Nara coffee phan đình phùng
đi với nhỏ em có công việc nên lượn lên khu này, sẵn có khung giờ trống nên tấp vào quán tìm chỗ nghỉ chân. Tiệm nằm ở khúc phan đình phùng gần ngã tư phú nhuận, nằm bên tay phải nếu đi từ hướng ngã tư phú nhuận về quận 1.nhìn bên ngoài thì không ấn tượng lắm vì tông màu đen hơi tối tối, để xe trong nhà luôn cũng yên tâm, tầng trệt là quẩy order, có bán bánh nữa nhé. order xong lên tầng 1 ngồi, không gian cũng rộng rãi thoáng mát dù tông màu vẫn là đen và hơi thiếu sáng, vài mảng tường có decor khá style, cây xanh cũng nhiều nên nhìn chung là cũng được mắt. Mình order 2 ly trà sữa nara, trong ly đã có sẵn thạch giòn giòn, trà sữa thì vị cũng bình thường không đặc biệt nhưng nói chung là ổn, giá 42k 1 ly cũng hơi nhỉnh xíu. Nhân viên nhiệt tình dù hơi lo việc riêng nên làm nước hơi chậm.
Được mã free 1 ly nước của Ifind. Nhờ ifind mà mình biết được thêm 1 quán coffee dễ thương vậy.
* Quán nằm gần ngay ngã tư Phan Đình Phùng và Phan Đăng Lưu, mặt tiền quán không có gì nổi bật với mấy quán cứ san sát nhau nên nhìn kĩ thì mới thấy.
*Không gian quán siêu dễ thương luôn á, tầng trệt là gọi nước, tầng 1 và 2 là để ngồi lại dùng nước, mình đến tầm 4h chiều quán khá vắng, nên ngồi ở tầng 1. Quán rộng rãi, nhiều cây xanh, cây kiểng còn cả 1 khu vực giống như hòn non bộ vậy, view sống ảo cực chất luôn ???? Chưa kể cách sắp xếp, bày trí của Nara cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế. Theo góc độ của mình thì không có gì để chê hết luôn. Đến học hành, trò chuyện, làm việc đều oke.
*Thức uống: mình chọn ly rasberry yougrut, món uống ngon - xinh xắn, rất hợp khẩu vị.
* Nhân viên đều rất dễ thương và vui vẻ, dù mình đến đổi mã free cũng đều không tỏ thái độ gì hết. Chú bảo vệ cũng thân thiện nữa.
Lần đầu quá hoàn hảo, chúc Nara sẽ có đông khách hơn nữa nhé.
Hẹn Nara 1 ngày không xa ❤
Hôm này dọc dọc beamin, thấy có đang có deal giảm 40% mà cũng hơi phân vân do thấy mấy bạn chê quá, nhưng thôi rẻ mà thử coi sao, ngon thì trời cho còn ko thì trò chơi.
Ai dè, tá đa nhận ly trà thấy iu ngay, iu nhất câu quote trên ly” life is short, make it sweet”, dòm dòm rồi thử miếng trà sữa ngon mà ta, ngọt thanh không gắt, xong thử miếng Nara tea chua chua ngọt ngọt nói chung ưng cái bụng. Trước giờ mê trà trái cây bên Tiệm trà tháng 4 vs Izbon, giờ có thêm 1 quán trong wish list nữa rồi.
Phải nói đây là món mocha và coffee blended dở nhất mình từng uống. Trước khi đặt hàng Baemin đã tham khảo review trên Foody nhưng thật ko ngờ lại dở đến mức ko thể tưởng tượng được. Giao hàng đến 2 ly thì được 2 cục đá tổ chảng giống như vừa lấy từ ngăn lạnh ra. Okê!! Uống vào thử 1 phát là phải nôn ra bỏ hết 2 ly, toàn mùi đường hóa học đắng nghét và chả nghe mùi coffee, sữa hay chocolate gì cả. Giá cũng đâu phải là rẻ nhưng ko ngờ lại thu được chất lượng tệ như thế, cũng may là có giảm giá ko lại phí tiền mua cục tức. Thất vọng toàn tập và ko bao giờ quay lại nhé Nara...