Tò mò đã lâu nên nay thử ngay cho nóng!! Ship về tầm 15p thì bánh mì que HP đã hết giòn với nóng rồi, được cái pate cũng thơm, có điều cho hơi ít.
Bánh mì dân tổ: mình thấy cũng ổn, không biết diễn tả như nào:)))) kiểu nó lạt lạt mà lại thơm nhẹ vị trứng, cắn miếng đầu thì thấy vị xúc xích, miếng 2 thì thấy vị lạp xưởng, miếng 3 thì thấy vị khô bò ))))))
Dừa dầm: mình bỏ hơi nhiều đá nên hơi lạt tý, mà húp tới cuối rồi thì lại thấy béo lắm nè. trân châu trắng dẻo, có mấy miếng dừa thật ở trong ý. mình thấy ăn cũng ok hehe
Có điều ship về thì họ cho nhiều ni lông quá ý:(( cũng không trách được....
-> nếu có cơ hội thì mình sẽ còn ghé lại :))
[NAO ĂN UỐNG NGAY NÀO*** [Saigon ????????]
Cảm thấy quê thiệt sự khi đến tận bây giờ mình mới được ăn dừa dầm lần đầu tiên luôn ấy ???? mình order một cốc size L giá 35k mà đầy đặn lắm, bên trong là có trân châu dừa, dừa cắt sợi, sương sa và nhìu topping khác. Mình mê nhất là trân châu dừa á, viên nào viên nấy to tròn mà dai dẻo nhai đã miệng cực kỳ ☺️ nước cốt dừa pha cũng khá ổn, không bị quá đặc mà vẫn giữ được độ thơm béo. Mà phải chi nó ngọt thêm tí nữa thì là hoàn hảo do mình mê ăn ngọt lớm ???? điểm cộng cho nhân viên rất thân thiện, niềm nở, trò chuyện thoải mái luôn nhe
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
⏰10:00-22:00 (CN nghỉ)
????16~68k
Em order 1 mẹt 119k gồm: nem rán phố cổ, nem rán nhân phô mai, chả cốm HN, khoai lang kén. Tất cả 4 món trong mẹt đều ngon nhưng em thích nhất là nem rán nhân phô mai. Nem ăn rất vừa miệng thêm phô mai béo kéo sợi ăn đã gì đâu. Tất cả đều được chiên ráo dầu, ăn vị đậm đà ngon lắm. Khoai lang kén lần đầu em ăn, ngọt ngọt béo bùi, vừa ăn vừa nói chuyện là hết hồi nào không hay luôn ))
.
Nói chung cái mẹt này hợp ý em hết sức, món nào cũng ngon. Lần sau quay lại cứ mẹt này mà kêu khỏi suy nghĩ^^
__________
Follow instagram @eatwithcheesie để xem thêm nhiều bài review của mình nha ❤
Nghe khen dữ lắm nên cũng đặt Now để ăn cho biết bánh mì dân tổ là như thế nào nè. Không hợp khẩu vị nên thấy không có xức xắc như mình nghĩ. Bánh giao tới nhà vẫn còn giòn nè, nhân nhiều, thập cẩm hầm bà lằn đủ thứ luôn :)) Dừa dằm ngon, béo nhẹ chớ không ngấy, ngọt dịu.
Vị trí khá khó tìm, không gian địa chỉ mới còn nhỏ hơn chỗ cũ, đã ít chỗ rồi còn không có kế hoạch xếp chỗ cho khách. Hôm mình tới tận nơi thì full hết bàn trong nhà thế là giống như không còn cần khách nữa ấy, chỉ lo chạy đơn delivery rồi bơ bơ mình luôn ???????????? Thế là ghét luôn từ đấy chả thèm tới ăn hay đặt delivery gì nữa :v
Sữa chua thạch nếp trân châu dừa của Nao bao đỉnh luôn í ???????????? Mỗi lần thèm là mình lại order hoặc thuận đường là ghé ngang mua ăn thôi ????????
