- Mình nhớ trc' Nem chua rán chị Hạnh ở đoạn Linh Lang cơ, baah lại chuyển ra đây (gần phía Đường Láng nhé)
- Nem có 2 loại là nem thường và nem bột. Nếu k có order thì auto sẽ là nem thường nhé. Nem thơm mà ăn đã miệng. 20 cái 2 đứa ăn vèo cái là hết ngon dã mannn ấy. Kiểu quà vặt rất vui mồm nhé!
Ở đây còn bán cả trà quất nữa nhé ????????
- Quán chỉ có chị chủ (chị Hạnh) đứng rán thôi, nên sẽ hơi lâu và chị ấy hay quên quên nhớ nhớ order của khách nên các bạn tới ăn kiên nhẫn chờ đợi nha!
#reviewfoody #thanhstreetfood
Lần trước ăn thấy ngon lắm nên hôm nay quay lại, ai ngờ đúng hôm ăn CHÁN KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ???? Mình lúc nào chụp ảnh đồ ăn mà lần này nó dở đến mức mình chả buồn chụp nữa. Nem chua rán bây giờ 5k/ cái nhưng bị nhạt ý mng, tương ớt vốn là điểm sáng của quán thì chua và đắng chứ không cay :( Khổ lắm chắc tại mình đen ...
Ôi sao mình ko ăn cái món này sớm hơn cơ chứ, tại nó đỉnh cao luôn ý :((( thấy nhiều người review khen mà ko nghĩ ngon với hợp khẩu vị mình như vậy luôn. Nem chua rán chị Hạnh, mình gọi order qua Now 10 cái, nem chua giòn bên ngoài, bên trong lại mềm và hơi dẻo dẻo. Tương ớt ở đây đỉnh cao luôn, hơi cay cay ngọt ngọt vắt thêm miếng quất nữa ôi best luôn ạ, giờ viết mà chảy nước miếng luôn ý :((( Hình như mới lên giá là 5K 1 chiếc rồi, hồi trước có 3K thôi ý.
????Nem chua rán chị Hạnh: 465 Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội
????4k/chiếc
Bà hoàng nem chua rán của lòng tui nay chuyển về bên Đội Cấn ùi, không còn bên Linh Lang nữa nha
.
✨Nem chua thơm lắm, vàng rộm. Bì heo chiên lên ăn cảm giác ngậy mà dẻo dẻo mê tít. Có cả nem chua bọc bằng vỏ bánh bò bía nên giòn tan, tuy có hôm vẫn bị ngấm dầu đấy ????
Mà hình như nước chấm hơi xuống tay thì phải, bớt ngon hơn trước nhưng vẫn là vị cay xè lưỡi ấy cùng với quất thơm đặc trưng. 2 đứa lần nào ăn chắc cũng phải hết 20-30 cái ý mới yên tâm về được ????
Review thái độ của chủ cửa hàng Nem chua rán chị Hạnh ở 465 Đội Cấn????
(sorry các bạn mình không sử dụng acc thật vì lý do riêng tư)
Bình thường mình không bao giờ thích feed back trái chiều hay tiêu cực về các cửa hàng ăn nhưng hôm trước mình qua Nem Chua Rán Ms. Hạnh mua và bị đối xử ntn, ức chế quá nên thiệt sự phải chia sẻ với mọi người vụ này.
Nem chua rán chị Hạnh thì nổi tiếng rồi, độ ngon thì mình không đánh giá vì bản thân mình cũng chẳng thích ăn nem chua rán???? Nhưng bạn trai mình lại thích ăn nên đôi khi vẫn qua đó mua mang về. Bình thường thì ít khi tiếp xúc với chị chủ vì cửa hàng khá đông, chủ k có thời gian nói chuyện với khách nhưng vì bạn trai mình là khách quen từ lâu và buổi chiều vắng vắng nên chả hiểu sao chị Hạnh lại đi ra buôn chuyện ở ngoài, mà buôn chuyện kiểu ** đỡ được ấy các bạn????
Bạn trai mình order 30 cái nem chua rán (lúc đó là gần 2h chiều, vừa ăn cơm xong) nên mình hỏi lại là có chắc ăn được hết không, méo hiểu sao chị Hạnh lại chen vào nói là “20 cái hay 30 cái cũng hết, mày cứ ăn đi rồi sẽ thấy thiếu” (???) mình cảm thấy hơi vô duyên vì cho dù thế nào mình cũng là người quyết định mua bao nhiêu về ăn cho đủ để không bị lãng phí và mình cũng là người TRẢ TIỀN, sao chị H lại cảm thấy là c ấy nên dạy khách về vấn đề này? Mình thật sự thấy khó hiểu. Mình nói chuyện riêng 2 lần và cả hai lần khs chị ấy đều nghe được và comment vào cuộc nc của mình :))))) tóm lại là ép sale muốn mình mua nhiều nên ok fine k nói ????
Bh ms đến chỗ *** *** nè các bạn????
