BÁNH 4 VỊ CỦA NAPOM CÓ ĐÁNG ĐỂ THỬ
????Napom's Bakery - 16 Hà Đông 1 ⏰ 8am - 10pm
????55k - 200k
-------------------------------------------------
????Biết Napom có bánh mix 4 vị nên mình mua ăn thử. Chi nhanh này hơi xa. Đến 515 Trần Cao Vân rẽ trái là tới ????
????Mình mua 1 hộp là 55k. Size bánh là 3x3 nhé. Nhận xét chung là trang trí xinh, cốt bánh mềm, ẩm, kem hơi béo. Bông lan trứng muối ngon nhất nè, kem ngọt nhẹ, ăn cùng dăm bông mằn mặn, trứng muối hơi bột quá. Bánh milo thì không đậm vị milo lắm, thoang thoảng thôi. Bánh velvet thì đậm mùa màu thực phẩm nè ???? Vị như bánh kem bình thường ý. Tiramisu là cốt bánh brownie, cốt bánh hơi cứng, kem wipping chứ không phải kem của tiramisu.
????Với giá 55k thử được 4 loại thì mình thấy cũng ổn nhưng vị thì chưa đặc sắc lắm. Nhân viên ổn
Tưởng ko ngon mà ngon ko tưởng. Quất phát hết cả hộp ko kịp chụp ảnh luôn. Ở ĐN tìm đc 1 chổ bán Nama khó cực. Mãi mới tìm đc 1 chổ nhưng ko đủ vị như mình muốn. Chỉ có mỗi socola. Nhưng ăn vẫn rất ngon. Thích lắm ạ. Sẽ ủng hộ nữa ạ
- Chất lượng : Bánh Napom thì nổi tiếng ở Đà Nẵng rồi . Ban đầu là bông lan trứng muối sau đó phát triển thêm bánh kem , bánh red velet , bánh trà sữa , bánh trung thu ... Chất lượng bánh ngon , kem và topping nhiều , tuy nhiên mình thấy giảm sút về chất so với trước đây , không biết phải do muốn tăng lợi nhuận hay gì không ???? .
- Không gian : Quán nhỏ , chủ yếu bán online và khách tới mua trực tiếp , chỉ có bộ bàn ghế nhỏ để khách ngồi đợi lấy bánh thôi . Trang trí nhẹ nhàng .
- Giá cả : Tăng so với trước đây , nhưng vẫn ổn so với chất lượng .
- Dịch vụ : Tốt . Tuy nhiên việc trả lời inbox hơi chậm trễ .
Từ khi mới biết đến các loại bánh tiramisu, mama chocolate,... thì Napom là chỗ mình ăn đầu tiên. Mua của quán từ khi quán còn ở quận 3, rồi đến kiệt Tôn Thất Đạm, đường 3/2, Hà Đông 1,... Sinh nhật, ngày nhà giáo, hay buồn buồn ngứa miệng cũng đặt ở Napom. Ở đây thì mình hay ăn bông lan trứng muối với uống trà sữa. Trà sữa với bông lan trứng muối thì khá ngon. Bánh tiramisu với red velvet thì cũng ổn thôi vì mình ăn thấy nhanh ngấy quá. Ngày trước mình từng đặt bánh sinh nhật cốt mousse chanh ăn rất ngon, không bị ngán như bánh sinh nhật cốt gato. Thật ra cũng không hẳn Napom là chỗ ngon nhất mình từng ăn nhưng mà đặt bánh ở Napom có bánh nhanh, giá cả ổn, gần nhà, dễ điều chỉnh bánh theo yêu cầu nữa nên mình hay đặt cho tiện.
Bánh quá ngon, trang trí đẹp, xịn không phải bàn. Mẹ mình thích lắm. Shop rep tin nhắn nhanh tư vấn nhiệt tình. Có điều hôm qua 8/3 shop có vẻ đông, ship chậm 30p, cuối cùng cũng ship nhưng không tính phí ship nữa. Nói chung sẽ ủng hộ lần sau nhưng mong shop sắp xếp thời gian hợp lý hơn.
Mình đến Napom nhiều lần rồi và thấy bánh rất nhiều sốt, phô mai, chà bông, bò khô mà cốt bánh vừa mềm thơm không quá dày. Giá cả cũng phải chăng nhân viên thân thiện. Có một lần mình đến mua mà chắc do sai sót nên bánh bị chua không ăn được. Nên mình đã đem và phản hồi quán, chủ quán cũng nhiệt tình làm lại cho mình cái khác. Quan điểm riêng của mình thì bông lan trứng muối ở đây là ngon nhất Đà Nẵng rồi. Ngoài ra các bạn cũng nên thử các loại bánh khác ăn cũng ngon lắm❤️