Thèm đồ Thái mà lại ở ngay trung tâm quận 1 thì phải qua đây nè. Giá cả vừa phải chứ không trên trời, nhân viên lịch sự nhiệt tình, không gian đẹp sang vừa đủ và đồ ăn thì siêu siêu ngon luôn.
Một số món trong menu nghe hay là lạ nên mình order thì được thông báo là hết bán, không có, chán tí tẹo. Thì thôi cũng ăn mấy món căn bản như cơm ruốc, pad thái, tomyum... cho dễ ăn. Vị đậm đà chất lượng, không bị lợ lợ kiểu Thái chưa tới như 1 số nhà hàng khác. ấn tượng ngay từ miếng đầu tiên. Highrecoment cho nhà hàng này á!
Hồi xưa nhân viên lịch sự niềm nở, lần này mình đi book bàn trước 6 ng lớn 1 bé tức là 7 người , đến nơi thấy bàn có 6 chỗ thôi mới nhắc thì bạn nv tỏ vẻ khó chịu, rồi đi lấy ghế em bé và kê thêm bàn thì thái độ kiểu hơi vùng vằng giống lỗi do mình book thiếu giờ mất công bạn ấy.
Chất lượng đồ ăn cũng ko có gì đặc sắc, ko hiểu sao lại có thể là nhà hàng có tiếng đoạt giải Best restaurant gì đó dc.
Cà ri gà thì quá mắc so với 1 khẩu phần chút xíu, múc mấy muỗng là hết, thịt gà kiểu ức gà đông lạnh bở rệch, cả bàn mình ăn 1-2 miếng gà là bỏ lun vì gà quá dở.
Pad thai, cơm chiên, gỏi xoài cá trê: ok nhưng cũng ko đặc biệt ấn tượng gì
Gà chiên trứng muối: siêu dở, lại dùng loại gà công nghiệp bở bở ăn rất chán
Túm lại sẽ ko quay lại, ở SG nhiều quán và nhà hàng Thái ngon hơn nhiều.
Nằm ở lầu 5 Saigon Centre, góc chỗ ATM vietcombank, bên cạnh nhà hàng Quảng Đông, đối diện với 1 quán Thái khác, menu nhiều món đa dạng ngoài những món đặc trưng Thái như hủ tiếu Tomyum, Pad Thái, có nhiều món ăn như kiểu cơm gia đình ăn với cơm trắng ????, tráng miệng nhiều loại như chè, kem, gọi nấm xào bông cải, bò xào tiêu đen, súp tomyum tôm càng , cua sốt trứng muối, đồ ăn ngon đặc biệt là dành cho những ai ko ăn được cay ????. Thanh toán có ví điện tử Grab pay .
Hương vị của Nara xưa giờ vẫn vậy, vẫn cực kì ngon và đậm đà, hợp khẩu vị nhất trong tất cả các nhà hàng Thái Lan, nhân viên tốt chứ không thấy giống như mọi người hay nói. Có điều là mình vào quán sớm nhất mà có nhiều món lại hết, hơi vô lý nhưng nói chung quán làm món vẫn xuất sắc ????????
Hôm nay, nhà mình ăn thử món thái Nara trên Taka, order 3 món chính: Pad thái, lẩu tomyum, gỏi xoài cá trê. *nhỡ ăn xong mới nhớ chụp*
Khẩu vị món ăn:
- Pad thái có vị me ngọt, phải trộn với nhìu ớt bột vắt chanh thì đỡ, em gái mình không ăn cay nên ngọt lịm.
- Gỏi cá trê hơi nguội, cá trê k có giòn rụm nóng hỏi nên ăn cũng bình thường.
- Lẩu tomyum 3 con tôm to, ăn cũng ngon nhưng chưa đậm vị thái lắm.
Phần nước order trà sữa thái siêu ngọt, phải đợi tan hết đá xong xin thêm đá nữa mới dùng được.
Tráng miệng ăn xôi xoài, xôi ngon lắm nha nhưng nước cốt dừa lại ngọt nhìu hơn béo huhuu.
Đi 4 người tổng bill là 835k so với taka thì bình thường nhưng món ăn thật sự rất ngọt (với cá nhân mình), phần dùng k nóng sốt lắm nữa. Nhân viên phục vụ ok nhé! Hi vọng bếp làm ít ngọt hơn
Mình vào Nara từ lúc 12h từ lúc quán lác đác vài khách chưa có ai, đến khi quán full khách và tất cả các bàn khác đã lên món thì bàn mình vẫn không có đồ ăn. Trong khi chỉ đi 2 người và order 2 món đơn giản. Hỏi nhân viên thì được trả lời là các bàn khác đến trước nên được lên đồ trước??? Sao lại như thế trong khi mình vào quán từ rất sớm. Sau thời gian chờ đợi trong sự mất kiên nhẫn thì món được lên lúc 12h45 tức là chờ mất 45p. Chưa kể món phở xào bò mặn đét như cho cả tấn muối vào. Kết thúc buổi đi ăn không mấy vui vẻ các bạn ra bill và bill còn bị sai nữa ( thừa nước). Cái này nhỏ nhưng cộng hưởng vào trải nghiệm tồi tệ lúc chờ đồ ăn thì cho Nara 3/10 điểm.
Nhân viên không miền nở mặt giống như mới bị ai đánh tiếp khách mà nguyên đống đi ăn vây là thây không zui rôi hen , ra cái dĩa mưc chiên có 4 miếng nhỏ xíu giá 100k ôi mịe oi không có lần hai quay lại , chưa kể muỗng dĩa dơ quá trời dơ