Order của mình để 2 túi riêng, 1 túi 20 cái nem của bạn trai mình còn 1 túi 10 cái là của mình. Bạn trai mình nhà gần đó nên đi tí về là được ăn rùi, nhưng hôm đó mình có hẹn với bạn mình lên phố cà phê, đường đi xa nên mình muốn bịt kín chút vì không muốn bị bụi bẩn vào (HN quá ô nhiễm). Chưa kịp buộc túi đã bị chửi “đừng có buộc vào như thế! Nem nó ỉu hết!!”. Okay mình hiểu là mở ra thì nem mới ngon, giòn nhưng chẳng lẽ cũng có tội khi mình k muốn nem của mình bị dính đầy bụi bẩn trên đường sao ???????? Lúc đó mình đã khó chịu rồi, cố giải thích thì chị Hạnh buông một câu đ’ thể hít nổi “mày***thế em, đã XẤU lại còn*** (cho dù lúc đó mình đeo khẩu trang trùm kín mít) và kèm theo một điệu cười khoái trá***�?? *hs c gái nghĩ là nói kiểu đó khách sẽ vui và cười vậy?? Đi mà nói với bạn trai mình thì k ai suy nghĩ nhưng bản thân mình ít khi ra đó và chẳng quen biết gì mấy, sao lại nghĩ là nói thế ok vậy, vô duyên dữ vậy??
Chưa hết, chị H còn nói chứ “làm gì để mà phải xinh với thông minh hơn đi e nhé”
???????? Mình tưởng mấy trường hợp ntn chỉ xảy ra trên phim, mà * tin được gặp cmnl lúc mua nem chua rán ở Đội Cấn????. Bị chủ quán chửi rồi sỉ nhục các kiểu, chỉ vì mình muốn buộc túi nilon lại để tránh bụi bẩn vào nem khi đi đường xa (ỉu tí có sao méo đâu??). Điên quá vì mụ ** dừng và tiếp tục diễn phim, mình cáu quá đ chịu nổi nên rời đi. Và sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!
Mình thật sự không hiểu văn hoá bán hàng kiểu này. Vì sao chủ quán lại chủ động đi chửi khách trong khi khách ** làm gì nên tội nên tình????? chị có bán hàng triệu hàng tỷ cái nem chua rán thì em cũng sẽ không bao giờ quay lại nhé. Là khách đi mua nem chứ kp là con nợ mà nộp tiền cho bà ấy rồi nghe chửi. *** ** !
P/S: câu chuyện này dựa trên trải nghiệm 1 lần *** k đỡ được của mình nên nếu các bạn khác không bị thì cũng đừng thấy lạ gì nha. Khs hôm đó mình xui bị chửi té tát, thôi tôi xin kiếu! ????
Đi qua thấy quán đông đi vào mua thử 50k được 11 chiếc. Ngoài giá cả rẻ hơn các quán khác ra thì không có gì để khen. Thái độ bán hàng tệ. Nem cũng tệ. Ăn toàn bột với bì. Ăn xong còn khó chịu bụng. Không có lần 2 luôn.
Mình mới ăn nem nhà c Hạnh vài lần . Mà giờ nghiền r ne . Hôm qua vưa mua tới 400 c rán sơ qua để biếu cho vai dứa bạn hay ăn vặt giống m .Chị chủ bán hàng nhiệt tình . tận tâm cực lun . Dầu rán hoàn toàn mới sạch ????. Ăn ở đây r thì qua yên tâm lun
Ngay chiều nay, lúc mình đến cx khá là đông. M.n nên xem xét có nên ăn lúc đông hay k. Thời tiết nóng nn đợi khá là chát. Nói chung k nên ăn ở đây, hà nội thiếu gì hàng nem ngon )))
Cái thứ nhất, cô rán nem trông qua loa lắm, có cái chín và có cái mình nghĩ k chín lắm chỉ chín bên ngoài thôi. Khách nhiều nên rán vội nên thực sự ăn quá k đảm bảo và sợ bị tiêu chảy đó các bạn.
Cái thứ 2, cô bán k theo thứ tự gì hết trơn í, mình đến trước và gọi 30 cái, nhưng cô vẫn để các bạn đến sau lấy nem trước, rồi thì kêu cô rán nhanh lắm ))))) mình đợi 50p và đã quá ư mất bình tĩnh nên dục n.y đi về, nếu k phải vì có n.y ngồi cạnh mình đã về lâu r, chứ thật sự đợi đc 20p mà thấy cái kiểu cô đưa cho mấy a ship đến sau mình lấy trước 5 cái!? là mình quá ư k ưa chỗ này r.
Thứ 3, trà quất vs chanh cô để dải đầy dẫy sát hẳn vào cái tường của cái trường thăng long nên k đảm bảo vệ sinh lắm đâu )))) đá còn bốc bằng tay!!!
Còn 1 cái nữa trờiiii ơi kinh khủng.... CÁI MÓNG TAY của cô í đen kìn kịt luôn. Ôi đợi 50p mới để í cái móng tay, 1 phát k do dự đứng dậy đi về :)