Thèm dừa dầm cái chiều đi làm về tạt qua mua ăn )))))
Quán chủ yếu takeaway. Buổi tối ra ngoài hiên quán ngồi gần chỗ công viên cũng khá mát mẻ nè ????????
Mình lựa size lớn luôn ăn cho đã ))) Mình dặn ít ngọt thì quán sẽ bỏ ít sữa đặc xíu nha ☺️☺️
Dừa dầm béo ngon, không bị gắt dừa, thạch dừa với trân châu dừa là mình siêu thích luôn á ???????? Có mấy lần phải mua thêm phần trân châu dừa nữa ăn mới đã kkkk
Nhân viên làm cũng nhanh, lần nào mua mấy anh grab hay now, baemin cũng đông hết trơn ????????
Lại một lần thèm trân châu dừa thế là đi làm về mình đi ngang mua về ăn ????????
Mình không thích ngọt nên gọi sữa chua trân châu thạch lá nếp. Mình dặn không sữa đặc luôn với bỏ đá chung nên về nó tan hơi nhạt tí nhưng mình không thích ngọt nên vậy cũng ổn ???????? Chắc lần sau bỏ đá riêng cho đỡ loãng
Mình mua 1 phần 25k kèm thêm 5k trân châu dừa thêm nhai cho đã hehe
Thạch nếp thêm nè, trân châu dai giòn ngon ❤️❤️ Nói chung đang nóng nóng xíu ăn siêu thích nhen
Quán còn có mấy món khác cũng ok lắm
Nhân viên thân thiện, dễ thương. Chỗ hơi nhỏ nên mua mang đi là chính á
Mình cực kỳ thích sữa chua thạch nếp trân châu dừa của Nao luôn nên là hôm nào thuận đường là lại mua ????????
Quán nổi tiếng với dừa dầm nhưng mình là con sợ ngọt với béo của dừa nên từ ngày ăn thử món này cái kiểu tìm được chân ái luôn ))))
Quán nhỏ à nên thường mình thấy mọi người mua về là chính.
Quán sạch sẽ, nhân viên cũng nhiệt tình nên lần nào đi cũng ưng ☺️☺️
Ly của mình 25k gồm sữa***loại vinamilk), trân châu dừa dai dai bên ngoài và giòn bên trong, thạch lá nếp giòn thơm nên ăn không hề ngán luôn ???????? Quán cho nhiều lắm nha chứ không phải ít xíu gì đâu nên ăn thoải mái hehe
Giá siêu mềm mà chất lượng vậy nên là mỗi khi thèm là đi liền hehe
Mình nghe danh Nao đã lâu nay mới có dịp thử, quán chủ yếu mua mang đi chứ không có bàn ghế sẵn
Mình order dừa dầm hải phòng size L : vị nước hơi ngọt ngọt cũng khá bình thường, ly đa phần chỉ có thạch & râu câu nhạt nhạt không quá đặc sắc, mình có order thêm trân trâu dừa, theo mình trân trâu cũng tạm được không có gì nổi bật lắm
Chả cốm chiên hơi ỉu, phần ăn không nhiều lắm
Nhìn chung mình thấy giá cả khá mắc so với chất lượng
Mình ăn gần nát quán này nhưng nay mới tiện để review.
Quán này của chị gái Hải Phòng, chuyên bán những món ăn vặt Hải Phòng, tuy ko phải đặc sản quê mình, nhưng mình cực kỳ thích mấy món ở đây.
Dừa dằm beo béo, ngọt vừa phải, cực nhiều topping, mình ăn dừa dầm vài nơi (lê văn sỹ này nọ) mà không nơi đâu bằng chỗ này.
Dạo này quán có thêm món bánh mì thổ, ú ụ topping, ăn ngon cực, nghe đồn món này đang hot, ăn ở đây thì bá cháy luôn rồi. Đợt trước mình order nem rán,ok lắm nha, không quá dầu mỡ. Ngon lắm trời ơi. Chắc chắn sẽ ủng hộ quán dài dài.
Đặt hàng với tâm thế không kỳ vọng gì nhiều vì cũng là đồ ăn vặt nên khá bất ngờ vì thức ăn khá ngon.
- Bánh mì dân tổ: 1 ổ 28k ăn no sấp mặt, nước sốt khá lạ và thơm béo, điểm trừ ko thích lắm là bỏ hành tây hơi nhiều. Bánh mì để lâu vẫn rất giòn ăn rất đã miệng.
- Dừa dầm hải phòng: cái này ngon nhất nè, mình dặn ít ngọt nên vị rất vừa miệng, dừa thơm béo lắm, topping cũng rất nhiều nhưng ngon nhất là trân châu ở trong có nhân dừa, mấy cái thạch dừa còn lại ăn ko đặc sắc lắm.
- Khoai lang chiên: khoai cắt nhỏ chiên thành từng viên rất giòn, ăn chấm tương ớt cũng bình thường.
- Milo đá bào: món này ko ngon bằng mấy chỗ khác mình từng ăn, dặn ít ngọt rồi mà cuối cùng ra nó ngọt như chè.
Nói chung sẽ quay lại ủng hộ món dừa dầm rất thơm ngon, mình ko uống được mấy loại có vị dừa mà uống vô ghiền luôn rất đáng thử.
Khi nào mà thèm trà sữa là mình thay bằng sữa chua và dừa dầm ở đây thôi. Ngon cực luôn. Sữa chua và dừa dầm bao thơm. mà còn tốt hơn uống trà sữa nhiều.
Khoai lang kén mình mua mấy lần r lúc nào củng rất giòn. Chỉ tiếc là không nhiều món như bên chi nhánh q1 thui.
28k bánh mì dân phố: mình thấy mức giá so với phần nhân bánh không hợp lý lắm, nhân quá ít, không có gì đặc biệt, chắc vì đang trend, bù lại phần bánh mì mình đặt lúc 9r nhưng vẫn được nướng giòn.
Dừa dầm vừa miệng.