Bình thường thì ly này sẽ chua chua ngọt ngọt do có sữa chua và sữa đặc nhưng mình kiêng đường nên là không bỏ sữa nên ly này sẽ hơi chua, nhưng mình thích vậy nè kkkk
Trân châu dừa thơm, dai dai sần xật của cùi dừa cắt nhỏ; thạch nếp giòn giòn dẻo dẻo và bao thơm nên ăn nhiều chắc cũng không thấy béo luôn á )))))
Thật ra mình là con thích ăn cái, ăn topping hơn nước nên mình thấy chỗ này đáp ứng được điều đó, topping cho ngập ly ăn đã ghia kkk
Nhân viên cũng dễ thương, không gian thì hơi nhỏ nên thường mình mua về là chủ yếu
chắc chắc sẽ quay lại nnn lần vì món này hihi
9h tối mình chạy ra***mua. Hình như này chi nhánh chuyển nhượng
Trời ơi dở ẹt, ly mình là dừa sầu riêng
Tui thề k có lấy 1 mùi sầu riêng
Hạt đát add thêm tận 4k và đếm đủ 4 cục :)
Dừa dầm nhưng k thấy dừa đâu toàn rau câu với trân châu dừa chà bá có cục dừa chut ét
Thật sự lần đầu kaf lần cuôks
???? NAO - BÁNH MÌ DÂN TỔ
???? 15-230k
⏰ 10:00-22:00 (Chủ Nhật nghỉ)
Sáng nay có việc ra quận 1 nên tụi mình ghé qua đây ăn vì biết ở đây có bánh mì dân tổ. Tới đây khá sớm nên quán chỉ có 2 đứa mình thôi à )) cô chủ quán cũng thân thiện. Nhìn vô menu mà hết hồn luôn vì mình ko nghĩ ngoài bánh mì ra, quán còn có nhiều món ăn vặt với đồ uống như vậy. Mục đích chính là tới để ăn bánh mì dân tổ nên tụi mình order luôn 2 ổ bánh mì, thêm 1 ly đen đá ko đường với 1 cafe trứng Hà Nội (uống thử cho biết thôi ))) Quán hiện đang có khuyến mãi mua 1 tặng 1 cho cafe (cùng loại) nhưng do muốn uống 2 loại khác nhau nên tụi mình xin đổi 1 ly cafe trứng thành đen đá )). Bánh mì làm khá nhanh, bánh mang ra trên cái mẹt nhìn xinh xắn ghê, đựng trong túi giấy nhìn sạch sẽ nữa. Bánh mì thơm lắm luôn, tụi mình chụp choẹt đủ thứ, ngồi đợi cafe nữa nhưng bánh vẫn nóng giòn, hấp dẫn lắm luôn. Nhân bánh mình thấy hơi ít rau nhưng vị đậm đà lắm, có pate, xúc xích, chà bông, chả lụa,v.v. Cafe trứng thì hơi lâu nhưng nhìn xinh, vị béo béo, với mình thì hơi ngọt quá )) Tóm lại ko có cơ hội ra Hà Nội thì tới đây ăn thử cũng ổn lắm nha.
Follow tụi mình trên instagram nha @ongbagiahaman
Bánh mì be bé xinh xinh, pate thơm, hơi ít 1 tí. Nước chấm cũng cho hơi ít nè. Hy vọng quán cho thêm bịch sate hoặc ớt xay để trộn chung vs nước chấm để những người ăn cay như mình sẽ thích hơn
2 vợ chồng tối gần 22g đi mua dừa dầm ăn vì chồng thèm. Khá là thất vọng vì ly dừa dầm không ngon như mọi khi do nước cốt dừa có quá nhiều bã dừa nâu nâu. Chồng mình thích uống nước dừa dầm lắm mà vì cặn dừa nên bỏ cả ly. Mình phải đổ hết nước của 2 lu và lọc lấy topping ra ăn cùng với nước dừa tươi cho đỡ phí. Mọi người có đi mua dừa dầm vào buổi tối nhớ hỏi kỹ quán nha. Hy vọng quán chú ý hơn.