Chỗ này có tận 2 quán hay sao í, mới vào ngõ đã được giới thiẹu đi vô trong nữa, ghế xanh. Đông lắm luôn, cg chật chội, người vs người cứ sát sát vô nhau, nghe lỏm dc người khác nói chuyện nữa kia :))) Định gọi mỗi thứ xíu ăn thử nhưng c nhân viên bảo tối thiểu 10 cây, thôi okie vậy. Mình thasy 2 bạn kia nói sao ép khách, c đấy bảo k phải ép mà phải gọi ít nhất từng đó ???? Mình thấy k hợp lí lắm, ăn vặt cho vui mà ăn cả 10 que moiix món no rồi sao đi ăn món khac dc :((( Nem ăn cg ngon, nước tương cay cay ăn thích. Gọi ít thì mấy c nhân viên hay nhìn nhìn k biết ý gì, nên thôi ăn xong tẩu ngay cho rồi :)))
Giờ này đã muộn rồi ko biết có ai xem ko nhưng mà kệ cứ phải up tí nem tối qua đi ăn???? Mọi lần thèm nem là t ra Hàng bông cơ, nhà quê mới đc bạn dẫn ra đây lần đầu))))
Hàng này nằm trong ngõ, từ đầu ngõ kéo đến tít sâu bên trong cơ. Ngồi sát với tường mà lối đi lại cũng bé lắm, khách thì đông như nêm cứ người vào người ra liên tục☹️ T ngồi hàng ghế xanh nhé, có hàng đầu ngõ ghế đỏ là 2 hàng khác nhau đó. Bạn t ăn mấy lần bảo hàng ghế xanh ăn ngon hơn nên cũng biết thế nghe theo thuii!!
T đi 2 người gọi 10 nem rán, 10 nem nướng, 5 cá chỉ vàng, 1 đĩa củ đậu và 2 chai Saigon. Nem rán để nóng ăn ngon lắm cơ mà vì cứ đợi đủ đồ ra để chụp nên bị nguội đi tí hic :((( Nem nướng ăn cũng ổn nè, mỗi tội ngta cứ nướng cả 1 chập rõ nhiều để trả cho khách nên nhiều cái bị cháy. Cá chỉ vàng thì tuyệt cú mèo vừa thơm vừa dai, chấm tí tương ớt rồi làm ngụm bia ôi sung sướng cuộc đời???? Đi ăn mà ngồi đông thì nóng lắm, các c gọi thêm củ đậu ăn cho mát ruột mát gan nhá!! ???????? Tổng thiệt hại là hết 185k nhưng mà t chỉ biết 50k/đĩa chục nem, còn lại t quên mất k hỏi giá????
Để mà nói thì cứ bước đến con phố Nhà Thờ , hoặc Ấu Triệu thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến món nem nướng . Nhưng kì thật mình thấy nem nướng ở đây cũng chỉ dừng ở mức tạm được thôi chứ chưa thực sự xuất sắc . Cá nhân thì vẫn prefer nem rán hơn vì nó nhiều bì và thịt , cảm giác khi ăn cũng nóng hổi hơn là so với nem nướng . Ngoài ra mình còn hay gọi kèm cá bò nữa , để mà gọi ăn chơi thì cũng vui vuii . Một điểm cộng cho quán là tương ớt vị khá đặc trưng và cay ????????. Ở Hà Nội mình còn hay ăn nem rán ở Ngõ Tạm Thương trên phố Hàng Bông nữa , tuy ớt không cay bằng nhưng vị nem cũng rất ngon và đáng để thử nha ^.^
???? Lên phố rẽ vào trà chanh chém gió vỉa hè cùng với nem nướng đúng là tuyệt
???? Nem hơi ít cũng ngon 50k /10 cái
???? Rất đông
???? Nhân viên phục vụ k nice
Mình đi du lịch cùng bạn, tra trên mạng thì mới biết chỗ này, đến quán lơ ngơ chưa kịp hỏi là có món gì, phục vụ nói nguyên một tràng mà không muốn mình nghe kịp, đi hai đứa thế là mình cứ ậm ừ bảo lấy phần nào vừa ăn thôi thế mà bà phục vụ tự order luôn 2 dĩa 20 cây rồi củ đậu khoai chiên các kiểu, ăn lòi ra không hết mà phục vụ kiểu như mày ko ăn tao vả không trượt phát nào. Thôi mọi người có đi du lịch thì né ra, thực sự ở Hà nội còn nhiều chỗ bán nem chua lắm chứ ăn như này ngon không thấy mà ăn cục tức vàp người
Nếu mình đánh giá dưới 1 sao được thì mình đã đánh giá rồi. Chỗ này có hai hàng ghế xanh và đỏ, để chung với nhau. Họ sẽ mời các bạn rất niềm nở. Mình order một phần nem rán mang về của một trong hai hàng. Mình chờ một lát thì thấy lâu mà mấy anh chị chạy giỡn kêu khách ý ới nên mình chạy đến hỏi một chị nem rán chiên có liền không chị. Thế là mình BỊ CHỬI. Đồng ý là chiên sẽ lâu, nhưng nguyên văn của chị là như thế này “ Có hai hàng” xong quay qua chị còn lại bảo “ sao nó ngơ thế, tao nói tiếng miền nam mà nó không hiểu” chị bỉu môi và nhìn mình như “ m mà tỏ ra thái độ là 500 anh em tao xả m”. Sau đó thì mình thập thỏm dưới ánh mắt sắc lẹm của tất cả nhân viên trong quán. Chất lượng đồ ăn thì không đáng đồng tiền luôn.
