Do ở đây không có bán đồ ăn thức uống tại chỗ nữa mà vẫn bán bột trà xanh bình thường nha. Mình thích trà xanh ở đây lâu lắm rồi mà mắc quá nên hôm nay có lúa mạo muội mua dùng thử. Do đến dịp trung thu nên chị chủ cũng có làm bánh trung thu mà giờ hết nhận ord rồi. Khi mình ăn thì cảm giác ngon dã man đúng chất trà xanh xịn ko như matcha bên Phúc Long hâhha. Do bánh shop làm còn mới nên khi ăn còn hơi cứng tí phải đợi 3-4 ngày cho bánh thấm dầu mềm lại rồi ăn mới ngon hì hì☺️☺️ mình mua 2 loại houjicha với matcha mà cá nhân mình thấy matcha ngon hơn khị khị???? Mình còn mua thêm bịch trà xanh loại số 3 tên là Matcha W3(003) giá 400k/100gr. Về mở zip ra mùi thơm phức hà???? với lại bao bì bánh trung thu ở đây làm dễ thương quá ikkk<3 Í mà quên ở đây có con mèo siêu dễ thương luôn các bạn ơi, trời nhắc đến muốn lại nựng nữa quá, em í mặp mặp hiền lắm????????
Năm nay Nekome có làm bánh trung thu nữa, 1 cái tầm 50K, chỉ có nhân đậu đỏ và nhân trà xanh. Phần trà xanh không thơm lắm, vị rất nhẹ, ăn cũng được chứ không xuất sắc. Nhưng được cái là bánh nho nhỏ, không quá ngọt, hợp với khẩu vị của mình. Bao bì cũng xinh xắn dễ thương.
Hôm bữa test hàng thử bột trà kia ok lắm nên giờ tới mua 1kg luôn, được phân ra 5 bịch sạch sẽ, hết cả triệu đồng, cơ mà đáng tiền.
Người bán nói chuyện nhỏ nhẹ, thân thiện.
Mua bột Matcha ở chỗ này, giá cả phù hợp với chất lượng.
Gói này 20g là 60k
Nhân viên cũng thân thiện, đoạn 1 chiều phải đi ngược xíu, bên trong đẹp :)
Nghe nói quán này nhiều rồi nên mới rủ bạn mình đi để để mục sở thị quán ra làm sao. Quán nằm trong hẻm, không khó kiếm nhưng phải chú ý 1 chút. Quán có mấy lầu thì mềnh không để ý nhưng minh lên lầu 2 ngồi. Ghế gỗ ngồi bệt khá lạ, có 2 chú mèo xinh xinh chạy ra chạy zo nữa.
Mình kiu 1 phần matcha yogurt 55k. Ly khá bự, vị matcha đậm đặc, mix với yogurt tạo ra mùi vị kì kì. Lúc đầu uống không có quen, sau đó cũng thấy lạ lạ tuy nhiên mình cũng không hạp với loại này lắm.
Quán này khá dễ thương, còn tặng cho decal mang về với 1 viên kẹo matcha nữa. Viên này thì ngon thôi rồi, kết lắm á.
Quán yên tĩnh, có dịp ghé thôi chứ nước uống thì hơi lạ với mình. Hức.
Quán trong hẻm, đường 1 chiều, giá hơi mắc xíu so với sinh viên nhưng bù lại chất lượng tốt
+ Không gian sạch sẽ, sáng sủa, có máy lạnh
+ trà ngon, vị rất vừa
+ nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, chu đáo
+ gửi xe free