Ăn ở đây lần đầu tiên thì thấy đồ ngon, nem ướp vừa miệg và nc chấm cay ngọt vừa phải ! Nhưng hôm nay gọi lại thì thấy qá chán và thất vọng, bánh xèo bé đi thì phải, ỉu , đầy mỡ ngấy ơi là ngấy, gọi nem lụi thì vừa có chỗ cháy đen vừa có chỗ lại nướng chưa chín, để vào hộp xốp ko hiểu sao thấy chảy ra đầy mỡ, như là nướng xog bị nguội khách gọi nên rán lại ấy mà còn chưa rán tới cơ. Nói chug là chắc thôi từ giờ ko gọi ở đây nữa ????
- Về vị trí: nằm ở 89*** đi qua thấy biển bánh xèo to to là nó đó ????
- Về không gian: không quá rộng và cũng không được sạch sẽ cho lắm. Chắc do buổi trưa khách đến ăn đông mà cũng ý thức kém nên...
- Về đồ ăn: Mình đi 3 người gọi 6 bánh xèo và 12 nem lụi, ăn khá no. Bánh xèo giòn, thơm nhưng nhân hơi ít ))) Nem lụi thì ngon, thịt chắc, tẩm ướp đậm đà nên khá đưa miệng ????
- Về giá cả: Siêu hợp lý, chỉ từ 5k/ nem lụi và 10k/ bánh xèo ????
Mình gọi qua Now, hàng đến nhanh, đồ ăn chỉ còn hơi ấm thôi (chỗ mình cách cửa hàng 6km).
Nem lụi: nem nhiều thịt, to đều, nhưng không thơm lắm, ăn hơi giống kiểu thịt băm nướng khói. Nước chấm kiểu sốt đặc, hơi nhạt và không rõ vị.
Bánh xèo: 10k/chiếc nhưng khá đầy đặn, có 2-3 con tôm cỡ ngón út, điểm cộng là nước chấm siêu ngon, chua ngọt vừa miệng, nhiều nộm đu đủ cà rốt :D
Đi kèm là bánh đa cuốn (cho quá nhiều), dưa chuột và xoài xanh (giá mà thay bằng dứa chua chua thì ngon hơn), rau xà lách, tía tô+canh giới, mùi ta và bạc hà thì lác đác vài cọng thôi. Đồ cuốn cho đủ dùng không bị thiếu :D
Tổng kết thì: đồ ăn ok và giá rất ổn :D
Ăn từ năm 1 đến giờ cũng được gần 4 năm rồi. Vừa rẻ vừa ngon. Ăn bao nhiêu quán bánh xèo nem lụi cũng ngon rồi nhưng vẫn quen ăn ở đây ❤️ cả bánh xèo + nem lụi + nước chấm đều ok. Có không gian chật tí thôi
Ăn ở đây phải quất nem lụi các bạn ạ. Nem lụi số 1. Mình làm ở ngay bên cạnh, hôm nào đi về mùi quạt nem cũng điếc cả mũi. 5k/cái nem đầy đặn luôn ạ. Ăn ở hàng thì thoải mái rau sống, dưa, xoài các thứ nhưng mua mang đi mình cứ cảm thấy thiếu thiếu.:))) Nước chấm cho nem lụi riêng, bánh xèo riêng. Nước chấm là dạng mắm nêm, sệt sệt nâu nâu kiểu có cả thịt xay hay gì đó. Bánh xèo thì không recommend lắm, ăn cũng được thôi nhưng không giòn, được cái vỏ dày ạ.
Mình rất thích quán ăn vặt này ở khu vực quận Đống Đa nhé các bạn. Với 2 món chính ở đây là bánh xèo và nem lụi Đà Nẵng. Bánh xèo ở đây được nướng kĩ rất giòn, nem lụi nướng trên than cũng thơm ngon. Giá cả phải chăng nữa nhé mọi người, nem lụi 5k/xiên, bánh xèo 10k/cái.
Địa chỉ: Bánh xèo & nem lụi, 89 Nguyễn Khuyến, Hà Nội
Mình ăn ở vài nơi rồi.Thất vọng nhất là quán Sáu Phước ở Cầu Đất.Sau tìm đc quán 89 Nguyễn Khuyến thấy ưng ý lắm.Xoài xanh với dưa chuột,rau ghém và bánh đa cứ xin thêm là cho cả đĩa to bự.Bành giòn,thơm mùi tôm tươi,nem có nước chấm chuẩn Huế rất thơm ngon.Nói chung đồ ăn rất ngon,rẻ.Mong cửa hàng sẽ duy trì được phong độ này mãi mãi,sẽ làm món ăn ngày một ngon hơn.
P/s : Chỗ ngồi nóng và ám khói quạt nem quá
Phục vụ quá kém. Khách ngồi vào nhờ dọn bàn thì bảo ngồi sang bàn khác. Nem lụi nướng sẵn nên có ngay. Chờ đúng 1 tiếng đồng hồ đc 2 cái bánh xèo. Còn 2 cái nữa thì chờ 20’ sau vẫn k mang lên, trong khi đó bàn đến sau thì phục vụ trước. Thái độ phục vụ quá tệ, như đuổi khách. Sẽ k bao giờ quay lại.
1 tuần e ăn cũng 2-4 lần ở đây. Đồ ngon giá vừa túi tiền, gọi thêm bánh hay rau đều đầy ự. Nước chấm ngon. Duy có vấn đề hễ cứ order bánh xèo là như mang nỗi tức. Đợi 15-20p là bt nếu đông khách( không vấn đề gì vì có thể nhâm nhi nem). Nhưng số đen hay sao đến lúc không quá đông mà đợi bánh từ 11h36 đến 12h21 vẫn k thấy gì. Báo 3 lần ( 1 cho chị làm bánh 2 lần cho bác chạy bàn) vẫn không động tĩnh. Khuyên nếu ăn bánh thì chọn lúc vắng thì ok còn không thì mòn mông má đi :)))