Quán rất đông luôn, mời chào nồng nhiệt. Nhưng khi vô ngồi rồi là nhân viên trở mặt liền, hỏi dồn dập, mình lần đầu ăn nên chẳng biết nói gì, cứ ừ ừ, là bê ra một đống, mỗi thứ đều tính tiền và không được trả lại >.<
Mình từ sg ra, nên nem ở đây vị không vừa miệng lắm, ăn nó nhạt nhạt, lợ lợ mà dính dính kiểu gì ấy ????????
Sẽ không quay lại đâu, vì quá sợ nhân viên, kiểu cứ muốn đánh mình ấy ????????????
Ăn từ hồi cấp 3...mới vô sg sống 3 năm lần này ra ăn dẫn bạn bẻ ra ăn mà thấy chán vô cùng từ đồ ăn đến cách phục vụ, đến buổi chiều có 2 anh chị kêu vào trong ngồi bọn mình muốn ngồi ngoài, chị kia nói ko đc tỏ thái độ luôn, mang nem nước ra thái độ xin thêm tương ớt ngoảnh đít đi luôn, nói mấy lần cũng ko cho, mấy đứa đổ mang về nhà...cạch luôn nhé sang em Thuý ăn
Mình từ Vũng Tàu ra lơ ngơ vào quán, đọc thấy mấy trang báo review thấy bảo ngon lắm, hớn hở tìm đường tới, tới thì ôi thôi nói quán thì nói cho sang, chứ đúng là mấy cái ghế ngồi trong con hẻm không hơn ko kém, trời mưa ướt ướt bẩn bẩn, mất vệ sinh, chiên đồ ăn ngay dưới đất, ngồi kế chị chiên đồ ăn với cái bếp điện chiên dầu thì đen như nhớt xe máy lâu ngày không thay :)), chị chiên khoai tây, nem rán lâu lâu có cái rớt xuống đất chị ngó ngó ko ai để ý chị lại bỏ lên dĩa cho khách như ko có gì xảy ra:)) order thì nói lấp lửng gian gian, mình vào chưa biết gọi gì thì cứ nghe "20 30 nha em" làm mình tưởng dĩa 20 30k j đó, gọi ra thì là 20 30 cái nem, còn khẩu vị chắc mỗi vùng mỗi khác còn với mình thì nem chua nướng ở đây ko khác j thịt xay trộn với bì rồi đem đi nướng, ko có bất cứ vị gì cả, order 20 cái nem+1dĩa xoài+2 cốc nước, tổng cộng 155k mình và thằng em ăn đc mấy cái là ko ăn nổi nữa, thanh niên thủ đô ăn vẫn rất đông, kỳ lạ. Thấy thất vọng với mấy cáo trang báo review vớ vẩn.
Nhóm mình đi 4 người từ SG, vào quán lơ ngơ chưa biết gọi gì thì chị bán hàng gợi ý nem 3 chục 4 chục nhanh nhảu kiểu chẳng muốn tư vấn gì nhiều.
Thế là gọi 3 chục (tưởng 30k). Lúc mang ra nhiều quá nên xin trả bớt lại nhưng bị từ chối dù quán rất đông và nhiều người vẫn tiếp tục order nem nướng.
+ 4 nước tắc
+ dĩa trái cây
+ 1 chục nem chiên
Tổng cộng 290k
Túm lại, quá mắc nem nhỏ xíu, ăn nhạt nhạt không có gì đặc biệt. + không thích thái độ phục vụ, kiểu ko rõ ràng, thấy gian gian.
Tạch quán này, sẽ không ghé lại.