Vị trí: Nằm mặt tiền & ngay ngã 4 đường N.V.Linh & Bùi Bằng Đoàn.
✔️ Có chỗ để xe máy, xe hơi. Có nhân viên giữ xe, giữ FREE.
---------------------
Không gian: Quán nhìn rộng rãi, sang trọng, sạch sẽ. Có 1 trệt & 1 lầu, có khu trong máy lạnh & phía ngoài trời. Decor nhìn rất giống Thái, nhạc mở nhẹ nhàng khá hay ???? ????.
- Khách tới ăn tối đa phần đều đặt bàn trước để giữ chỗ. Còn nếu không đặt bàn trước thì thường sẽ phải ra phía ngoài ngồi ????.
- Nếu đi 2 người thì có thể còn chỗ bên trong ????.
---------------------
Nhân viên: Nhìn hơi thiếu chuyên nghiệp vì không bận đồng phục ????.
✔️ Lên món nhanh, quản lý nhiệt tình, chu đáo ???? ????.
--------------------
Giá: Nhìn chung cũng ko quá cao. Đi 4 người, kêu 5 món + 4 ly nước, mà chỉ hết có 933k ????.
✔️ Ở đây ko bị tính VAT & Service charge nhé! ????
--------------------
Chất lượng: Đồ ăn rất ngon????, giá cả cũng rất ok????, tuy nhiên nếu n.viên mặc đồng phục thì quán nhìn chắc chắn sẽ professional hơn ????.
--------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm về quán bên dưới nhé!
???? Follow Instagram @nhatminh_nguyen98 to explore more places and foods????
???? Quán nằm ngay góc đường Ng Văn Linh giao với Bùi Bằng Đoàn nhé. Giữ xe trước quán
Không gian trong nhà có máy lạnh, bàn ghế thỏai mái sạch sẽ. Nói chung về k gian là ổn ????
???? Vì mình ăn ở đây từ lâu lắm rồi, khoảng gần 10 năm trước cơ, nên cũng có nhận thấy đc quán vẫn giữ nguyên được ấn tượng tốt của mình về quán ????????
Về món ăn, thường mình sẽ gọi những món cố định như Tom Yang Koong, Gỏi miến rau nhút và Pad Thái trước ???? Hôm nay có thử thêm món gỏi thịt bò nướng, vẹm xào sate, cải ngồng xào tỏi nữa
-Cải ngồng và Pad Thái: ăn ổn, nêm nếm vừa ăn
-Gỏi miến rau nhút: món này khá là lạ, nhưng ngon và siêu cay luôn, ăn lần đầu mình vị sặc vì cay ????
-Tom Yang Koong: vừa the the vừa béo mùi nước dừa, nước dùng có nấu kèm với xả, lá chanh Thái, hành tím làm kích thích vị giác lắm ???????? Ăn kèm với cơm nóng là hết ý luôn.
- Gỏi bò nướng: Thịt bò nướng chín tới, mềm và thấm gia vị, và cũng cay ????
- Vẹm sate: con vẹm tươi, ngọt thịt, có mùi của lá húng quế nữa nên ăn vừa cay vừa thơm nồng.
Bên cạnh đó quán có phục vụ các món chè, bánh tráng miệng cũng rất đáng để thử
???? Giá cả khá cao nhưng theo mình hoàn toàn xứng đáng với chất lượng món ăn và cả vị trí nữa.
Nhân viên pv bài bản, rất chu đáo với khách
Ăn ở đây lần 3 và thích nhất món cơm nếp với tôm sốt cà ri, ngọt ngọt béo béo đúng gu đứa mập như mình.
Gỏi miến trộn tôm mụcw với rau nhút thì hơi chua một chút.
Lâu lâu ăn lại vẫn thấy ngon.
Quán có vị trí đẹp, đồ ăn ngon, nhân viên thân thiện. Tụi mình đi 2 người giá tầm 500k cho 3 món. Nghe có món cua và tôm ngon nhưng giá hơi chát nên chưa thử, có thể sẽ thử vào lần sau.
Không gian ổn, món ăn cũng được. Nhân viên cũng lịch sự, mình đi với cty. Mấy anh chị trong cty yêu cầu hơi nhiều :)) nhưng các bạn nhân viên vẫn lịch sự, phục vụ chu đáo mặc dù hơi lâu. Nhưng đó là giờ trưa khách đông nên thông cảm được. Có điều không biết quán thiết kế bếp sao chứ bọn mình ăn xong ra ngoài quần áo ám mùi bếp hơi khó chịu. Làm cả buổi chiều đó bọn mình phải làm việc trong cái không khí toàn mùi đồ ăn :))
Mình với bạn đi bộ vòng vòng q7 thì tấp vào đây ăn thử. Lần đầu không biết đồ ăn nhiều nên kêu 2 Pad Thái và 1 cơm trái thơm. Mình và bạn mình sức ăn rất khoẻ nhưng cũng ăn ko nổi, đem nửa cơm chiên về
Chất lượng đồ ăn ngon, phần ăn rất nhiều.
Pad thai: ăn siêu thích. Cọng hủ tiếu mềm dai, tôm trứng nhiều. Cay ngọt chua mặn có đủ. Nhìn hình tưởng nhỏ, ai dè lúc đem ra hết hồn
Cơm chiên trái thơm: ngon nhưng mình ko thích nho khô trong cơm, ăn cứ chua chua nên ko thích. Lần sau nói ngta ko cho thơm vô là ăn toẹt vời
Trà sữa: vị trà đậm. Hồi trước chỉ thích trà thái đỏ thôi. Từ ngày uống ở đây bắt đầu thấy thích trà thái xanh
Thèm pad thai thì cứ vô đây làm 1 dĩa là căng bụng mãn nguyện đi ra
Món Thâi ngon, thanh đạm hơn những chổ khâc.
Cơm trâi thơm giao hàng vẫn co trái thơm, mọi thứ cắt nhuyễn nên chỉ thấy nho khô, hật điều, thơm, lạp xưởng thích hợp trẻ con, ăn kiêng, healthy
Pad thâi vẫn ngon như cũ, hấp dẫn
mình order trên Grab phần cà ri giá 145k cho một tô lớn ăn 2 người. Nhưng khi nhận hàng thì chỉ là một phần nhỏ đủ 1 người ăn. Cảm giác giá không hề cân xứng với thực tế nhận dc.