán mới biết đổi địa chỉ qua 524 Vĩnh Khánh, vẫn là 2 loại mắm đó,mà ghiền nhất vẫn là mắm nêm ngon xuất sắc, nem vs chả cá là đúng chuẩn Phan Rang luôn, còn món chân gà sả tắc là khỏi bàn, chân gà tươi, sauce chua cay ăn rất "thấm" :)))), nay còn có thêm tráng miệng là rau câu dừa nữa, mê quán ghê.
Đi 3 người mà ăn k hết cái mẹt TC lớn, nhiều quá phải gói mang về, haizzz chịu sao nỗi ????