Ăn được 2 lần chổ này rồi, AEON MALL Tân Phú, thịt bò ướp vừa ăn, bánh mì lúc nào cũng nóng giòn, thơm lừng.
Không gian khá rộng, nhiều bàn ăn, lúc đông ra món cũng không lâu lắm. Có cô phục vụ hơi lớn tuổi hay quên và hay lóng ngóng :))))
Giá cũng ổn, tầm 35k đến 55k
Mình vô ăn kêu bò 2 rồi cô phục vụ cũng ghi nhận rồi. Mình ngồi một hồi thì có thêm vài vị khách mới vô gọi món. Mình đợi khá lâu và thấy ngta vô sau mà có trước nên khá bực mình. Mình gọi to vào lần phục vụ mới nghe và cuối cùng đã order lộn sang bò 3. Mình thấy và chỉnh lại nhưng phục vụ nghe rồi bỏ ngoài tai xong xíu nữa bưng ra mình không nhận cổ cũng kêu mình ăn đại đi nên mình đành phải ăn. Lúc tính tiền cũng bị bơ và tỏ thái độ.
Đi ăn gọi phần 2 giá 27k,tính tiền thì giá 40k
Hỏi thì trả lời chớt quớt,có menu giá rõ ràng bảo là giá của 4 năm trước
Lúc đầu định ko ăn do quán bún bò kế bên đóng cửa nên vì đói phải ghé vào ăn luôn
Thấy quán hoành tráng cũng to
Rốp cuộc vào le que dc có 2 người.Hiểu dc lý do vì sao quán ế hơn quán bò né 3 chị em cách đó vài căn
Phần ăn dc có 2 lát thịt mỏng còn hơn tờ giấy báo
Vài cọng hành > Hết
Tính tiền 40k....cái đậu phộng