Chuỗi cửa hàng của Nao mới mở bán thêm món cháo sườn sụn nên mình đặt ăn thử, món này mà ăn vào thời tiết se lạnh mùa mưa của SG như bây giờ thiệt ấm lòng :3
Mình mới ăn Cháo sườn sụn quán này thấy vừa lòng ghê! Vừa bởi nhiều yếu tố!
- Hộp giấy đựng cháo nóng an toàn
- Cháo gạo xay nấu với nước xương đã ninh lọc kỹ nên cháo trắng tinh
- Cháo có sườn, có sụn ăn thơm
- Hành phi nhà làm không gắt dầu xíu nào hết
- Ăn hơi lạt miệng rưới thêm chút mắm nguyên chất
- Giao tới nơi vẫn nóng hổi
Giá 45k
Thêm quẩy 5k(cái quẩy bắc nhỏ xíu giòn)
Nếu bỏ ra 50k để thử cũng nên bạn ah!
Ngon thì do từng người cảm nhận, nhưng mình thấy rất ưng bạn ah! Ưng cái cảm giác an toàn của hộp cháo!
Cả nhà tớ mới ăn. Ngon phết. Cháo nóng hổi, mịn cực, không bị rời nước đến miếng cuối cùng. Sườn sụn nhai vui miệng lắm. Mẹ tớ ăn thịt bằm vì "sún" răng. Cả nhà đều nói thích cháo này nhé. Ah mà cay thì thôi rồi. Bạn thận trọng khi bỏ ớt của quán. Cả nhà 1 hộp sườn và 2 thịt bằm là tổng 109k. Tớ thấy ổn cho nhà tớ lắm luôn.
Cái bát cháo đặc biệt không co gì ngoài vài miếng sườn , gạo bình thương, vị bình thường mà tận 45k quá là đắt
Thề không bao giờ gọi nữa
hết tổng 61k cho 1 bát cháo đặc biệt và 2 cái quẩy mà thấy mua cơm tấm ăn còn ngon hơn
Không ngon một chút nào cả